Hãy chuẩn bị chứ đừng đón trước tương lai
Wednesday, July 4, 2007 4:02:00 AM
Truyện kể rằng:
Có một gia đình heo sống với nhau rất hạnh phúc. Heo bố tốt bụng, heo mẹ chăm chỉ và heo con xinh xắn, đáng yêu. Rất yêu quý cô con gái của mình, vì vậy heo bố và heo mẹ luôn để heo con trong nhà, không cho tiếp xúc với ai. Điều mà heo bố lo lắng nhất cho cô công chúa của mình là Cáo - kẻ xảo quyệt. Heo bố luôn nói với heo con về cáo. Mọi câu chuyện đều xoay quanh chủ đề về sự xấu xa của nó.
Cứ như vậy, heo con lớn lên không có người bạn nào ngoài heo bố, heo mẹ, không biết đến một ai ngoài hình tượng về Cáo. Heo bố không thể ngờ là Heo con không những không hề có sự cảnh giác về Cáo mà còn đem lòng yêu Cáo, Ngày đêm, nghĩ về Cáo, tưởng tượng ra Cáo cả lúc ăn, lúc ngủ, thậm chí cả lúc soi gương.
Một ngày kia, Cáo xuất hiện nơi ngôi nhà nhỏ của gia đình heo. Vừa nhìn thấy Cáo, Heo con đã mừng rỡ vì gặp thần tượng của mình.....
Không giống như cái sự bình thường rằng Cáo sẽ lao vào ăn thịt cô nàng khờ khạo, Heo con đã rời căn nhà và đi theo Cáo. Chúng đã lấy nhau.
Cáo và Heo đã lấy nhau
Chúng sống với nhau hạnh phúc. Hằng ngày Cáo đi kiếm ăn, hoa quả và nước suối trong về cho Heo con. Mỗi ngày đi về, Cáo thường tặng Heo con một bó hoa thật đẹp.
Suốt một thời gian như vậy, Thu qua, Đông đến, Xuân sang, Hè tới, Heo con lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong tim mình. Và rồi.....
Cáo chết...
Lại một kết cục mà không ai có thể đoán trước được: Cáo đã chết....
Nhiều người cho rằng: Cáo chỉ định chăm bẵm cho Heo con lớn một chút rồi ăn thịt. Có người lại bảo: Cáo yêu Heo con thật lòng.
Nhưng thật ra chúng ta luôn có thói quen luôn quan tâm đến cái đích mà ít khi nhìn vào cả chặng đường đã đi qua. Điều mà ta thấy rõ nhất là niềm hạnh phúc của Heo con.
Dù Cáo có yêu Heo con thật lòng hay không thì Heo con cũng có những ngày hạnh phúc Cáo mang đến. Câu chuyện cũng chỉ đến có vậy, tại sao chúng ta không thể để Cáo chết yên lành mà phải suy diễn thêm nưa?
Chúng ta không thể xếp lịch cho tương lai, ai có thể ngờ rằng những lời dạy của ông bố Heo tốt bụng lại có tác dụng ngược lại....Cũng chẳng nên đoán trước cái gì xảy ra, bởi bạn cũng có đoán được rằng Heo sẽ lấy Cáo đâu, bạn cũng đâu biết được rằng Cáo sẽ chết...
Bởi thế.... Hãy chuẩn bị chứ đừng đón trước tương lai
Mình thích câu chuyện này bởi vì trong câu chuyện mình cũng như có một phần của mình ở trong đó. Mình cũng có một gia đình như gia đình heo, và mình cũng đã từng có những kỷ niệm rất đẹp và bây giờ khi mọi thứ tan vỡ thì mình lại như mọi người, chỉ quan tâm đến cái đích mà mình đã từng đặt ra, từng kỳ vọng mà quên mất "nhìn vào chặng đường mình đã đi qua". Dẫu sao thì mình cũng đã có những kỷ niệm đẹp, đã từng có những điều ngọt ngào và hạnh phúc, yêu và được yêu. Và như một đứa bạn mình bảo "Ai cũng sẽ phải vượt qua những buồn đau, những khó khăn trong cuộc sống. Chỉ khác nhau ở chỗ, mỗi người sẽ có cách giải quyết và vượt qua nó như thế nào". Hãy tự nhủ rằng mình đã sống tốt, đã sống hết mình và không còn gì để hối tiếc. Vượt qua nó và mình tin rằng rồi hạnh phúc sẽ tìm đến với mình ![]()













