Tuong thuat tiep tro choi "Vua Hung ken re"
Tuesday, September 26, 2006 4:45:00 PM
Mải mê thuyết trình về khoảng trang phục, mình lại quên mất chủ đề chính rồi quay lại thôi nào
. Mỗi đội được phát 2 cái đèn pin, một cái la bàn, một cuộc dây thừng và 2 cái xẻng con. Có tất cả 12 báu vật trong đó sẽ có 10 báu vật được rải rác trên đường đi của 2 đội, trong mỗi báu vật sẽ có chỉ dẫn để tìm báu vật tiếp theo
. Có 2 báu vật quan trọng nhất là con khỉ và cái mâm. Riêng 2 báu vật này chỉ có một nên đội nào tìm thấy trước và đưa báu vật về trước sẽ là người thắng cuộc
. Hai đội cử ra đội trưởng để lên bốc thăm hướng đi của mình. Đội của mình có cái may là có những thành viên đã rất có kinh nghiệm trong trò chơi này đặc biệt là đội trưởng, hi hi
.
Trước khi cuộc chơi bắt đầu, đội trưởng đội mình đã tập hợp mọi người lại, đưa ra kế hoạch tác chiến, lên chiến lược để chiến thắng đội bạn
. Nghe đã thấy khí thế ghê rồi
. Mà đội của mình được cái toàn những người hiếu chiến, hi hi, chưa thi đã hô hào là phải thắng giải này, không thấy thì nhục
, hi hi, căn bản đây là trò chơi vừa đòi hỏi phải có trí tuệ (suy luận từ những gợi ý trong báu vật), vừa lại đòi hỏi tinh thần đồng đội cao
.
Trời tối thui đen như mực, không khí trong rừng thì âm u, nếu không phải là đi đông người với lại máu mê tham gia trò chơi thì có cho tiền mình cũng chẳng dám mò mẫm đi trong rừng như thế
. Mọi người bắt đầu trò chơi với một tinh thần rất khẩn trương, ai cũng rất hăng hái, cảm giác cứ như là tìm báu vật thật đấy
.
Ban đầu theo bảng gợi ý chỉ dẫn, bọn em lao ra cây cầu để tìm kiếm báu vật, lúc này mới thấy hết tinh thần đồng đội nha, chẳng ai bảo ai cả mọi người cùng cố gắng hết sức
. Những ai có đèn pin thì soi, ai có điện thoại thì dung đèn điện thoại để soi
. Báu vật đầu tiên được tìm thấy một cách khá dễ dàng
.
Nhưng cuộc chơi các ngày các khó dần, vất vả đầu tiên là ở chỗ đống sắt
. Trong gợi ý chỉ nêu là “Đi tiếp lên dốc gặp một lô một lốc các đống sắt”, hix hix, đúng là một lô một lốc thật nha. Một đống sắt nhiều ơi là nhiều, mà có tận 2 đống liền chứ
. Bà con mình bắt đầu lao vào công cuộc tìm kiếm, mỗi người soi một ống, ai có điện thoại dùng đèn đt, ai có bật lửa dùng bật lửa, chia nhau ra tìm hì hục giữa hai đống sắt
. Đã có lúc thấy nản chí vì tưởng như soi từng gốc cây ngọn cỏ mà vẫn chưa tìm thấy tăm hơi báu vật ở đâu cả
. Phù phù, sau cùng nghe thấy tiếng reo lên tìm thấy rồi, và bà con lại tiếp tục hành trình tìm báu vật.
Thử thách khó khăn tiếp theo là bọn em gặp phải là nhận được gợi ý “Chỗ mà chỉ có chị em phụ nữ được vào để relax”
. Ặc ặc, thế này thì đích thị chỉ có là nhà WC của nữ thôi
. Mới đầu anh em định không vào vì sợ chẳng may có cô nào đang relax ở trong đấy, chui vào lùng sục thì chị em cho ăn mấy cái vả thì bỏ xừ
. Rút cuộc thì nhà ta vẫn không chịu đầu hàng, cả nhà vẫn quyết tâm lôi nhau vào chỗ đó để lùng sục
, hix hix, công nhận là các bác nhà mình cũng anh dũng thật
.
Thử thách cuối cùng và cũng là thử thách tìm báu vật khó nhất
, cuộc đấu tranh sinh tồn giữa hai bên để tìm ra báu vật
. Hix, vì đây là bờ suối nên chỉ có mấy anh em phân công nhau xuống dưới tìm, chị em chỉ được đứng trên cầu để cổ vũ
. Mới đầu mọi người chỉ tìm ở trên bờ thôi vì cứ nghĩ là chỉ giấu báu vật ở trên bờ chứ ai nghĩ ban tổ chức lại chơi ác
, giấu báu vật ở tận giữa suối
. Hix, buổi chiều mình mới lội ra chút xíu mà đã thấy lạnh run cả người, nước cứ như là ở trong tủ lạnh vậy
. Sau một hồi tìm trên bờ không thấy, các anh nhà mình quyết định nhảy ùm xuống suối. Em đứng trên bờ mà cũng thấy sởn hết cả gai ốc
, hix, tội nghiệp T.Anh, nhảy xuống nước suối lạnh ngắt, ban ngày mà còn lạnh vậy thì đến tối thì lạnh phải biết
. Và cuối cùng thì trời cũng không phụ công người
. Đội em đã tìm được báu vật và thử thách cuối cùng là đem báu vật về đến nhà an toàn mà đội bên kia không phát hiên ra, chứ đội ấy mà phát hiện ra cướp báu vật thì toi
. Phải nói rằng đội em cũng đã xác định tinh thần quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh, cần thiết tụi em nhảy vào chiến luôn
. Hi hi, căn bản đội em cũng toàn những tên to, he he, lại thêm những đứa con gái máu như em nên đánh nhau cũng không lo
. Sau một hồi bàn mưu tính kế bọn em cũng mang báu vật về an toàn, hi hi, chiến thắng rùi, cả đội nhảy nhót hát ca mừng thắng lợi
.
Có một chuyện ngoài lề công cuộc truy tìm báu vật nhưng cũng là một chủ đề gây xôn xao ở công ty mình mấy ngày hôm nay
. Chẳng là chị Thuý béo sau buổi đi chơi về tuyên bố một câu xanh rờn là sau cuộc đi chơi này xuất hiện một đôi mới yêu nhau mà không công bố
, ặc ặc, gán ghép mình với một anh ở cơ quan, thế mới đau chứ
. Hix, chẳng là buổi tối hôm ấy sau một hồi trăn trở mình quyết định không cầm theo điện thoại vì sợ chẳng may ham chơi thế nào mà lại đánh rơi điện thoại xuống nước hoặc mất lúc nào thì bỏ xừ
. Ai dè lúc đi chơi rồi mới thấy dại, hix hix, trời thì tối đen như hũ nút, mình sợ lạc nên cứ nắm chặt tay anh ấy, dù sao thì có thêm người cũng đỡ, với lại có con trai bên cạnh chẳng may mình bị ngã hay sẩy chân gì thì cũng có người bên cạnh
. Hix hix, vậy mà chẳng hiểu mọi người nghĩ sao về nhà cứ lu loa ầm lên là hai đứa yêu nhau![]()
. Căn bản bình thường ở cơ quan hai đứa đã suốt ngày trêu nhau rùi, ặc ặc nhưng mà cầm tay nhau mà là yêu nhau thì chắc từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ chắc mình phải yêu mấy chục mống rùi
. Mấy hôm nay đến là mệt, đi đâu cũng có người hỏi
. Trả lời thật thì mọi người không tin, lại cứ bảo mình chối, đến là mệt
. He he, thôi kệ mọi người, trêu chán thì thôi
. Chỉ buồn cười kể chuyện cho con bạn mình, nó lại còn trêu mình
. Nó bảo “Hai đứa chúng mày chẳng lo đi tìm báu vật của công ty mà lại lo đi tìm báu vật của đời mình”
, ặc ặc, chết mất
.













