Tro choi dac sac, hap dan nhat
Tuesday, September 26, 2006 4:34:00 PM
Và trò chơi li kì hấp dẫn nhất, được mong đợi nhiều nhất cũng đã tới. Trò chơi “Vua Hùng kén rể”
.
Trò chơi này dựa trên một trò chơi cũ đã được các bậc tiền bối kể lại với một giọng điệu đầy hăng say
rằng thì trò này sẽ rất hấp dẫn, he he
. Nói chung là các bậc hậu sinh như em nghe mà cứ chẹp chẹp, háo hứng lắm ạ
.
Các báu vật sẽ được cất giấu ở những vị trí rất khó khăn
, sẽ có hai đội, đội nào tìm thấy báu vật trước sẽ được làm rể vua Hùng
. Hai đội may hai bộ trang phục khác nhau, vừa để khẳng định cá tính riêng của đội mình vừa để trong bóng tối còn nhận dạng ra đâu là ta đâu là địch
. Phải nói là trong trò chơi này R&D và Auto là một nên lực lượng hơi bị hùng hậu
. Buồn cười nhất là bộ trang phục: Bộ của nữ thì mọi người bảo là trông chẳng giống cô gái dân tộc gì cả mà cứ như là cô gái Hà Lan í
. Mới đầu nhìn thì em thấy trang phục bên Net ngộ hơn, trông có vẻ xì –po nhưng khi mặc toàn đội vào thì lại thấy trang phục của đội mình nổi bật hơn
. Nhưng mà buồn cười hơn cả là trang phục của đội nam, nhìn trông sexy hơn cả, hi hi cái khố có mỗi đằng trước còn đằng sau thì để trống
. Anh em cứ biểu tình phản đối ầm ầm, bảo là chị em bất công. Váy của chị em thì đủ cả trước lẫn sau còn của anh em thì có mỗi đằng trước, hi hi, lạnh sun cả lại thì sao
.
Đây là trang phục của hai bên, còn nhận xét thì để mọi người tự comment nha
Đây là trang phục dân tộc của bên em, hì hì, nhìn trông yêu phết nhỉ
. Yêu đến nỗi mình còn tha lôi bộ này về nhà, cất vào trong tủ làm kỉ niệm
Còn đây là trang phục của bên Net













