Giao lưu văn nghệ
Tuesday, September 26, 2006 4:19:00 PM
Cuối cùng thì buổi tối cũng đến, sau màn giới thiệu về Logo mới của công ty thì lửa trại cũng đã được đốt lên
. Mọi người ăn tiệc đứng, bên cạnh là một chú bê quay, chẹp chẹp
, nhắc tới là mình đã thấy lại thèm rồi, lửa trại bập bùng, tiếng nhạc sập sình
. Chỉ tiếc là mình không biết nhảy, chứ mình mà biết nhảy thì …he he chít với mình rồi
.
Các bộ phận góp những chương trình đặc sắc của công ty mình. Phải nói là hoành tráng nhất phải kể đến điệu nhảy của đôi bên CFTD Net, hơi bị hoành tráng à nha, bà con cứ gọi là được một phen rửa mắt
. Em đảm bảo là nhảy ở sàn cũng chỉ đến thế là cùng
. Chỉ tiếc là lúc có đoạn nhảy ấy, em lại bon chen lên nhà lấy váy áo để thay đồ
, đến lúc xuống thì mải xem nên ứ chụp được ảnh. May mà còn kịp thưởng nhãn một chút xíu
.
Tiếp đến là thời trang của R&D, hi hi, kinh dị nhất là thời trang quấn giấy VS trông cứ như xác ướp, không đặc sắc nhưng mà cũng buồn cười
.
Trông kinh dị phết, hì hì, thế mà những bộ quần áo này được đấu giá với giá 150k đấy

Bộ quần áo kinh dị nhất trong ngày, đặc biệt tiện lợi khi bạn bị “tào tháo đuổi”
Màn múa sạp cũng được mọi người hưởng ứng khá là nhiệt liệt
. Nhìn mọi người nhảy mình cũng ham hố lắm, chuyện mình vốn là đứa thích bon chen mà
. Nhưng mà cuối cùng đành đứng ngoài thèm thuồng vì sợ bị kẹp chân
.
Nhìn cái mặt rõ là thèm thuồng, hi hi, ham hố lắm rồi đấy ạ 













