Tuesday, 2. December 2008, 02:34:23
Một bãi rác.
Một đám đông hiếu kỳ.
Một vài chú cảnh sát.
...và...
Read more...
Wednesday, 26. November 2008, 03:51:13
Nhớ về những điều quá khứ!
Sorry sisi vì đến hum nay mới trả nợ nguyên một "cục nợ" to ơi là to mà cậu đã quăng cho tớ. Vì đây là kỷ niệm nên lúc nào Shin cũng trân trọng hết, kỷ niệm về một người cô thật sự vì học sinh mà Shin gặp duy nhất 1 lần trong đời.
Read more...
Monday, 10. November 2008, 06:43:54
Lộc An - Vũng Tàu (11-2008)
Đúng như dự định Shin đã đi Lộc An và Vũng Tàu.
Đúng 6h cả nhóm lục tục xuất phát từ nhà Banhmitrung, đón đầu chuyến đi là 1 trận mưa như trút nước khi chạy ra tới gần ngã tư Hàng Xanh....hic..hic... dấu hiệu ko tốt rùi đây.
Read more...
Wednesday, 29. October 2008, 03:02:25
bùn ngủ sáng thứ 4!
Hôm qua thức hơi bị khuya dể săn....việc freelance.
Vừa chat với bạn, vừa thiết kế hàng cho khách. Thiết kế xong cái poster thì đi lòng vòng hết trang này đến trang nọ mới thấy được cái web khá khá để đăng resume, cày cục ngồi viết bằng tiếng Anh (hic...tại nó bắt vậy). Trình độ tiếng Anh thì cùi bắp (tiếng Anh nó bit Shin chứ hồi giờ Shin có bít nó đâu bi nhiêu đâu), mà đòi hỏi của nhà tuyển dụng thì vô hạn

biết nói seo bi giờ, vừa viết vừa dịch, đã vậy còn bày đặt viết cho nó văn hoa vòng vèo tí

Read more...
Tuesday, 28. October 2008, 07:40:43
Where is my Star?
Trong đêm tối lang thang dường như đã có một định mệnh nào đó sắp đặt để những ngôi sao gặp nhau và hiểu được thứ ngôn ngữ ánh sáng mà mỗi bản thân chúng phát ra.
Khi ngước nhìn lên bầu trời quê, mấy ai hiểu được thứ ngôn ngữ ấy không? Chúng đang nói gì, cái xã hội bao la ấy đang chuyển động hay tĩnh lặng như mắt thường của mỗi chúng ta đang thấy. Chúng được đính lên đó có nhiệm vụ như thế nào? Rồi sớm mai thức dậy cũng còn lẻ loi đâu đó một vì sao?
Read more...
Showing posts 1 -
5 of
30.