My Opera is closing 3rd of March

My memory

Subscribe to RSS feed

Du lịch Quảng Bình

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
<\/a> <\/a><\/div><\/embed>");</script>

Hôm nay ngồi cả ngày hì hục để up ảnh. Gớm, chẳng là cái blog của tớ bị tớ bỏ bê, hắt hủi chỉ nhớ đến mỗi khi có sự kiện trọng đại nào đó.

Chẳng là hôm qua tớ vừa trải qua một kì nghỉ ở trại an dưỡng về, hi`, tính tớ vốn hiếu động nên không phù hợp với kì nghỉ này. Tớ bon chen đợt này vì tớ hiếu kì không biết cái khu Sun Spa Resort có đẹp như tớ nghĩ hay không. Hi`, kết quả là cũng đẹp phết, có bể bơi, bãi biển ngay trong khu resort, đi bộ vài bước là tới. Thêm nữa, qua chuyến đi này tớ đã biết thế nào là xông hơi ẩm, khô và sục. ( Chẳng là dịch vụ này miễn phí phết) Nghe ăn chơi phết, bà con bảo nhau không khéo sau đợt này lại nghiện đi xông hơi. Lịch trình là ăn, ngủ, tắm biển, và đi xông hơi, sục.

Trước tiên là chuyện xông hơi, đầu tiên chị em quyết định thử xông hơi ướt, chui vào phòng nó phả ra một đống hơi nóng khiến chị em vừa ngạt thở vừa thấy nóng, nhưng vì quyết tâm làm đẹp mà nghiến răng chịu đựng. Nhưng em và 2 người nữa, cứng đầu nhất mà 20 phút cũng phải chui vội ra. Đã vậy chị em lại rủ nhau thử phương pháp sục tiếp, hix, phương pháp này mới gọi là máu vì phải nuy, ặc ặc. May mà rủ nhau đi tắm muộn chứ tắm sớm mà cứ chung kiểu này chắc chết sớm. Hôm sau xông hơi khô thì cũng khá khẩm hơn. Nhưng đẹp thì chưa thấy nhưng tớ cứ ê ẩm hết cả người vì bị nước trong bồn sục đánh cho tung người.

Chuyện thứ hai là tính tớ vốn mê chụp ảnh nên suốt ngày vác cái máy ảnh đi "tự sướng". Kết quả là hai lần full memomery.