Skip navigation.

Posts tagged with "Thơ tình"

Gửi lại anh!!!

Vẫn biết lòng em cũng sẽ quên
Như từ giã biết bao cuộc tình
Đến vội vã chưa một lời thố lộ
Để rồi tan, đau đớn rồi xa

Em ngây dại hay lòng em nhút nhát
Mãi muôn đời e ấp lời yêu
Để đêm qua khi hoàng hôn tỉnh giấc
Có người gửi lại chút nắng chiều

Read more...

Hoài niệm

Em trống rỗng, em vô hồn, em vô định khi vắng anh
Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má
Trái tim em vẫn chỉ là một nửa
Nửa đau thương, nửa lạc bước nơi nào...
Anh đến rồi đi và chẳng nói một câu
Gieo tình yêu, gieo vào em nỗi nhớ
Gieo vết thương lòng chẳng thể nào xóa bỏ
Thời gian có thể xóa nhòa....

Read more...

Tôi yêu người

Tôi yêu người nhiều lắm, người biết không?
Dẫu mai kia khi sông cạn đá mòn
Thì tình tôi, vẫn không hề thay đổi
Dẫu trọn đời, tôi vẫn chỉ đơn phương

Tôi yêu người bằng cả trái tim tôi
Từng phút từng giây tôi vẫn nhớ về người
Rồi mỗi đêm vẫn giật mình tỉnh giấc
Gọi tên người trong bao nỗi chơi vơi

Read more...

Khoảnh khắc

Sao anh lại nhìn em
Làm tim em rung động
Ánh mắt anh thơ mộng
Em cứ ngỡ từ lâu

Sao ta lại nhìn nhau
Để đêm dài phải nhớ
Và từng ngày mong đợi
Cho lại được gặp nhau

Read more...

Tình yêu là thế đó

Trót sinh ra là thân con gái
Yêu anh rồi em biết tính sao đây?
Em chỉ muốn làm người yêu nhỏ bé
Của riêng anh duy nhất, nhất mà thôi
Để khi khóc có người lau nước mắt
Để khi buồn có tiếng dỗ dành thương.
:love: :love: p:

Read more...

Chẳng bao giờ anh hiểu hết em đâu

Chẳng bao giờ anh hiểu hết em đâu
Thơ em thấm chữ tình yêu ai thấu
Anh cúi mặt nghĩ em là kẻ xấu
Nói yêu người là thật dẫu anh nghi
Còn lời nào để nói hãy nói đi
Em chấp nhận bởi vì em không giận
Mong trong anh không còn gì vướng bận
Để lối về hoa lá vẫn khoe hương

Read more...

Những bài thơ không tên

Bạn hãy yêu và hãy nói Bạn hãy tin và hãy thổ lộ

Bạn hãy thành thật và đừng lừa gạt

Bạn hãy mỉm cười với tất cả rồi mọi chuyện đều tốt đẹp

Bạn hãy chấp nhận dù kết quả có đau buồn

Read more...

EM VẪN YÊU ANH!


Em vẫn còn yêu anh
Đơn giản thế ngàn lần em không nói
Vì kiêu hãnh nên em tự lừa dối
Vì kiêu hãnh nên hai đứa mất nhau.


Em biết lắm chẳng thể đi từ đầu
Những năm tháng hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như bức tường vững chắc
Dù mong mang dù rất vô tình.

Read more...

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31