Weekend
Saturday, August 11, 2007 3:03:00 PM
Một tuần trôi qua thật nhanh, cuối tuần này mình có rõ nhiều dự định mà toàn bị đổ bể hết. Hình như dạo này mình mắc bệnh ôm đồm, cứ tưởng mình có sức làm nhiều lắm nhưng cứ tặc lưỡi cuối tuần phải tự cho phép mình nghỉ ngơi relax một tẹo
.
Sáng nay tiết trời thật mát, chỉ muốn cuộn tròn trong chăn nằm ngủ nướng. Huy động bao nhiêu dây thần kinh trách nhiệm mới bò dậy được để đi làm. Hôm nay cuối tuần đâm ra được ăn mặc thoải mái, mình diện bộ cánh áo dài quần lửng, làm mọi người choáng, bảo hôm nay trông như teen
. Buổi trưa đi ăn bánh mỳ bít -tết với em đồng nghiệp. Gớm khổ từ ngày đi tập thể dục thẩm mỹ đến giờ, mình luôn tự nhắc nhở mình rằng phải tránh xa những đồ ăn nhiều chất béo, ăn nhiều rau và hoa quả. Hôm nay mới được một bữa gọi là ăn nhiều chất béo một chút, sao mà ngon thế không biết
. Mà rõ khổ thân mình, trước nay là một đứa vốn thích ăn nhiều thịt ( Tớ vẫn thường bảo đấy là một trong những lý do tớ không thể đi tu
. Bọn bạn tớ bảo thế lại may, chứ nếu tớ mà đi tu chùa nào thì chùa ấy loạn lên mất
. Bọn này toàn đổ tiếng ác cho người ác thôi
), thế mà từ hồi đi tập đến giờ tớ ăn uống vô cùng khổ hạnh thế mà mỗi lần bước lên cái cân, tim mình lại thắt lại, mắt không dám tin vào sự thật phũ phàng ![]()
Buổi chiều lò dò vác cái thân ú đến chỗ tập thẩm mỹ, bình thường chỉ tập khoảng 50 phút thôi vì điều kiện và hoàn cảnh không cho phép. Nhưng hôm nay nhân sự kiện mình sắp phải đi học trở lại (đồng nghĩa với việc thời gian dành cho sự nghiệp tập tành sẽ bị giảm sút) nên con bé quyết tâm tập hẳn hai ca (máu nhỉ
). Ai cũng khen mình tập rõ chăm, vậy mà cân nặng thì không suy chuyển, cái bụng dưới phệ vẫn hoàn phê, hix hix
. Khổ sở thế này mới thấy hết nỗi thống khổ của hội người mẫu, mình mới tập tành một tẹo thôi mà mồ hôi mẹ với mồ hôi con cứ thi nhảy chảy tắm túa
. Con bé ở chỗ tập thì bảo chị tập chăm thế này mà không giảm được cân nào là đáng bị phạt, hức, mình cũng đã cố gắng lắm rùi mờ. Đành phải bảo là " Tại người chị chuẩn sẵn rùi, bây giờ tập để chuẩn hơn nên khó hơn người khác"
. Chẳng ai AQ bằng mình nhỉ
.
Kế hoạch ngày mai là ngủ nướng, dọn nhà, đi bảo dưỡng và sửa xe máy. Gớm khổ, hồi xưa ở nhà thì cái xe cứ vứt cho bố, bây giờ thì phải tự thân vận động. Vèo cái đã hết một ngày rùi, còn nốt ngày mai để relax và làm những công việc cho bản thân mình. Nice weekend![]()
Bổ sung thêm ít thông tin về ngày Chủ nhật. Đi sửa cái váy vì mua trên mạng cái váy rộng thùng thình, chị hàng thợ may khen mình eo bé tí , sướng tập một
. Cuối cùng con bé cũng tự mình vác xe đi bảo dưỡng, nhờ vậy mà hiểu biết thêm được ối thứ. Ngày cuối tuần cho phép mình được thư giãn, chăm sóc đến bản thân, đi làm đẹp
. Buổi chiều lại tiếp hành đi tập thể dục, ham hố tập luôn hai ca. Có một chuyện ở phòng tập mà mình cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn. Chẳng là có một chị ở lớp thẩm mỹ giọng rất hồ hởi bảo mình "Dạo này chị thấy em có vẻ béo ra nhỉ". Ối, công lao đi tập thể dục của mình lại phản tác dụng thế sao, thế rùi thấy mình xịu mặt tỏ vẻ không vui, chị ấy bảo "Thế ra em đi tập thể dục để gầy đi à. Chị lại cứ tưởng em đi tập để béo lên"
. Đành an ủi mình chắc hẳn mình cũng mi-nhon lắm nên người ta mới tưởng nhầm như vậy ![]()













