Buồn quá đi .....
Thursday, August 7, 2008 4:37:10 AM
-------------: cũng không có gì, lúc này Tr buồn quá nên muốn tìm một người để tâm sự vậy thôi.
-------------: thiệt ra Tr cũng là có lỗi, khi buồn mới nhớ tới Th, còn lúc vui thì bặt vô ấm tín
-------------: đành sr vậy
-------------: Th ko biết lúc này Tr buồn đến mức nào đâu
-------------: chuyện tình cảm cứ làm cho Tr phải rối như tơ vò. Lúc nào cũng muốn nổ tung cái đầu vậy
-------------: chuyện tưởng chừng vô hại, có thể là một lời nói đùa nào đó khi giỡn cùng đám bạn, nhưng khi ai đó nói lại cho Út biết, mà Tr cũng không rõ đó là lời nói nào, lúc nào, ở đâu mà mình nói ra nữa
-------------: Không hiểu Út nghĩ gì trong đầu, rồi tỏ ra một thái độ vô cùng lạnh nhạt với Tr.
-------------: nhiều lần Tr hỏi nhưng Út nói là không có j, nhưng Tr biết Út đã nghe ai nói lại điều gì đó, chắc giận Tr lắm mới làm như vậy.
-------------: Tr cảm thấy vô cùng khó chịu và hụt hẫn. Có lẽ Tr đã sai thật sự, nhưng ít ra cũng phải nói cho Tr biết chuyện gì rồi muốn nói gì thì nói, giận gì thì giận.
-------------: Mấy ngày này Tr buồn ghê lắm.
-------------: Nói thật với Th nhưng không biết Th tin ko, Tr đã từng nghĩ Út sẽ là bến đỗ cuối cùng của Tr. Tr rất nghiêm túc trong chuyện này. Bề ngòai Tr có vẻ là một người vui tính, không lo nghĩ nhưng có lẽ cuộc sống nội tâm của Tr cũng xung đột và rối rắm lắm chứ
-------------: Chuyện gì có thể hời hợt nhưng chuyện tình cảm làm sao mình có thể xem như chuyện đùa. Tr cũng khổ tâm lắm chứ.
-------------: Tr là người hời hợt, hay bông đùa giỡn hớt! Đúng! Tr đồng ý là như vậy! Nhưng những lời nói của Tr cốt cũng chỉ làm cho cuộc trò chuyện của bạn bè thêm vui vậy thôi.
-------------: Tr cũng đâu có ý nào khác, vậy mà Út nó không hiểu, và thông cảm cho Tr.
-------------: Tr cũng là con người, ai mà không mắc phải một lỗi lầm nào đó. Nhưng lỗi đó có quá nghiêm trọng đến nỗi như vậy không.
-------------: Tr đã mệt mỏi trong cái trò chơi này thật rồi. Tr không hiểu nổi mình thì làm sao có thể hiểu người khác, mà người đó là Út, người mà Tr đã thật lòng hi vọng sẽ là một nửa của Tr.
-------------: Tr đã nói thật với ba mẹ Tr rằng : " Con đã thương một người ở trong Đại Hòa Lộc, sau khi ra trường có việc làm ổn định có thể con sẽ hỏi cưới nó".
-------------: Ba me Tr lúc đầu cũng có chút phản ứng, nhưng sau thì cũng bình thường lại rồi. Ba mẹ Tr chỉ lo cho Tr chuyện học hành mà thôi chứ chuyện này thì khá dễ dãi.
-------------: Ba mẹ Tr cũng có biết chút ít về gia đình của Út. Nhưng ba mẹ Tr nói, bây giờ có thể quen thôi, lo chuyện học hành trước rồi mới tính chuyện đó sau. Tr cũng đồng ý về chuyện này. Ngay cả, một lần Tr nói với mẹ, nếu giả dụ bên nhà gái đòi bắt rễ thì sao? Vì nhà Tr chỉ có một mình Tr nên chuyện này có thể nói là không được, nhưng mẹ Tr cũng nói là đồng ý. Tr nói chuyện này để cho Th thấy rằng mẹ Tr không khó khăn về chuyện tình cảm của Tr, và Tr cũng đã nghiêm túc nói cho ba mẹ chuyện của mình.
-------------: Nhiều khi Tr cũng có những nghi ngờ vớ vẫn trong đầu, hay nói trắng ra là "ghen". Ai mà không có, không lẽ yêu nhau mà không được phép ghen? Tr không phải là người nhỏ nhen đến nỗi không cho Út đi chơi với bạn, làm vậy khác nào giam cầm?
-------------: Cũng thú thật là khi biết Út đi chơi với một bạn nam nào đó thì Tr cũng hơi khó chịu. Nhưng Tr cũng không có hỏi han j, Tr biết được là do tự Út nói thôi. Nên Tr đồng thời cũng rất tin tưởng Út. Có lẽ Út cũng nghiêm túc trong chuyện này.
-------------: Ngày hôm qua thật ra Tr là người đã nổi giận. Mà Tr cũng không hiểu Út đang nghĩ j trong đầu nữa
-------------: Út sắp nộp bài thực tập cho thầy. Tr mới sợ Út đánh máy vi tính không kịp, nên Tr mới nói Út đưa tài liệu cho Tr đánh máy cho nhanh với lại nhà Út đâu có máy vi tính. Khi ở dưới quê nó đưa cho Tr, Tr cũng ngồi cả buổi trời để đánh máy rồi chỉnh sửa cho gọn. Tr cũng không thấy cực khổ gì, chỉ thấy vui khi được làm nữa là đằng khác.
-------------: Nhưng khi lên đến SG Út không những không nhận lấy mà còn kêu Tr xóa bài đó đi, Út sẽ tự đánh lại bài khác??????
-------------: Mặc dù Tr đã nói hết lời, nhưng cũng không là không! Tưởng là nói đùa nhưng là thật mới ghê.
-------------: Tr không kể công, nhưng đó cũng là một thành ý của Tr thôi, nếu như bài không đúng thì sai chỗ nào mình có thể sửa, còn đằng này Út tỏ ra thái độ vậy rồi nói Tr những lời ấy.
-------------: Tr giận quá nên mới nói rằng, "Tr có làm phiền Út không? Nếu có thì Tr sẽ không xuất hiện trước mặt Út nữa. Tr sẽ trả lại tự do cho Út!" Th biết Tr giận đến độ nào mới nói ra như thế! Có lẽ Tr cũng hơi quá lời. Nhưng Th biết Út nói sao ko? Út nói :" Tùy Tr thôi, Tr muốn làm gì thì làm, muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn không xuất hiện nữa thì thôi!". Lúc này thì cơn giận của Tr đã quá mức chịu đựng rồi. Hôm qua, Tr buồn quá nên đi với tụi bạn đi uống vài ly rượu. Không ngờ tình cờ sinh nhật của Loan nên mới gặp đó chứ.
-------------: Tr đã mơ một giấc mơ đúng không Th? Tr cứ ngỡ những ngày vui bên Út sẽ là mãi mãi, những lần nắm tay đi dạo công viên, những buổi nói chuyện, cùng vui đùa với nhau sẽ không dứt, Tr nghĩ về một tương lai hạnh phúc, tốt đẹp đang chờ đón... Vậy mà bây giờ Tr tưởng chừng như đang sụp đổ.
-------------: Tr thất vọng quá! Thất vọng về bản thân, cái gì cũng không bằng người, lúc nào cũng nhận phần sau. Thất vọng về những vọng tưởng mà mình đã cố gầy dựng lâu nay. Thất vọng về Út đã không hiểu và thông cảm cho mình. Vậy thì làm sao 2 người có thể hòa hợp mà đến với nhau.
-------------: Tr đặt niềm tin nơi Út rất nhiều. Tr thương Út như chính bản thân mình, vậy mà ...
-------------: Thậm chí có người đã khuyên Tr không nên quen Út. Họ nói mấy chị của Út với những lời không tốt."Chọn gái phải chọn dòng" là vậy. Tr cũng bỏ ngoài tai, không quan tâm còn nói lại với người đó rằng, Tr không biết những người chị của Út như thế nào, nhưng mỗi người tính tình mỗi khác, chắc Út sẽ không vậy đâu.
-------------: Hy vọng là một ngày nào đó, Út sẽ hiểu cho Tr, thông cảm cho Tr. Được vậy Tr không còn gì vui hơn nữa.
-------------: Tr cũng không muốn đánh mất người mình yêu thêm lần nữa...
-------------: Nhưng không biết có được như ý nguyện của Tr ko nữa...
-------------: Thôi, Tr nói nhiều quá phải ko Th?
-------------: Quả thật lúc này Tr chỉ cần một người lắng nghe lời thật lòng của Tr. Cám ơn "tục tưng" nghen.
-------------: Bye
-------------: thiệt ra Tr cũng là có lỗi, khi buồn mới nhớ tới Th, còn lúc vui thì bặt vô ấm tín
-------------: đành sr vậy
-------------: Th ko biết lúc này Tr buồn đến mức nào đâu
-------------: chuyện tình cảm cứ làm cho Tr phải rối như tơ vò. Lúc nào cũng muốn nổ tung cái đầu vậy
-------------: chuyện tưởng chừng vô hại, có thể là một lời nói đùa nào đó khi giỡn cùng đám bạn, nhưng khi ai đó nói lại cho Út biết, mà Tr cũng không rõ đó là lời nói nào, lúc nào, ở đâu mà mình nói ra nữa
-------------: Không hiểu Út nghĩ gì trong đầu, rồi tỏ ra một thái độ vô cùng lạnh nhạt với Tr.
-------------: nhiều lần Tr hỏi nhưng Út nói là không có j, nhưng Tr biết Út đã nghe ai nói lại điều gì đó, chắc giận Tr lắm mới làm như vậy.
-------------: Tr cảm thấy vô cùng khó chịu và hụt hẫn. Có lẽ Tr đã sai thật sự, nhưng ít ra cũng phải nói cho Tr biết chuyện gì rồi muốn nói gì thì nói, giận gì thì giận.
-------------: Mấy ngày này Tr buồn ghê lắm.
-------------: Nói thật với Th nhưng không biết Th tin ko, Tr đã từng nghĩ Út sẽ là bến đỗ cuối cùng của Tr. Tr rất nghiêm túc trong chuyện này. Bề ngòai Tr có vẻ là một người vui tính, không lo nghĩ nhưng có lẽ cuộc sống nội tâm của Tr cũng xung đột và rối rắm lắm chứ
-------------: Chuyện gì có thể hời hợt nhưng chuyện tình cảm làm sao mình có thể xem như chuyện đùa. Tr cũng khổ tâm lắm chứ.
-------------: Tr là người hời hợt, hay bông đùa giỡn hớt! Đúng! Tr đồng ý là như vậy! Nhưng những lời nói của Tr cốt cũng chỉ làm cho cuộc trò chuyện của bạn bè thêm vui vậy thôi.
-------------: Tr cũng đâu có ý nào khác, vậy mà Út nó không hiểu, và thông cảm cho Tr.
-------------: Tr cũng là con người, ai mà không mắc phải một lỗi lầm nào đó. Nhưng lỗi đó có quá nghiêm trọng đến nỗi như vậy không.
-------------: Tr đã mệt mỏi trong cái trò chơi này thật rồi. Tr không hiểu nổi mình thì làm sao có thể hiểu người khác, mà người đó là Út, người mà Tr đã thật lòng hi vọng sẽ là một nửa của Tr.
-------------: Tr đã nói thật với ba mẹ Tr rằng : " Con đã thương một người ở trong Đại Hòa Lộc, sau khi ra trường có việc làm ổn định có thể con sẽ hỏi cưới nó".
-------------: Ba me Tr lúc đầu cũng có chút phản ứng, nhưng sau thì cũng bình thường lại rồi. Ba mẹ Tr chỉ lo cho Tr chuyện học hành mà thôi chứ chuyện này thì khá dễ dãi.
-------------: Ba mẹ Tr cũng có biết chút ít về gia đình của Út. Nhưng ba mẹ Tr nói, bây giờ có thể quen thôi, lo chuyện học hành trước rồi mới tính chuyện đó sau. Tr cũng đồng ý về chuyện này. Ngay cả, một lần Tr nói với mẹ, nếu giả dụ bên nhà gái đòi bắt rễ thì sao? Vì nhà Tr chỉ có một mình Tr nên chuyện này có thể nói là không được, nhưng mẹ Tr cũng nói là đồng ý. Tr nói chuyện này để cho Th thấy rằng mẹ Tr không khó khăn về chuyện tình cảm của Tr, và Tr cũng đã nghiêm túc nói cho ba mẹ chuyện của mình.
-------------: Nhiều khi Tr cũng có những nghi ngờ vớ vẫn trong đầu, hay nói trắng ra là "ghen". Ai mà không có, không lẽ yêu nhau mà không được phép ghen? Tr không phải là người nhỏ nhen đến nỗi không cho Út đi chơi với bạn, làm vậy khác nào giam cầm?
-------------: Cũng thú thật là khi biết Út đi chơi với một bạn nam nào đó thì Tr cũng hơi khó chịu. Nhưng Tr cũng không có hỏi han j, Tr biết được là do tự Út nói thôi. Nên Tr đồng thời cũng rất tin tưởng Út. Có lẽ Út cũng nghiêm túc trong chuyện này.
-------------: Ngày hôm qua thật ra Tr là người đã nổi giận. Mà Tr cũng không hiểu Út đang nghĩ j trong đầu nữa
-------------: Út sắp nộp bài thực tập cho thầy. Tr mới sợ Út đánh máy vi tính không kịp, nên Tr mới nói Út đưa tài liệu cho Tr đánh máy cho nhanh với lại nhà Út đâu có máy vi tính. Khi ở dưới quê nó đưa cho Tr, Tr cũng ngồi cả buổi trời để đánh máy rồi chỉnh sửa cho gọn. Tr cũng không thấy cực khổ gì, chỉ thấy vui khi được làm nữa là đằng khác.
-------------: Nhưng khi lên đến SG Út không những không nhận lấy mà còn kêu Tr xóa bài đó đi, Út sẽ tự đánh lại bài khác??????
-------------: Mặc dù Tr đã nói hết lời, nhưng cũng không là không! Tưởng là nói đùa nhưng là thật mới ghê.
-------------: Tr không kể công, nhưng đó cũng là một thành ý của Tr thôi, nếu như bài không đúng thì sai chỗ nào mình có thể sửa, còn đằng này Út tỏ ra thái độ vậy rồi nói Tr những lời ấy.
-------------: Tr giận quá nên mới nói rằng, "Tr có làm phiền Út không? Nếu có thì Tr sẽ không xuất hiện trước mặt Út nữa. Tr sẽ trả lại tự do cho Út!" Th biết Tr giận đến độ nào mới nói ra như thế! Có lẽ Tr cũng hơi quá lời. Nhưng Th biết Út nói sao ko? Út nói :" Tùy Tr thôi, Tr muốn làm gì thì làm, muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn không xuất hiện nữa thì thôi!". Lúc này thì cơn giận của Tr đã quá mức chịu đựng rồi. Hôm qua, Tr buồn quá nên đi với tụi bạn đi uống vài ly rượu. Không ngờ tình cờ sinh nhật của Loan nên mới gặp đó chứ.
-------------: Tr đã mơ một giấc mơ đúng không Th? Tr cứ ngỡ những ngày vui bên Út sẽ là mãi mãi, những lần nắm tay đi dạo công viên, những buổi nói chuyện, cùng vui đùa với nhau sẽ không dứt, Tr nghĩ về một tương lai hạnh phúc, tốt đẹp đang chờ đón... Vậy mà bây giờ Tr tưởng chừng như đang sụp đổ.
-------------: Tr thất vọng quá! Thất vọng về bản thân, cái gì cũng không bằng người, lúc nào cũng nhận phần sau. Thất vọng về những vọng tưởng mà mình đã cố gầy dựng lâu nay. Thất vọng về Út đã không hiểu và thông cảm cho mình. Vậy thì làm sao 2 người có thể hòa hợp mà đến với nhau.
-------------: Tr đặt niềm tin nơi Út rất nhiều. Tr thương Út như chính bản thân mình, vậy mà ...
-------------: Thậm chí có người đã khuyên Tr không nên quen Út. Họ nói mấy chị của Út với những lời không tốt."Chọn gái phải chọn dòng" là vậy. Tr cũng bỏ ngoài tai, không quan tâm còn nói lại với người đó rằng, Tr không biết những người chị của Út như thế nào, nhưng mỗi người tính tình mỗi khác, chắc Út sẽ không vậy đâu.
-------------: Hy vọng là một ngày nào đó, Út sẽ hiểu cho Tr, thông cảm cho Tr. Được vậy Tr không còn gì vui hơn nữa.
-------------: Tr cũng không muốn đánh mất người mình yêu thêm lần nữa...
-------------: Nhưng không biết có được như ý nguyện của Tr ko nữa...
-------------: Thôi, Tr nói nhiều quá phải ko Th?
-------------: Quả thật lúc này Tr chỉ cần một người lắng nghe lời thật lòng của Tr. Cám ơn "tục tưng" nghen.
-------------: Bye
