My Opera is closing 3rd of March

My memory

Subscribe to RSS feed

Phong su Thien Son - Suoi Nga

Phong su Thien Son - Suoi Nga magnify

ImageImageHôm nay ngồi rảnh rỗi ngồi tổng kết lại chuyến đi Thiên Sơn - Suối NgàImage.

7h sáng mọi người tập trung đầy đủ tại 639 La Thành, sau một hồi buôn bán dưa lê hỏi han nhau thì khoảng gần 7h rưỡi xe bắt xuất phát, 9h rưỡi đến Thiên Sơn - Suối Ngà.Image

Hix, xe leo được đến nơi thì bác tài bắt mọi người xuống đi bộ vì xe nặng quá không leo dốc đượcImage. Phù phù, leo mệt bở cả hơi taiImage, ai cũng bảo mình giỏi, đi leo núi còn đi giày cao gót, hì hì, kể ra nhờ có cuộc đi bộ này mình mới phát hiện ra là mình có tài năng đi bộ phết à nhaImage, ối người leo được một lúc đã mệt , riêng mình vẫn leo băng băngImage.

Đây là cảnh trong khi leo dốc, cảnh dọc đường cũng rồ-măng phết, được cái không khí trong lành, mát mẻImage

Image

Cảnh sau nhà, thấy có bụi hoa chuối đẹp nên nhảy bổ xuống chụp ảnh luônImage

Image

Hì hì, nhìn ảnh hồ này trông có đẹp như trong phim không cơ chứ, để chụp được pô ảnh này, em cũng phải hì hục vất vả phết đấy ạImage.

Image

Image

Hì hục leo trèo ra giữa suối để lấy được cảnh đẹp, ngã phịch một cái, chụp ảnh cũng có lắm sự gian nan ghê ImageImage

Image

Thiên phóng sự vẫn còn dài, hì hì, nghỉ một lát rồi viết tiếpImageImageImageImage