Choi tro choi
Tuesday, September 26, 2006 7:23:00 AM
Buổi chiều: Chơi trò chơi
Sau một hồi nghỉ ngơi đến thì đến 2h chiều mọi người bắt đầu tập trung chơi các trò chơi.
Đầu tiên là thi kéo co
. Mới đầu đội Auto của mình không định thi vì không đủ người, về sau nghe mọi người động viên mãi, thế là đội quân liên danh giữa Auto-South và Ipro ra đời
. Nhưng mà đội nhà mình con gái thì còn đỡ chứ con trai thì toàn người thấp bé nhẹ cân, hic hix
, nhìn đội bạn đã thấy không cân bằng rồi
. Một loạt các phương án được đưa ra nhằm gỡ lại tình thế, hix, nhưng mà trong trò chơi sức lực dù có cố cũng không được. Đội Auto của mình thua trận thảm hại, hix hix.

Đây là đội thắng trận – Nhìn đã thấy toàn những “con trâu mộng” rùi
Đây là đối thủ của đôi em – nhìn cũng đã thấy mất cân bằng rùi

Còn đây là đội của em ạ, hix hix, sao con trai đội mình lại bé nhỏ thế, toàn người có thân hình ước mơ của các cô gái

Trò thứ hai là trò thi đập niêu. Mới đầu mình cũng định tham gia trò này vì mình vốn thích những trò gì liên quan đến đập phá
, he he, tuy là con gái nhưng mà cũng thích bạo lực phết
(he he, tớ phải đính chính ở đây là tớ thích bạo lực với người khác nhưng lại cực kì ghét ai bạo lực với tớ, kể ra thì mình cũng bất công thật nhở
). Nhưng mà sau một hồi với thử, vì chiều cao hạn chế, không với được tới cái niêu nên mình đành bỏ cuộc
. Trò chơi này rút cuộc không có ai là người thắng cuộc vì mọi người đều bị phạm luật (người thì đụng vào niêu trước khi đập niêu, người thì do khán giả lôi kéo, người thì đập trượt,…). Coi vậy chứ mình cũng gào khản cả cổ vì cổ vũ, hi hi
. Buồn cười nhất là lúc cuối cùng ông Ấm mặc dù không có trong danh sách những người tham gia trò chơi nhưng vì thấy mọi người tham gia vui quá nên cũng quyết định thử cho biết
. Nhìn dáng đi của ông í đến đau cả ruột vừa đi vừa lần lần, mọi người lại còn hò nhau nhắc đểu nữa chứ.
Đây chính là ông Ấm tác giả của dáng đi bất hủ khiến mọi người cười đau ruột ở trên.













