My Opera is closing 3rd of March

My memory

Subscribe to RSS feed

Ram thang bay

Ram thang bay magnify

Rằm tháng bảy là ngày lễ khá lớn trong năm - lễ sá tội vong nhân. Nhận chỉ thị của mama, tớ phải mua đồ về nấu cúng rằm. Phải nói một điều là trước nay tớ toàn quen làm chân phụ bếp mỗi dịp cúng nên lần này phải đứng chân bếp trưởng quả là một thử thách với tớ. Buổi sáng dậy sớm đi chợ, lẩm nhẩm những thứ đồ cần phải mua. Đầu tiên là mua cai bánh chưng, giò, hương, hoa,.. Những đồ còn lại thì để đến chiều mới mua cho tươi. Lúc tớ gọi điện cho em gái bảo nó đừng đi chơi, hôm nay nhà cúng rằm thì theo lời nó tường thuật lại thì ngạc nhiên lắm, nhà có 2 chị em mà cũng cúng rằm. Tớ dự định nấu một món xào và một món miến. Tớ quyết định nấu món miến lòng gà. Thú thực trước nay tớ toàn nấu miến cá hoặc miến cua nên không biết cần chuẩn bị những gì, hix. Rõ ngượng, thế là phải hỏi cô bán hàng cách nấu, chắc cô ấy buồn cười lắm vì lớn bằng từng này rồi mà miến lòng gà cũng ko biết nấu. Cô ấy hướng dẫn tớ rất nhiệt tình, làm tớ xấu hổ kinh.

Tối xách một túi đồ to tướng đến lớp thẩm mỹ, uốn éo vài vòng rùi chạy bổ về nhà để cúng rằm. Càng nhìn thành quả của mình, tớ lại càng tự hào. Theo lời nhận xét của đứa em tớ thì cũng hoành tráng như người lớn. Cuối cùng thì tớ cũng tự tay làm một bữa cúng rằm khá tươm tất đấy. Mọi người vỗ tay khích lệ tớ cái nhỉ.