...Do tình cờ, tôi có lần (may mắn) cảm thấy được cái hồn của Hà Nội trong một căn hộ nhỏ – ở ngõ Ánh Hồng, cạnh một nhà xí công cộng, luôn luôn ngập ngụa cứt đái – của một người đàn bà tên Sợi...
Sinh Sắc, cha Sinh Coong Hồ Chí Minh, vốn là tay sai đắc lực của thực dân Pháp -- ỷ thế giặc, giết chết một người An Nam cùng khổ, giặc truy nã; Sắc chạy trốn vào Nam. Sinh Coong, không cha, lêu lỏng mất dạy ngay từ nhỏ, mười mấy tuổi, nối chí cha, theo Pháp làm tay sai bồi tàu, trổi nổi khắp các hải cảng phức tạp nhất trên thế giới. Coong, do đó, học được đủ thói lưu manh khắp bốn bể năm châu.
Trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa -- Chí Minh sau này tập hợp chung quanh mình một đám du thủ du thực đầu trộm đuôi cướp. Từ Trường Chinh Đặng Xuân Khu, cho đến Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng.
Truyền thống này được cái đám con cháu của Coong "phát huy" vào tận thế kỷ thứ 21 này.
Chúng nó ra sức cướp bốc dân lành -- nói có sách, mách có video... quý vị vào xem nhé... di sản Hồ Chí Minh đây...
Video (1) Người phụ nữ Việt Nam cùng khổ vào tận sào huyệt của bọn công an cộng sản mà chửi chúng...
Video (2) Dân oan biểu tình gọi công an là chó... ngày xưa thằng Duẩn cũng gọi công an là chó săn đó mà!
Video (3) Dân Oan Chửi Cán Bộ Văn Phòng Trung Ương Đảng
Video (4) Dân Oan Nói Chuyện Với Thiếu Nhi Quàng Khăn Đỏ 2/5 -- những đứa bé 14-15 tuổi này bị nhồi sọ thành âm binh... cái đám cán bộ thối nát, hèn hạ không dám ra nói chuyện với dân oan, lùa cái đám con nít nhồi sọ này ra, đúng là Vẹm... ...
...hai ông đã đưa ra năm lý do dẫn đến những bất ổn tại Việt Nam gồm: Tham nhũng; Tính hiệu quả của chính quyền; Chính sách tỉ giá hối đoái; Bất ổn định xã hội và Môi trường...
...Ngay cả ở khu làng sinh viên HACINCO tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân Hà nội, là khu liên hợp cao cấp chủ yếu làm nơi ký túc cho sinh viên các trường đại học, thì hiện nay cũng đã có trên 500 “công nhân quốc phòng” của Hán Chệt đến thuê ở, cát cứ và chiếm giữ luôn các thang máy để bài bạc, để đùa nghịch suốt ngày không cho bất cứ ai sử dụng và cũng đã không ít nữ sinh viên Việt nam trong làng sinh viên này đã từng bị các công nhân quốc phòng là cháu con của “Mao Xếnh Xáng” cưỡng hiếp để gieo hạt giống đỏ ngay trong những chiếc thang máy này...
Nhìn hai cô gái, tuy xơ xác nhưng mặt mày còn xinh xắn, tôi đùa: "Sao không ở lại Việt Nam để lấy chồng mà qua đây làm gì cho khổ thế này?". Cô trẻ, 22 tuổi, ngồi im lặng suy tư, còn cô lớn, độ ba mươi tuổi, có vẻ có trình độ khá, chua chát: "Ở Việt Nam có thể bị bán cho Đại Hàn, cho Đài Loan. Giữa hai cái chết, chúng em lựa cái chết ít nhục nhã hơn".
Theo một thống kê thăm dò ý kiến những du khách đến Việt Nam thì có đến trên 70% những người hỏi trả lời rằng họ sẽ không quay lại Việt Nam một lần nữa.
...Ðặc biệt, Ban Tuyên Giáo dùng chữ “chúng” để chỉ “các thế lực thù địch” mà trong đó tập trung vào hai đối trọng là các chính sách của Hoa Kỳ tại Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan truyền thông của người Việt tại hải ngoại, nhất là tại Hoa Kỳ...