Các Chuyện Cười Cộng Sản
Saturday, April 25, 2009 1:19:16 PM
CON ÔNG CHÁU CHA
Boris, một đứa trẻ Sô Viết, nhảy lên bàn của mình trong giờ học và bắt đầu chưởi rủa các bạn. Cô
giáo la rầy Boris, cố gắng kêu nó trèo xuống bàn và hăm dọa sẽ phạt nó... nhưng Boris không sợ gì
cả, nó gào lại với cô giáo...
Boris: "Chết mẹ mầy đi, đồ ngu như bò!"
Cô giáo bảo với cậu ta, cô sẽ gọi thầy hiệu trưởng...
Thằng bé mất dạy hung hăng trả lời...
Boris: "Ai? Thằng hiệu trưởng à? Ồ, cái thằng có cái mặt như con đười ươi đó à? Bảo nó ngậm
cái miệng thúi của nó lại và đi rửa hai bàn chân hôi hám của nó đi nào!"
Cô giáo không trị được thằng nhóc mất dạy, cô lên gặp thầy hiệu trưởng và báo cáo sự việc với
ông. Thầy hiệu trưởng nổi giận lôi đình. Ông mở tủ hồ sơ và lấy hồ sơ cá nhân của thằng mất
dạy này ra...
Thầy hiệu trưởng: "Thử xem cha mẹ của nó là ai, chúng ta sẽ gọi nói chuyện với họ!"
Khi đọc đến đoạn cha của Boris làm việc cho cơ quan KGB và mẹ của nó là Phó Chủ Tịch của Công
Đoàn Công Nhân Cộng Sản của địa phương, ông cứng họng...
Cô giáo: "Sao rồi? Thầy đã tìm được số điện thoại của họ chưa?"
Thầy hiệu trưởng (với đôi môi còn run lẩy bẩy)... "À, à, thôi cô chết đi, đồ ngu như bò và
tôi cũng sẽ ngậm cái miệng thúi của tôi lại và cũng sẽ đi... đi rửa hai bàn chân hôi hám của
tôi ngay bây giờ!"
(Nguyên bản tiếng Anh: http://www.coldwarjokes.com/life-under-communism.htm)
*
* *
THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG
Một Đảng Ủy Đảng Cộng Sản Sô Viết và một nhà khoa học đang thảo luận...
Đảng ủy viên: "Đồng chí khoa học gia này, tôi nghe bảo đồng vừa phát minh ra loại
máy vi tính mới. Công dụng của nó là gì vậy?"
Nhà khoa học: "Nó tính được khoảng thời gian cần thiết để hoàn tất, hoàn thiện, hoặc
kết thúc một công việc gì, thưa đồng chí Đảng Ủy."
Đảng ủy viên: "Ồ, đồng chí khoa học gia, tôi muốn thử cái máy vi tính của đồng chí lắm.
Đồng chí hãy hỏi nó cần bao nhiêu thời gian để chúng ta có thể hoàn tất lý tưởng Cộng Sản
về Thế Giới Đại Đồng."
Nhà khoa học đến bên máy tính, đánh vào một vài con số, và đứng yên đợi. Máy vi tính chạy
vòng vòng một hồi, và sau đó câu trả lời được đưa lên màn hình.
Nhà khoa học: "16,804 (mười sáu ngày tám trăn lẻ bốn) cây số."
Đảng ủy viên: "CÁI GÌ? Trật lất rồi! Đó là con số khoảng cách, không phải thời gian!"
Nhà khoa học: "CHẮC CHẮN là đúng, thưa đồng chí Đảng ủy! Vì tôi đã viết lập trình bằng lời
dạy của chính đồng chí Lê Nin: 'Mỗi kế hoạch 5-năm là một bước tiến đến Thế Giới Đại Đồng!'"
(Nguyên bản tiếng Anh: http://forums.civfanatics.com/showthread.php?t=90927)
*
* *
THIÊN ĐÀNG SÔ VIẾT
Trong một trường mẫu giáo ở Liên Bang Sô Viết, cô giáo tả Liên Bang Sô Viết cho các em nghe:
"Trong Liên Bang Sô Viết tất cả các em nhỏ đều rất vui vẻ hạnh phúc. Trong Liên Bang
Sô Viết tất cả các em nhỏ đều có thật nhiều đồ chơi tuyệt đẹp và ở trong những căn hộ
thật xinh xắn..."
Bất ngờ một em bật khóc và gào thét lên: "Cô ơi con muốn được đến sống trong Liên Bang
Sô Viết quá!"
(Nguyên bản tiếng Anh: http://forums.civfanatics.com/showthread.php?t=90927)
*
* *
ADAM VÀ EVA LÀ NGƯỜI NƯỚC NÀO?
Chuyện 1
Ông Adam và bà Eva là người nước nào?
Chắc chắn phải là người Nga! Vì chỉ có những người Nga mới có thể đi chân trần, đít không quần, không
có cả mái nhà để ở, và chỉ có mỗi một trái táo cho hai người và họ luôn gào thét rằng họ đang ở trên
thiên đàng.
(Nguyên bản tiếng Anh: http://www.geocities.com/troys_tales/jokes.html)
Chuyện 2
Một người Anh, một người Pháp, và một người Nga đang đứng ngắm bức tranh của ông Adam và bà Eva.
"Hãy trông cái vẻ lạnh lùng phớt tỉnh Ăng-Lê của họ" ông người Anh lên tiếng. "Chắc chắn họ phải
là người Anh!"
"Trật lất rồi!" ông người Pháp trả lời. "Trông họ tuyệt đẹp. Chắc chắn họ phải là người Pháp!"
Cuối cùng thì ông người Nga lên tiếng, "họ không có quần áo, không có chỗ ở, chỉ có mỗi một trái táo để
ăn, và họ được bảo là họ đang ở trên thiên đàng. Họ là người Nga."
(Nguyên bản tiếng Anh: http://forums.civfanatics.com/showthread.php?t=90927)
*
* *
ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC VỚI ĐỊA NGỤC
Trong một dịp viếng thăm Moscova, thủ đô của Liên Bang Sô Viết, ông Nixon ngạc nhiên thấy có một
chiếc điện thoại công cộng đề là "điện thoại dành riêng để liên lạc với Địa Ngục, giá 30 xu một phút."
Nixon dùng thử cái điện thoại đó và quả nhiên có thể nói chuyện được với quỷ sứ ở Địa Ngục.
Khi trở lại Hoa Kỳ ông ta thấy cũng có một cái điện thoại như vậy, nhưng đề giá là $3,000.00 (ba ngàn)
Mỹ kim một phút. Thấy giá cả chênh lệch một cách quá đáng, Nixon gọi dây nói chất vấn người điều hành
máy điện thoại:
– Cùng loại điện thoại như vậy ở Liên Bang Sô Viết tôi chỉ phải trả 30 xu một phút tại sao ở đây lại
đắt như vậy?
– Vì đó là "điện thoại địa phương", thưa ngài.
(Bản tiếng Việt từ http://nguoivietboston.com/?p=7077 -- có sửa vài từ.)
*
* *
TREO CỔ STALIN
Một bức tượng to lớn của Stalin đang được bọn Cộng Sản mang vào đặt tại giữa thủ đô Budapest của
Hung Gia Lợi. Họ treo bức tượng vào sợi dây thừng để đặt nó vào vị trí.
Một người dân đang đi dạo gần đó, hét lên với những người thợ đang đặt bức tượng vào vị trí: "Này,
các anh làm sai rồi! Sợi dây thừng phải được đặt ngay vào cổ của Stalin!"
Một người thợ hét lại: "Nhưng, sợi dây thừng không phải là một phần của tượng Stalin, chúng tôi không
thể đặt sợi dây thừng vào cổ Stalin được!"
Một người dân khác trả lời: "Đúng rồi, đó chính là cái sai lầm đó!"
(Nguyên bản tiếng Anh: http://www.coldwarjokes.com/life-under-communism.htm)
*
* *
THÀ CHẾT CÒN HƠN
"Cha em là ai?" cô giáo hỏi Vovo.
"Đồng chí Stalin!"
"Thế còn mẹ em?"
"Tổ quốc Sô Viết!"
"Và em muốn trở thành ai?"
"Đứa bé mồ côi!"
(Nguyên bản tiếng Anh: http://www.geocities.com/troys_tales/jokes.html)
*
* *
BÁO SỰ THẬT (PRAVDA)
A Lịch Sơn Đại Đế, Sê Sa và Nã Phá Luân đang quan sát cuộc diễn binh ở Quảng Trường Đỏ, với tư
cách là khách mời danh dự.
"Nếu trước đây tôi có những chiếc xe tăng Sô Viết," A Lịch Sơn nói, "thì tôi đã trở thành người
vô địch!"
"Nếu trước đây tôi có những chiếc máy bay Sô Viết," Sê Sa lên tiếng, "thì tôi đã có thể chinh
phục toàn cầu!"
"Và trước đây nếu tôi có tờ báo 'Sự Thật'," Nã Phá Luân bảo, "thì thế giới, ngay lúc này, chắc
chắn sẽ không biết gì về trận đánh Waterloo!"
[A Lịch Sơn Đại Đế: Alexander the Great. Sê Sa: Caesar. Nã Phá Luân: Napoleon]
(Nguyên bản tiếng Anh: http://www.geocities.com/troys_tales/jokes.html)
*
* *
VIẾNG LĂNG LÊ NIN
Một người nông dân Nga đến viếng lăng Lê Nin gần điện Kremlin, ở thành phố Mạc Tư Khoa.
Không mua vé, ông ta đến bên người lính gác và thì thào với anh ta.
Người nông dân: "Này! Đồng chí, tôi muốn vào nói chuyện với Lê Nin!"
Người lính gác: "Ông Lê Nin chết rồi, hòm của ông ở trong lăng đấy!"
Ngày hôm sau, người nông dân trở lại và đưa ra yêu cầu giống như ngày hôm qua...
Người nông dân: "Này! Đồng chí, tôi muốn vào nói chuyện với Lê Nin!"
Người lính gác nổi dóa và la người nông dân.
Người lính gác: "Ông Lê Nin chết rồi! Ông ấy không thể nghe đồng chí nói và cũng không nói chuyện
với đồng chí được, đi về đi, đồng chí ạ!"
Người nông dân về nhà, nhưng ngày hôm sau lại trở lại và yêu cầu một lần nữa. Người lính gác nổi giận
lôi đình và chưởi mắng với người nông dân.
Người lính gác: "Tôi đã bảo với đồng chí rồi! Ông Lê Nin chết rồi! Đồng chí bị điên à? Tại sao đồng chí
lại lải nhải yêu cần nhảm nhí hoài vậy?"
Người nông dân: "Vì thật là hạnh phúc khi nghe Lê Nin cuối cùng rồi cũng toi mạng!"
(Nguyên bản tiếng Anh: http://www.coldwarjokes.com/life-under-communism.htm)
==> Mới Cười hồ chí minh







Anonymous # Saturday, September 5, 2009 2:43:28 PM