Bi canh sat giao thong tom
Thursday, July 12, 2007 4:24:00 AM
Hôm wa buổi chiều định rủ một em ở cơ wan đi đăng ký tập thể dục thẩm mỹ nhưng em í lại bận nên mình quyết định đi lang thang một lúc chứ không về nhà ngay. Vì đường Nguyễn Thái Học tầm chiều rất đông nên tớ quyết định bon chen vượt đường rẽ tắt ngang qua mấy chiếc xe ô tô và xe máy. Đến làn đường rẽ thì tớ bị một chú công an tuýt còi lại và yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Đến tận lúc đấy mặt con bé vẫn đầy ngơ ngác không hiểu mình đã phạm phải lỗi gì
. Chưa kịp định thần thì chú cảnh sát dí vào mặt tớ quyển điều luật và bảo tớ phạt phải lỗi tạt qua mặt xe khác, bị phạt từ 300k đến 500k và bị phạt giam xe 10 ngày, hix
. Lòng tớ đau nhói, tim tớ quặn đau rồi chẳng hiểu bản năng của phái yếu trỗi dậy thế nào nước mắt tớ cứ lăn dài. Tớ năn nỉ ì ôi hi vọng động lòng tới chú. Nhưng xem ra giọng chú vẫn kiên quyết lắm
. Tớ tưởng phen này chắc tớ chết chắc rùi, đời tớ hy sinh ......
. Nghĩ vậy là nước mắt tớ lại càng lăn nhiều hơn, và thái độ của tớ lại càng sướt mướt hơn (Chắc vừa nãy khóc chưa đủ
).
Lần này chú ấy cũng động lòng (chuyện, đàn ông con trai ai lại bắt nạt phụ nữ làm phụ nữ khóc thế bao giờ
). Chú í hạ giọng bảo tớ "Thế thui nha, không phạt giữ xe nhé, phạt một lỗi thật nhỏ thôi, lỗi nhỏ nhất nhé
". Con bé sụt sịt hỏi "Lỗi nhỏ là lỗi gì ạ". "Lấn vạch sơn chẳng hạn" chú í đáp. Lòng tớ đã thấy nguôi ngao phần nào nhưng thấy chú í xuống nước vậy, tớ nghĩ chiêu này có hiệu quả, nên chăng áp dụng tiếp
. Thế là tớ vẫn sụt sịt, nước mắt vẫn chảy dài, lệ vẫn tiếp tục tuôn rơi. Chú í có vẻ đầu hàng, bỏ tớ đứng đấy ra nói với chú còn lại. Được một lúc, chú í quay lại bảo tớ " Thôi, nín đi rùi trả giấy tờ, không phạt nữa"
. Hura, tớ đã thành công![]()
. Hai chú quay ra bảo tớ "Chiêu của em hơi bị lợi hại"![]()
Đến lúc tớ loay hoay xách xe xuống thì bị vướng nên có vẻ hơi khó khăn. Anh cảnh sát còn lại ra bảo tớ "Thôi, để đấy anh dắt xuống cho". Hi, ai bảo cảnh sát giao thông tệ nào, tớ thì thấy không đến nỗi nào, cũng khá dễ thương đấy chứ![]()













