My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Daddy-kitty's blog

Subscribe to RSS feed

TỰ TÌNH AI ƠI

Ai ơi có cần em

Một con nhím xấu xí đầy gai

Luôn khép mình bởi em sợ thế gian


Em không phải là một bông hoa đẹp

Cô Lọ Lem bé nhỏ được yêu nhiều

Hay nàng Bạch Tuyết trắng trong xinh đẹp

Em chỉ là một cô gái suy tư


Ai có cần một cô gái như em

Đem ưu tư nhốt ở trong lòng

Con nhím nhỏ mang một tình yêu đó

Để qua rồi vẫn hối tiếc ngày xưa


Thôi em xin làm cánh én tự do

Tung cánh bay thả hồn vào với gió

Quên tháng ngày buồn khổ của thế gian

Cầu bình yên cho riêng mình trọn kiếp

Nhưng ai ơi sao em còn luyến tiếc

Phương trời rộng vẫn trông về mặt đất

Tiếng bi ai còn chưa dứt đến trời

Bao kiếp người bao nhiêu nỗi gian truân

Thế thì em mang nỗi buồn tuổi xanh

Có là chi chỉ sương khói đêm tàn

Sẽ tan đần khi gặp ánh bình minh


Em không khóc

Ngoài kia còn nước mắt

Em sẽ làm khúc nhạc trầm thăng

Sẽ ca lên đến bao hồn khổ

Hát cho đời em hát cả cho ai

Cầu mong cho nhân thế luôn an lành

Ai lại về như thuở ngày xưa.


(7/12/06)




February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28