NoneStop

Hãy cố giữ những gì đang có, và quên đi những gì mất đi,có như thế ta mới là người hạnh phúc...

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Cuộc đời mẹ nối dài những buổi tiễn đưa...

Người mẹ của tôi

Ai đã từng đi qua chiến tranh đều tự hào vì những chiến công hiển hách của dân tộc, ai sống trên đất nước Việt Nam hoà bình hạnh phúc đều có quyền tự hào về lịch sử hào hùng của cha anh.

Những những mất mát đau thương và tàn dư cuộc chiến còn đó. Nỗi đau xé lòng ấy đã khi nào nguôi ngoai. Tôi xin kể ra đây cuộc đời của một người mẹ, một người mẹ cả cuộc đời là những chuỗi chia ly và chờ đợi, một người mẹ đã vì cuộc chiến mà mất đi tất cả những người thân yêu nhất. Vâng, cho tôi xin một lần gọi mẹ, người mẹ thứ hai của tôi.


Photo: Nguyen Anh Dung
Mẹ, mái tóc đã ngả màu sương gió, những đốm đồi mồi trên gương mặt già nua, ánh mắt cũng đã mờ đi nhưng còn đôi tay thì vẫn vững chặt yêu thương ôm tôi vào lòng mà nức nở

Cuộc đời mẹ nối dài những buổi tiễn đưa, khi mẹ 20 tuổi, mẹ tiễn một người mà cả cuộc đời mẹ tôn thờ ra chiến trận. Người đó, bước đi theo tiếng gọi của đất nước, là đàn bà, mẹ không thể cản ngăn. Khi ấy, con của mẹ tròn2 tuổi. Hai năm trôi đi, mẹ tảo tần khuya sớm trong chờ đợi, rồi ba cũng về, nhưng chỉ là về vài ngày trong một cuộc hành quân qua xóm nhỏ, rồi em sinh ra và ba thì đi mãi. 14 năm sau, me tiễn người con trai lớn vào quân đội. Hình ảnh người cha thôi thúc anh lên đường, sự hy sinh quả cảm của cha và nỗi nhục mất nước khiến quyết tâm cầm súng của anh càng quyết liệt. Ngày chia tay mẹ khóc ròng vì sợ hãi, cuộc đời mẹ đã mất đi chỗ dựa vừng chắc nhất cuộc đời, mẹ sợ, anh cũng đi mãi không về. Rồi em cũng theo anh lên đường nhập ngũ, sau hai tháng huấn luyện em về thăm mẹ vào miền trung, khi ấy cuộc chiến đang khốc liệt, và anh cũng đang ngày đêm chiến đấu ở đó.

Năm ấy, quân đội ta thắng ròn rã trên mọi mặt trận, nhưng tổn thất hy sinh thì cũng không sử sách nào chép kịp. Trong một tháng mẹ nhận liền hai tờ giấy báo tử. Các con của mẹ ai cũng hy sinh anh dũng, ai cũng là tấm gương sáng của lòng quả cảm và ý chí quyết chiến quyết thắng... Họ lần lượt ra đi, đi mãi không về. Nước mắt mẹ đổ thành sông cho đến khi cạn kiệt, mái tóc mẹ bạc thêm trong sự căm thù những kẻ mang chiến tranh đến đất nước mẹ, những kẻ cướp đi những người thân yêu nhất trên cõi đời này của mẹ.

Đau đớn, mất mát tột cùng mẹ lại vùng lên nuôi những người con là đồng chí đồng đội của các con mẹ, mẹ gồng mình gánh gạo nuôi quân, mẹ bước lên từ khổ ải tiếp bước cho biết bao đoàn quan ra tiền tuyến. Cả máu, cả nước mắt của mẹ làm nên chiến thắng tuyệt vời, mẹ lại trở về với mái nhà xưa, vời vườn cây những đứa con của mẹ từng chèo hái quả ngọt, với những căn hầm nhỏ bí mật giấu quân. Mẹ của tôi, người mẹ Việt Nam anh hùng, tôi cảm ơn mẹ nhiều lắm.


Lê Vân: Cảnh trong phim Bao giờ cho đến Tháng 10

Hôm nay, Tôi lặng người khi trở về đúng ruộng vườn xưa mẹ đã ngày ngày chia cho tôi phần cơm nhỏ của mẹ, chia cho tôi lòng thương yêu vô bờ bến, và có khi đưa cả mạng sống của mẹ cho tôi. Mẹ, mái tóc đã ngả màu sương gió, những đốm đồi mồi trên gương mặt già nua, ánh mắt cũng đã mờ đi nhưng còn đôi tay thì vẫn vững chặt yêu thương ôm tôi vào lòng mà nức nở. Bữa canh cua, cà pháo ngọt lừ của mẹ vẫn như xưa. Và mẹ vẫn một mình vò võ đợi chờ, hài cốt của các anh còn chưa được về quê hương, mẹ chưa an lòng. Căn nhà tình nghĩa được nhà nước xây cất trên mảnh vườn của mẹ ngày ngày vẫn đông vui tiếng cười trẻ nhõ, vẫn ấm êm cơi trầu nằm lá những người già, chỉ có điều, khói nhang trên ban thờ thì ngày càng nghi ngút. Ba người đàn ông ra đi, chỉ có cha được quy tụ về gần mẹ, các anh thì vẫn mải miết trong nấm đất miền Trung.

Sau chuyến về thăm mẹ ấy, lòng tôi đau đáu không yên, bước chân thôi thúc tôi về lại chiến trường xưa. Tôi đi bộ đội sau các anh con của mẹ, rất có thể, những chiến trường các anh đã đi qua thì tôi cũng từng bước tới. Bằng tất cả những gì tôi có, tôi biết, gắng hết sức lực của tôi và cả những anh em đồng chí của tôi đang còn sống, chúng tôi hợp sức tìm các anh. Và thật bất ngờ, trong một chuyến đi tưởng chừng như vô vọng, tôi đã tìm thấy các anh, những nấm mộ còn xót lại sau chiến tranh còn chưa được quy tụ. Ngày đưa các anh về, mẹ hạnh phúc lắm, rạng rỡ lắm.
Từ nay, các anh đã được trở về bên vòng tay yêu thương vỗ về của mẹ, tâm nguyện cuối cùng của mẹ đã được thực hiện. Chúng tôi hạnh phúc cùng niềm hạnh phúc của mẹ.

Mẹ ơi, các anh đã trở về, dù không ngày đêm hiện diện nâng giấc mẹ khi tuổi già, nhưng còn chúng con, người người đồng chí, đồng đội của các anh, những người được mẹ yêu thương chăm sóc. Sẽ mãi bên mẹ. Mẹ nhé!

NGHIÊM TUẤN ANH
From Xomngheoxoxac - Tamtay.vn

Sticky post

Qua rồi những ngày hạ xưa!

Còn đâu nữa những ngày dấu yêu!
Qua rồi những ngày hạ xưa!
Mùa hè vẫn là niềm khao khát của cả một năm học dài dằng dặc xa quê. Nhưng ta trở về và chợt nhận ra, không còn những buổi trưa vàng nắng của ngày xưa.

Hạ ơi, vắng anh chắc em sẽ buồn
Lối hẹn lối hò còn ai
Để đưa em đường vắng lối xa...

Đinh Khương Duy

Những câu hát chênh chao đưa ta về một thời xa vắng, một thời đã qua thật nhanh - nhanh đến mức ngỡ ngàng. Để hôm nay nhìn lại, ta giật mình vì không còn ngây thơ, khờ dại và những tháng ngày yên ả của tuổi thơ đã vĩnh viễn chìm vào một vùng thẳm sâu trong ký ức. Để hôm nay, khi hè đến không còn niềm háo hức, hân hoan mà chỉ còn hoài niệm và tiếc nuối. Có bao giờ ta bé lại được không?

Hình như cái nắng của tuổi thơ không gay gắt, rát bỏng mà hiền dịu và ấm áp. Những buổi trưa vàng nắng, ta đầu trần đuổi theo những cánh chuồn bay. Ta đi dọc bờ sông tìm những hang dế ẩn mình trong đám cỏ xanh. Ta cố với bàn tay bé nhỏ trèo lên những cành cao để tìm một tổ chim chào mào mới nở. Ta lặn sâu xuống đáy dòng suối mát lành tìm những viên sỏi đủ màu lấp lánh. Khúc suối vỡ oà những tiếng cười thơ trẻ...

Càng lớn lên, mùa hè càng ngắn lại. Hai tháng, rồi một tháng... Mùa hè vẫn là niềm khao khát của cả một năm học dài dằng dặc xa quê. Nhưng ta trở về và chợt nhận ra, không còn những buổi trưa vàng nắng của ngày xưa. Bạn bè ta lớn lên vội vàng trong một vùng quê nghèo khó. Lớn thật nhanh để mau quên đi những trò vui thuở nhỏ. Lớn thật nhanh để bỏ ta lại một mình cô đơn mỗi mùa hè trở lại quê hương. Không phải, ta không rời xa bạn bè và bạn bè cũng không bỏ rơi ta. Chỉ có tuổi thơ trôi nhanh và bỏ rơi tất cả, khiến tất cả trở nên lạc lõng.

Ôi những mùa hè ngày sau, chỉ còn ngồi từ nhà nhìn ra thấy nắng đổ chang chang, thấy trời cao vời vợi. Có tiếng chim cất lên từ trên những cành cao - muốn một lần nữa trèo lên xem chiếc tổ nhỏ nhắn của nó ở đâu. Nhưng ta đâu còn làm được nữa. Tay ta đã dài hơn, đã khoẻ hơn. Nhưng ta không làm được vì tuổi thơ không trở về lần nữa...

Để một ngày, ta bàng hoàng nhận ra, mùa hè không còn nữa. Tháng 5, tháng 6, hay tháng 7. Có gì khác đâu, cuộc sống vẫn tiếp diễn, vẫn không ngừng nghỉ. Một tháng nghỉ, dù chỉ để từ trong nhà nhìn ra thấy nắng đổ chang chang, cũng là điều xa xỉ. Ôi cái nắng hè giờ đây sao mà gay gắt, sao mà chói chang, sao mà nóng bỏng. Ta lạnh lùng mong mùa hè qua mau. Và ta giật mình, mới ngày nào ta đếm từng ngày mong mùa hè nhanh đến. Mùa hè vẫn chỉ là mùa hè thôi, chỉ tại ta đã biết cách vô tình. Chỉ tại ta đang quên dần mùa hè. Chỉ tại ta không thể nào chạm được đến tuổi thơ...

Ta chỉ có một điều ước thôi, ước được sống lại những ngày hè thời thơ dại. Giá như có cỗ máy thời gian thật sự, ta sẽ trở về và trốn biệt trong quá khứ không về nữa. Ta sẽ lặn thật sâu vào dòng suối tuổi thơ để không ai tìm ra ta, chỉ có những viên sỏi đủ màu sắc lấp lánh phản chiếu ánh nắng hè hiền hoà, ấm áp...

***

Giấc mơ của vợ chồng nghèo

(Dân trí) - Sau bao ngày chăm chút, mãi hôm nay, chồng mới hớn hở thì thầm bảo vợ: “Lát nữa vợ chồng mình “thịt” con lợn đất”.



Từ lâu, chồng ái ngại khi thấy cả mẹ lẫn vợ lụi hụi bên chậu quần áo đầy ngất ngưởng. Ngày nắng rát mặt, ngày mưa vội vàng, còn ngày rét thì… buốt tê buốt tái. Chồng và vợ (có lẽ cả mẹ nữa) cùng mơ về cái máy giặt nhà hàng xóm. Có đắt lắm đâu, miễn là mình chịu dành dụm. Và cái ngày ấy đã đến.



Con lợn đất màu đỏ bằng thạch cao nằm kiêu hãnh trên giường. Nó không biết mình sắp trở thành “vật hiến tế” cho giấc mơ của ba con người ấy. Chồng không nỡ đập nó một mình nên đợi vợ rửa bát đũa, dọn dẹp xong xuôi, mới thận trọng lấy cái búa, gõ gõ mấy nhát, rồi phấn khởi lấy từng đồng bạc đưa cho vợ đếm. Ái chà, cũng bõ công chiu chắt bấy lâu, đếm đi đếm lại mấy lượt, khớp với nhau mấy lần, con số tổng cộng thu được của hai vợ chồng là 10.356.000đ. Quá nhiều cho một giấc mơ máy giặt, nhưng lại quá ít cho một giấc mơ xe máy vốn bị đè nén từ lâu.



Chồng bảo, hay mình mua xe cũ, vừa tiết kiệm được tiền đăng ký, lại vừa được cái xe đi có chất lượng. Vợ bảo, “hay để em dồn hết số tiền phòng khi ốm đau để mua cái xe mới. Mua xe cũ, biết thế nào mà lường”. Suy đi tính lại, kể cả số tiền đó thì vẫn còn thiếu khoản tiền đăng ký nếu mua xe mới. Mà Tết thì lại sắp về rồi. Vậy là giấc mơ xe máy có nguy cơ dang dở.



Thực ra, trong thâm tâm, chồng muốn đem số tiền này mua máy giặt xong, còn đâu để sắm cho vợ con tấm áo, manh quần tử tế chuẩn bị ăn Tết. Vợ lại muốn mua cho chồng bộ quần áo chất liệu “gió xịn” để anh không còn phải diện đi diện lại những chiếc đã sờn cũ. Những giấc mơ cứ túa ra khi cầm trong tay khoản tiền không nhỏ nhưng cũng chẳng hề lớn. Túa ra rồi tản đi như không biết bấu víu vào đâu.



Rốt cuộc, xét trên nhiều phương diện, hai vợ chồng quyết định sẽ dồn tiền mua một chiếc xe máy. Có xe, chồng sẽ đón vợ lúc chiều đi làm về, còn vợ sẽ đưa chồng ra bến xe khi đến giờ làm ca tối. Có xe, vợ chồng sẽ có phương tiện đưa con về thăm nôi ngoại và không ngại những lúc cần phải đi đâu đó giúp ông bà.



Vợ chồng đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng cũ rích tới cửa hàng xe máy gần nhà. Mặt mũi họ hân hoan là thế, vẻ phấn khởi như thể sẽ mua cả thế giới này nếu có đủ tiền là thế, nhưng hình như các nhân viên bán hàng thừa kinh nghiệm đã đọc được số tiền có trong túi hai vợ chồng. Họ vẫn gắng tỏ ra nhiệt tình, nhưng câu hỏi vẫn không giấu được vẻ miễn cưỡng: “Anh chị mua gì?”.



Hai vợ chồng rụt rè tiến lại chỗ để những loại xe ít tiền ở tít sâu phía trong gian trưng bày sản phẩm. Không trực tiếp hỏi, nhưng vợ giật mình khi nghe nhân viên phục vụ nói với chồng giá tiền. Nó vượt quá mức dự tính ban đầu tới 4 triệu bạc. Vậy là tan rồi giấc mơ. Vợ tự nhủ, nhưng mặt làm như rất đỗi bình thường.



Hai vợ chồng lại ra về. Chẳng ai muốn bàn thêm về chuyện xe máy. Đơn giản vì không ai muốn ai phải buồn thêm. Thôi thì dành dụm thêm chút nữa. Còn hơn hai tháng nữa mới đến Tết mà. Dù thế nào thì chuyến mua xe hụt cũng làm hai vợ chồng thấy gần nhau hơn, thương nhau hơn khi cùng thấm thía những thiếu thốn, nhọc nhằn của cuộc sống.



Có sao đâu, nắng vẫn hoe vàng trong gió, vợ chồng vẫn sát cánh bên nhau, vẫn cùng nhau chia ngọt sẻ bùi thì chuyện cái xe bất thành đó chỉ là chuyện rất nhỏ.


http://dantri.com.vn/c130/s130-540029/giac-mo-cua-vo-chong-ngheo.htm
Đỗ Dương

Tìm tên mình trên Google

Một ngày, bạn thử gõ tên mình và nhấn nút tìm kiếm trên Google???


Sống để học tập và làm việc, làm việc để có tiền, có tiền lại ăn và sống... Vòng tuần hoàn ấy cứ luẩn quẩn mà ai cũng phải tuân theo.


Có lúc bạn cảm thấy chán nản, những cuộc vui, gặp gỡ rồi lại hợp tan, vui chi đó rồi lại buồn đó, bên nhau chi đó rồi lại phải xa.

Lại có lúc bạn cảm thấy mình vô dụng, chẳng làm được gì để đời, không biết trên đời này có ai giống mình hay không, một người bình thường hết sức bình thường, bạn đổ lỗi cho số phận, bằng chứng là...

Bạn vào Google, đánh ngay họ tên mình vào đó và tìm, tìm xem những người cùng tên với bạn, sẽ có bao nhiêu người được ghi nhận tại đó? Và cũng cùng tên với mình, nhưng họ đã làm gì để được xuất hiện trên trang mục tìm kiếm rộng rãi như thế?

Enter, hàng loạt thông tin, bài viết về những người có tên giống bạn. Có thể là một ca sĩ, có thể là một diễn viên, hay một gương thành đạt, cũng có lúc đó là tội phạm, hay một người có nhiều xì-căng-đan... Bạn nhận thấy rằng bạn đang là trung bình cộng của họ. Nghĩa là bạn không thật quá tốt, quá cao sang, nổi tiếng, bạn cũng không phải là quá xấu, phạm tội, hay bị phê bình. Bạn nằm ở khoảng giữa, trung bình cộng là một mức độ tốt mà bạn nên chấp nhận.

Nhưng có một điều bạn phải công nhận, phần lớn người nổi tiếng cũng từng là người bình thường, thậm chí có người còn không được cái hạnh phúc như người bình thường.

Cùng tên tôi, có rất nhiều người làm nên nhiều sự kỳ diệu. Đó là một bạn bị teo cơ, không thể ngồi, nhưng lại rất thành công trong việc kinh doanh và làm những vật dụng, đồ trang trí bằng tay. Đó là một em bé bị bỏ rơi, bệnh tật và được những người hảo tâm nuôi dưỡng. Hay một cô gái đang làm ngành điện, dự thi những chương trình văn nghệ ngành và nổi tiếng với những sáng tác của mình...

Bạn cũng sẽ tìm thấy những người cùng tên với bạn, và họ đã làm những gì. Biết đâu một ngày nào đó, cuộc sống của bạn không nhàm chán nữa, vì bạn chính thức xuất hiện trên Google, không phải là ai giống tên mình nữa, nhưng đó là chính bạn.
Theo Mực Tím

Tom Henning Ovrebo: Fan của Barca hay MU vậy trời????

Trong trận đấu giữa Chelsea và Barca đêm qua, Tom Henning Ovrebo đã bỏ qua ít nhất 4 quả penalty của The Blues. Đáng kể nhất là tình huống Pique để bóng chạm tay trong vòng cấm sau pha đi bóng kỹ thuật của Anelka. Và bi kịch với Chelsea xảy ra khi đúng ở phút bù giờ thứ 3, Iniesta ghi bàn loại The Blues khỏi trận chung kết Champions League.

Chỉ cần Tom Henning thổi 1 quả 11m cho Chelsea thì tấm vé tới Rome đã chắc chắn thuộc về họ. Bởi vậy, sự thất vọng của các CĐV Chelsea là điều dễ hiểu. Sau khi trận đấu kết thúc chừng 4 tiếng, cảnh sát NaUy và Anh đã phát hiện được 1 số âm mưu lấy mạng vị vua áo đen này bởi những CĐV Chelsea quá khích.

Thậm chí đêm qua, ông Tom Henning đã phải nhờ sự trợ giúp đắc lực của cảnh sát mới về khách sạn an toàn. Cảnh sát NaUy khuyên ông Tom nên tìm cách về nước sớm nhất để bảo đảm tính mạng.

4 tình huống lẽ ra Chelsea đáng được hường penalty

TV (24H.COM.VN)

Toàn cảnh trái đất nhìn từ vũ trụ

Toàn cảnh trái đất nhìn từ vũ trụ

Nhân Ngày Trái đất tại Mỹ 22/4, chúng ta cùng ngắm nhìn hành tinh xanh qua các bức ảnh được một số tàu con thoi và vệ tinh quan sát chụp từ không gian.

Hình ảnh châu Mỹ do NASA công bố năm 1997.
Biển băng trong mùa hè ở Bắc Cực tháng 9/2007.
Hình ảnh chi tiết với mầu sắc chân thực về trái đất, được thực hiện bằng cách ráp nối các hình ảnh về bề mặt lục địa, đại dương, biển băng và mây do vệ tinh quan sát ghi lại.
Hình ảnh châu Phi và Nam Cực do phi hành đoàn tàu Apollo 17 trên đường tới mặt trăng chụp ngày 7/12/1972.
Hình ảnh khu vực Bắc Mỹ trên trái đất.
Mặt trời chiếu sáng trên bề mặt trái đất có mây che phủ do phi hành đoàn tàu con thoi Discovery của Mỹ chụp ngày 18/3/1989.
Bão Ike chụp từ Trạm không gian quốc tế (ISS), bay cách trái đất gần 400 km ngày 13/9/2008.
Trạm ISS nhìn từ tàu con thoi Atlantis của Mỹ ngày 19/6/2007, với đường chân trời của trái đất có màu xanh chủ đạo và khoảng không gian bên ngoài màu đen.

Đình Chính (theo Reuters)

7 trò đùa nổi tiếng trên Internet ngày Cá tháng tư

Ngay cả hãng lớn như Google, BBC cũng thường xuyên "câu cá" trong ngày đầu tiên của tháng 4, khiến cộng đồng mạng rỉ tai nhau rằng: "Đừng tin bất cứ điều gì bạn đọc, chờ thêm một ngày nữa và quay lại xem có đính chính gì không".

Hài hước là phẩm chất được đánh giá cao của con người và Internet trở thành nơi lý tưởng để tung ra những cú lừa ngoạn mục khiến cả người cảnh giác nhất cũng bị sập bẫy.

Internet chạy bằng chim bồ câu

Để đảm bảo mỗi cá nhân và tổ chức trên toàn thế giới có thể liên lạc qua Internet, năm 2001, các kỹ sư máy tính ở Bergen (Na Uy) khẳng định họ đang thử nghiệm dự án dùng bồ câu để gửi đi các gói dữ liệu trong phạm vi một vài km dù "đường truyền này hoạt động không được nhanh cho lắm".

Tâm hồn đồng điệu qua Google Romance

Google có truyền thống dùng ngày 1/4 để công bố những sản phẩm trời ơi đất hỡi. Năm 2006, họ ra mắt kế hoạch "kết nối thông tin qua Google Romance", tạo điều kiện cho người dùng đi tìm "nửa kia" qua công cụ tra cứu Soulmate. Ngoài ra, hãng này còn giới thiệu dịch vụ "gDay with MATE" với khả năng tìm nội dung Internet trước cả khi nó được tạo ra.

Đường link 'treo đầu dê bán thịt chó'

Năm ngoái, Rick Rolling là trò lừa nổi tiếng nhất trên Internet. Khi hàng triệu người sử dụng mở clip bất kỳ trong mục Featured Video trên trang chủ YouTube, họ sẽ không xem được nội dung mong đợi mà thay vào đó là hình ảnh ca sỹ Rick Astley nhảy múa và hát bài Never Gonna Give You Up.

Tại Việt Nam, một số người cũng tạo đường link chứa thông tin như "9x vào nhà nghỉ", "ca sĩ... lộ ảnh nóng" nhưng khi mở ra lại là hình ảnh chú cá đang cười rộng ngoác cùng lời chào mừng gia nhập cộng đồng "đi câu".

Cỗ máy thời gian trên web

Cũng trong năm 2008, công ty Aviary tuyên bố đã phát triển thành công một công cụ mang tên Dodo, cho phép đăng ảnh và xem họ trông như thế nào trong tương lai hoặc quá khứ. Một năm đã trôi qua nhưng Aviary vẫn nhận được nhiều e-mail hỏi làm cách nào để tải ứng dụng này.

Màn hình tỏa hương

Năm 1965, kênh truyền hình BBC phỏng vấn vị giáo sư đã tạo ra một thiết bị cho phép khán giả cảm nhận mùi vị của những hình ảnh xuất hiện trên màn hình. Để mô tả công nghệ, giáo sư này đặt hạt cà phê và hành trước mặt và hỏi khán giả có ngửi thấy gì không. Một số cuộc gọi đến khẳng định đúng là họ đã ngửi được mùi cà phê. Nhưng BBC sau đó nhanh chóng tuyên bố họ chỉ đùa cho vui mà thôi.

Gửi e-mail bằng ngoại cảm

BBC không phải là công ty duy nhất dùng công cụ truyền thông của họ để lừa khán giả. Năm 1999, tạp chí Red Herring đăng bài báo mô tả công nghệ giúp mọi người viết e-mail chứa 240 ký tự và gửi tới địa chỉ mà họ nghĩ trong đầu. Để thực hiện điều đó, người dùng cần đeo thiết bị hỗ trợ đặc biệt của công ty Tidal Wave Communications. Red Herring nhận được rất nhiều thư của độc giả thừa nhận họ đã không chút nghi ngờ khi đọc tin.

Trò lừa cho người mê YouTube

Năm nay, người dùng có thể nói dối các thành viên trong gia đình rằng mình vừa sắm một thiết bị không dây cho phép xem video YouTube trực tiếp trên TV một cách rõ nét.

Châu An tổng hợp

7 trò đùa nổi tiếng trên Internet ngày Cá tháng tư

Ngay cả hãng lớn như Google, BBC cũng thường xuyên "câu cá" trong ngày đầu tiên của tháng 4, khiến cộng đồng mạng rỉ tai nhau rằng: "Đừng tin bất cứ điều gì bạn đọc, chờ thêm một ngày nữa và quay lại xem có đính chính gì không".

Hài hước là phẩm chất được đánh giá cao của con người và Internet trở thành nơi lý tưởng để tung ra những cú lừa ngoạn mục khiến cả người cảnh giác nhất cũng bị sập bẫy.

Internet chạy bằng chim bồ câu

Để đảm bảo mỗi cá nhân và tổ chức trên toàn thế giới có thể liên lạc qua Internet, năm 2001, các kỹ sư máy tính ở Bergen (Na Uy) khẳng định họ đang thử nghiệm dự án dùng bồ câu để gửi đi các gói dữ liệu trong phạm vi một vài km dù "đường truyền này hoạt động không được nhanh cho lắm".

Tâm hồn đồng điệu qua Google Romance

Google có truyền thống dùng ngày 1/4 để công bố những sản phẩm trời ơi đất hỡi. Năm 2006, họ ra mắt kế hoạch "kết nối thông tin qua Google Romance", tạo điều kiện cho người dùng đi tìm "nửa kia" qua công cụ tra cứu Soulmate. Ngoài ra, hãng này còn giới thiệu dịch vụ "gDay with MATE" với khả năng tìm nội dung Internet trước cả khi nó được tạo ra.

Đường link 'treo đầu dê bán thịt chó'

Năm ngoái, Rick Rolling là trò lừa nổi tiếng nhất trên Internet. Khi hàng triệu người sử dụng mở clip bất kỳ trong mục Featured Video trên trang chủ YouTube, họ sẽ không xem được nội dung mong đợi mà thay vào đó là hình ảnh ca sỹ Rick Astley nhảy múa và hát bài Never Gonna Give You Up.

Tại Việt Nam, một số người cũng tạo đường link chứa thông tin như "9x vào nhà nghỉ", "ca sĩ... lộ ảnh nóng" nhưng khi mở ra lại là hình ảnh chú cá đang cười rộng ngoác cùng lời chào mừng gia nhập cộng đồng "đi câu".

Cỗ máy thời gian trên web

Cũng trong năm 2008, công ty Aviary tuyên bố đã phát triển thành công một công cụ mang tên Dodo, cho phép đăng ảnh và xem họ trông như thế nào trong tương lai hoặc quá khứ. Một năm đã trôi qua nhưng Aviary vẫn nhận được nhiều e-mail hỏi làm cách nào để tải ứng dụng này.

Màn hình tỏa hương

Năm 1965, kênh truyền hình BBC phỏng vấn vị giáo sư đã tạo ra một thiết bị cho phép khán giả cảm nhận mùi vị của những hình ảnh xuất hiện trên màn hình. Để mô tả công nghệ, giáo sư này đặt hạt cà phê và hành trước mặt và hỏi khán giả có ngửi thấy gì không. Một số cuộc gọi đến khẳng định đúng là họ đã ngửi được mùi cà phê. Nhưng BBC sau đó nhanh chóng tuyên bố họ chỉ đùa cho vui mà thôi.

Gửi e-mail bằng ngoại cảm

BBC không phải là công ty duy nhất dùng công cụ truyền thông của họ để lừa khán giả. Năm 1999, tạp chí Red Herring đăng bài báo mô tả công nghệ giúp mọi người viết e-mail chứa 240 ký tự và gửi tới địa chỉ mà họ nghĩ trong đầu. Để thực hiện điều đó, người dùng cần đeo thiết bị hỗ trợ đặc biệt của công ty Tidal Wave Communications. Red Herring nhận được rất nhiều thư của độc giả thừa nhận họ đã không chút nghi ngờ khi đọc tin.

Trò lừa cho người mê YouTube

Năm nay, người dùng có thể nói dối các thành viên trong gia đình rằng mình vừa sắm một thiết bị không dây cho phép xem video YouTube trực tiếp trên TV một cách rõ nét.

Châu An tổng hợp

7 trò đùa nổi tiếng trên Internet ngày Cá tháng tư

Ngay cả hãng lớn như Google, BBC cũng thường xuyên "câu cá" trong ngày đầu tiên của tháng 4, khiến cộng đồng mạng rỉ tai nhau rằng: "Đừng tin bất cứ điều gì bạn đọc, chờ thêm một ngày nữa và quay lại xem có đính chính gì không".

Hài hước là phẩm chất được đánh giá cao của con người và Internet trở thành nơi lý tưởng để tung ra những cú lừa ngoạn mục khiến cả người cảnh giác nhất cũng bị sập bẫy.

Internet chạy bằng chim bồ câu

Để đảm bảo mỗi cá nhân và tổ chức trên toàn thế giới có thể liên lạc qua Internet, năm 2001, các kỹ sư máy tính ở Bergen (Na Uy) khẳng định họ đang thử nghiệm dự án dùng bồ câu để gửi đi các gói dữ liệu trong phạm vi một vài km dù "đường truyền này hoạt động không được nhanh cho lắm".

Tâm hồn đồng điệu qua Google Romance

Google có truyền thống dùng ngày 1/4 để công bố những sản phẩm trời ơi đất hỡi. Năm 2006, họ ra mắt kế hoạch "kết nối thông tin qua Google Romance", tạo điều kiện cho người dùng đi tìm "nửa kia" qua công cụ tra cứu Soulmate. Ngoài ra, hãng này còn giới thiệu dịch vụ "gDay with MATE" với khả năng tìm nội dung Internet trước cả khi nó được tạo ra.

Đường link 'treo đầu dê bán thịt chó'

Năm ngoái, Rick Rolling là trò lừa nổi tiếng nhất trên Internet. Khi hàng triệu người sử dụng mở clip bất kỳ trong mục Featured Video trên trang chủ YouTube, họ sẽ không xem được nội dung mong đợi mà thay vào đó là hình ảnh ca sỹ Rick Astley nhảy múa và hát bài Never Gonna Give You Up.

Tại Việt Nam, một số người cũng tạo đường link chứa thông tin như "9x vào nhà nghỉ", "ca sĩ... lộ ảnh nóng" nhưng khi mở ra lại là hình ảnh chú cá đang cười rộng ngoác cùng lời chào mừng gia nhập cộng đồng "đi câu".

Cỗ máy thời gian trên web

Cũng trong năm 2008, công ty Aviary tuyên bố đã phát triển thành công một công cụ mang tên Dodo, cho phép đăng ảnh và xem họ trông như thế nào trong tương lai hoặc quá khứ. Một năm đã trôi qua nhưng Aviary vẫn nhận được nhiều e-mail hỏi làm cách nào để tải ứng dụng này.

Màn hình tỏa hương

Năm 1965, kênh truyền hình BBC phỏng vấn vị giáo sư đã tạo ra một thiết bị cho phép khán giả cảm nhận mùi vị của những hình ảnh xuất hiện trên màn hình. Để mô tả công nghệ, giáo sư này đặt hạt cà phê và hành trước mặt và hỏi khán giả có ngửi thấy gì không. Một số cuộc gọi đến khẳng định đúng là họ đã ngửi được mùi cà phê. Nhưng BBC sau đó nhanh chóng tuyên bố họ chỉ đùa cho vui mà thôi.

Gửi e-mail bằng ngoại cảm

BBC không phải là công ty duy nhất dùng công cụ truyền thông của họ để lừa khán giả. Năm 1999, tạp chí Red Herring đăng bài báo mô tả công nghệ giúp mọi người viết e-mail chứa 240 ký tự và gửi tới địa chỉ mà họ nghĩ trong đầu. Để thực hiện điều đó, người dùng cần đeo thiết bị hỗ trợ đặc biệt của công ty Tidal Wave Communications. Red Herring nhận được rất nhiều thư của độc giả thừa nhận họ đã không chút nghi ngờ khi đọc tin.

Trò lừa cho người mê YouTube

Năm nay, người dùng có thể nói dối các thành viên trong gia đình rằng mình vừa sắm một thiết bị không dây cho phép xem video YouTube trực tiếp trên TV một cách rõ nét.

Châu An tổng hợp

7 trò đùa nổi tiếng trên Internet ngày Cá tháng tư

Ngay cả hãng lớn như Google, BBC cũng thường xuyên "câu cá" trong ngày đầu tiên của tháng 4, khiến cộng đồng mạng rỉ tai nhau rằng: "Đừng tin bất cứ điều gì bạn đọc, chờ thêm một ngày nữa và quay lại xem có đính chính gì không".

Hài hước là phẩm chất được đánh giá cao của con người và Internet trở thành nơi lý tưởng để tung ra những cú lừa ngoạn mục khiến cả người cảnh giác nhất cũng bị sập bẫy.

Internet chạy bằng chim bồ câu

Để đảm bảo mỗi cá nhân và tổ chức trên toàn thế giới có thể liên lạc qua Internet, năm 2001, các kỹ sư máy tính ở Bergen (Na Uy) khẳng định họ đang thử nghiệm dự án dùng bồ câu để gửi đi các gói dữ liệu trong phạm vi một vài km dù "đường truyền này hoạt động không được nhanh cho lắm".

Tâm hồn đồng điệu qua Google Romance

Google có truyền thống dùng ngày 1/4 để công bố những sản phẩm trời ơi đất hỡi. Năm 2006, họ ra mắt kế hoạch "kết nối thông tin qua Google Romance", tạo điều kiện cho người dùng đi tìm "nửa kia" qua công cụ tra cứu Soulmate. Ngoài ra, hãng này còn giới thiệu dịch vụ "gDay with MATE" với khả năng tìm nội dung Internet trước cả khi nó được tạo ra.

Đường link 'treo đầu dê bán thịt chó'

Năm ngoái, Rick Rolling là trò lừa nổi tiếng nhất trên Internet. Khi hàng triệu người sử dụng mở clip bất kỳ trong mục Featured Video trên trang chủ YouTube, họ sẽ không xem được nội dung mong đợi mà thay vào đó là hình ảnh ca sỹ Rick Astley nhảy múa và hát bài Never Gonna Give You Up.

Tại Việt Nam, một số người cũng tạo đường link chứa thông tin như "9x vào nhà nghỉ", "ca sĩ... lộ ảnh nóng" nhưng khi mở ra lại là hình ảnh chú cá đang cười rộng ngoác cùng lời chào mừng gia nhập cộng đồng "đi câu".

Cỗ máy thời gian trên web

Cũng trong năm 2008, công ty Aviary tuyên bố đã phát triển thành công một công cụ mang tên Dodo, cho phép đăng ảnh và xem họ trông như thế nào trong tương lai hoặc quá khứ. Một năm đã trôi qua nhưng Aviary vẫn nhận được nhiều e-mail hỏi làm cách nào để tải ứng dụng này.

Màn hình tỏa hương

Năm 1965, kênh truyền hình BBC phỏng vấn vị giáo sư đã tạo ra một thiết bị cho phép khán giả cảm nhận mùi vị của những hình ảnh xuất hiện trên màn hình. Để mô tả công nghệ, giáo sư này đặt hạt cà phê và hành trước mặt và hỏi khán giả có ngửi thấy gì không. Một số cuộc gọi đến khẳng định đúng là họ đã ngửi được mùi cà phê. Nhưng BBC sau đó nhanh chóng tuyên bố họ chỉ đùa cho vui mà thôi.

Gửi e-mail bằng ngoại cảm

BBC không phải là công ty duy nhất dùng công cụ truyền thông của họ để lừa khán giả. Năm 1999, tạp chí Red Herring đăng bài báo mô tả công nghệ giúp mọi người viết e-mail chứa 240 ký tự và gửi tới địa chỉ mà họ nghĩ trong đầu. Để thực hiện điều đó, người dùng cần đeo thiết bị hỗ trợ đặc biệt của công ty Tidal Wave Communications. Red Herring nhận được rất nhiều thư của độc giả thừa nhận họ đã không chút nghi ngờ khi đọc tin.

Trò lừa cho người mê YouTube

Năm nay, người dùng có thể nói dối các thành viên trong gia đình rằng mình vừa sắm một thiết bị không dây cho phép xem video YouTube trực tiếp trên TV một cách rõ nét.

Châu An tổng hợp
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29