CHỊ LƯƠNG YÊU QUÍ CỦA EM ƠI CHỊ CÓ BIẾT
Tuesday, 20. February 2007, 02:00:44
HÃY CLICK CHUỘT VÀO CÁC FLASH ĐỂ TẬN HƯỞNG CẢM XÚC CỦA CUỘC SỐNG
(bạn hãy chờ flash nền chạy xong thì hãy nghe các flash khác nhé không thì bị chèn tiếng đó)
DAN_TRUONG088.
Bạn bè đã cho tôi rất nhiều niềm vui
Nhưng bạn bè cũng đã lấy đi của tôi nụ cười
Tôi đã cho và cho rất nhiều
Nhưng tôi nhận lại chẳng được bao nhiêu
Đến bao giờ cuộc đời này thay đổi
Để tôi lại có được nụ cười niềm vui đã mất
Nhưng kể từ khi chị đến với em động viên em và giúp em hòa nhập với mọi người em đã thực sự tìm ra niềm vui ở bạn bè ,em phát hiện ra rất nhiều điều thú vị ở bạn bè mà em khó kiếm được ở một nơi nào khác .Em quý mến chị và thầm cảm ơn chị ,cảm ơn tất cả những tình cảm mà chị dành cho em .Nhờ có chị mà dường như em đã tìm được chỗ đứng trong cái lớp tinh nghịch ấy .Em cảm thấy hạnh phúc khi mọi người quý mến mình .
Nhưng rồi phải đến lúc tốt nghiệp .Chị em mình không còn được gần nhau như trước .Em vẫn là một cậu bé vô tư và hồn nhiên nhưng chị lại trưởng thành .Chị bận rộn hơn với cuộc sống và dường như chị em mình đã rời xa nhau hơn .Nhưng em không hề giận chị vì em biết mỗi người có một cuộc sống riêng mỗi người phải tự lo cho cuộc sống của mình .
Chính những khi ấy em đã tìm ra nhóm bạn mà em coi như là những người bạn thân nhất, em luôn đặt mọi tình cảm vào họ .Tính cách của họ mạnh mẽ bạo dạn khác hẳn với em trầm tư và nhu nhược .Em là người tham gia cuối cùng vào nhóm và em đã cố gắng hòa nhập vào với họ -dù không thích những câu "đá đùa" của họ nhưng em cũng cố gắng học lấy vài câu ,dù luộn bị chê là ngây thơ và ngốc nghếch nhưng em vẫn luôn vui cười ,em luôn cố gắng có mặt đầy đủ mọi cuộc vui của bạn bè ,luôn cố gắng có mặt nếu ai đó cần đến em ....
Ngày mẹ mất em vui sướng biết chừng nào khi bạn bè đến với em và trao em những lời động viên an ủi .Em thực sự coi trọng họ .Em quyết định sống hết lòng với bạn bè .Cũng chính vì vậy đôi khi bạn bè cứ lầm ngỡ em thích người này người nọ nhưng chỉ có mình em hiểu là em đang thích ai . Nhưng rồi em nhận lại được gì .Càng ngày em càng nhận ra mình vẫn chỉ là một thằng qua đường ghé vào chơi một tí rồi lại phải ra đi .Lan luôn làm em không vui với những câu nói vô tình đôi khi như muốn chửi vào mặt người khác ,cử chỉ đôi khi làm mất lòng người khác- Em không thích Lan nhưng không giận Lan vì đó là bản tính của Lan ,Lan luôn như vậy chứ không phải Lan không coi em là bạn . Rồi Trang ,em luôn coi trọng Trang vì Trang là một người biết suy nghĩ nhưng càng tiếp xúc với Trang em càng nhận ra Trang luôn coi em như một thằng bé con lẽo đẽo đi theo làm nũng. Em không nản chí mà coi như đó là sự kém cỏi của mình ,em luôn cố gắng cải thiện cái nhìn của Trang đối với mình .Sự cam chịu của em thực sự bị đẩy đến dỉnh điểm khi Trang nói nửa đùa nửa thật với em rằng " Đến như tao còn có cái Quỳnh với thằng Hiếu ,cái Lan là bạn thân chứ loại mày thì làm gì có đứa nào là bạn ...". Câu nói ấy thực sự đã xúc phạm em rất nhiều nhưng em vẫn cố gắng thêm một lần nữa :Em rủ Trang với Quỳnh đi ăn kem thì Trang lại bỏ em một mình ở lại, Quỳnh không hiểu chạy theo sau chỉ còn lại một mình em giữa phố đông người .Trên xe nhìn người ta có bạn bè trò chuyện vui vẻ còn mình đi 3 người mà chỉ một mình lủi thủi về nhà em buồn biết chừng nào .Nhưng em không giận Quỳnh vì Quỳnh chỉ chạy theo ,buổi tối Quỳnh còn gọi điện hỏi han và xin lỗi, điều đó chứng tỏ Quỳnh coi em là bạn và quan tâm đến em .Giá như tối hôm đó em cũng nhận được điện của Trang dù là lời trách móc cũn được .
Em không thể tiếp tục tham gia nhóm khi nhóm chỉ có mấy đứa mà có đến 2 người không muốn chơi với em .Em quyết định từ bỏ nhóm mà lòng đau như cắt :Em đã từng tự nhủ sẽ là bạn suốt đời mà bây giờ chính em lại từ bỏ họ .Đôi lúc em muốn nói với chị nhưng không biết nói như thế nào .Em gửi tin nhắn cho chị thay vì lời hỏi han thì lại là những lời trách móc cáu kỉnh , em nói em bỏ nhóm thì chị coi như không có .Có thể chị quá bận rộn mà không còn quan tâm đến em như trước , cái ngày chị để đến em từng cái áo , tưng kiểu tóc, từng lần em cười em khóc, mỗi lần em giận chị khi nói yêu người này bỏ người kia mà cứ như thay áo để rồi chị lại dỗ dành em ...Em chưa bao giờ giận chị cả .
Xung quanh em bạn bè đang cười nói vui vẻ mà chạnh lòng khi nhớ đến nhóm bạn thân của mình .Em buồn và không còn vui vẻ như trước được ,em ít nói hơn và trầm tính hơn, em không còn trêu trọc bạn bè nữa mà thu mình lại một góc của tâm hồn .Không ai nhận thấy điều đó nhưng Hương lại đến bên em , hỏi han em và chia sẻ với em -Thực ra em biết đã từ lâu Hương đã dành chút tình cảm gì đó dành cho em nhưng em luôn lảng tránh. Bên Hương em có thể nói thật những suy nghĩ của mình những tâm sự giấu kín mà bấy lâu nay em rất nhiều lần muốn nói với chị .Hương luôn lắng nghe hết câu chuyện chứ không bao giờ cắt ngang ,Hương luôn đồng cảm với em và dành cho em những lời khuyên đúng lúc .
Em biết chị cũng rất quí em và em cũng rất yêu quí chị nhưng có lẽ cuộc sống của hai chúng ta quá khác nhau nên chị không thể hiểu hết những suy nghĩ của em .Hương không phải là một cô gái nổi trội , không xinh xắn như bao cô gái khác nhưng Hương đến bên em đúng những khi em cần, bên em những khi em cô đơn nhất .Nếu chị thực sự quan tâm đến em thì chị cũng biết xưa nay em chưa hề chọn bạn bè phải xinh xắn em mới chơi mà em luôn chơi với những ai yêu quí em và coi em là bạn .Trong tình yêu cũng vậy ,những điều mà Hương làm cho em là quá đủ để em dành cả trái tim cho cô ấy .Từ đó em nhận ra rằng con tim mình đang thổn thức , nó mách bảo em phải đến với Hương .Em chân trọng những tình cảm mà em đang có .Em sẽ không bao giờ đánh mất nó .
Em viết tất cả những điều này không phải là hờn trách chị mà em viết ra chỉ để thầm mong ước chị em mình sẽ trở lại những ngày ấu thơ mà em hằng nhớ mãi .Trong trái tim em có hai người quan trọng nhất :một người mở ra cuộc đời cho em ,một người giúp em vươt qua bóng tối đau khổ kéo em lại khi em đang dần trôi về cái thế giới mà chị đã lôi em ra .Em yêu quí cả hai và em không muốn mất một ai cả .Em biết có đôi người chọn bạn đời bằng nhiều hình thức và tiêu chí nhưng em chọn bằng trái tim :Em cần một người hiểu mình và luôn ở bên mình .Em tin tình yêu được xây dựng bằng tình cảm của trái tim thì không bao giờ đổ vỡ .Có lẽ cũng chính vì vậy mà tình yêu của chị luôn trắc trở :chị luôn chọn người cao ráo đẹp trai và có "khả năng tài chính" một chút nhưng sao chị không nghĩ nếu chọn như vậy thì những gì mà họ dành cho mình có thật lòng hay chỉ là qua đường .Em tin sẽ có ngày chị nhận ra điều đó .














How to use Quote function: