Skip navigation.

This blog has been closed

Always in my heart !

THI XONG RỒI KHÔNG BIẾT KẾT QUẢ SẼ RA SAO ĐÂY

Dù sao thì hôm nay cũng là buổi thi cuối cùng rồi và dường như mình cũng không còn cơ hội để làm lại nữa rồi .
Thật ra thì đề thi rất dễ nhưng chẳng hiểu sao mình lại như vậy .Môn toán mình làm tồi quá không biết có đủ điểm NV2 không nữa nhưng thôi kệ biết làm sao được bây giờ .Mình đâu thể thi lại được nữa .
Chán thật vậy mà đề thi cao đẳng khó hơn nhiều mình lại làm được mới chết chứ ,chả biết sẽ đi đến đâu nữa . Buồn quá ,mình luôn cố gắng cười nhưng không biết khi nhận kết quả mình còn cười được không nữa . Mình là kẻ vô tâm biết chấp nhận thực tại nhưng cũng muốn vươn lên lắm chứ ,mình đâu thích sống dưới đáy xã hội đâu .


Mình hi vọng mình vẫn đủ điểm vào NV2 và dù là dân lập mình cũng sẽ học và có thể năm sau mình lại thi lại chơi . Biết đâu năm sau mình sẽ đỗ vào một trường nào đấy đúng với sở thích của mình hơn . Đời còn dài ..... ha ha ha .....
Mình đã hứa với mẹ năm nay mình sẽ đỗ ,tuy không thực sự trượt nhưng quả thực lúc này mình rất buồn . Mình vẫn cố gắng gượng cười vì mình không muốn ai thấy mình buồn và mình biết rằng buồn cũng chẳng làm gì được nhưng mình quả thực rất rối bời .


Yêu để học ,học để yêu
Khổ mấy cũng phải yêu ,nhục mấy cũng phải học
Học để đè đầu cưỡi cổ người ta
Rồi học để kéo cả ba đời lên cuộc sống mới
Đã học thì phải biết yêu
Yêu để có chí mà học hành khi chán nản
Yêu để lấy sức sống dẻo dai
Rồi yêu để khi vui khi buồn có người chia sẻ
Yêu để còn biết ăn biết ở
Và yêu để nhiều quá nói sao hết



Một phụ nữ đang lái xe trên đường thì bị một viên cảnh sát chặn lại. Anh ta yêu cầu cô gái xuất trình bằng lái xe vì cô đã chạy xe quá tốc độ.

Cô gái đáp:
- Thưa ông cảnh sát, tôi không có bằng lái. Người ta đã tịch thu nó trong lần thứ tư tôi bị bắt quả tang lái xe trong tình trạng say rượu.
Viên cảnh sát nghiêm mặt:
- Việc này nghiêm trọng đây. Hãy cho tôi xem đăng ký xe!
Cô gái trả lời:
- Tôi không có giấy tờ xe vì đây không phải là xe của tôi. Tôi chôm nó từ ga-ra của ông chủ sau khi giết chết ông ấy. Xác ông ta vẫn ở trong cốp xe đây này!
Viên cảnh sát choáng váng lùi lại, đặt tay lên báng súng và dùng bộ đàm gọi tiếp viện. Khi lực lượng hỗ trợ có mặt, cảnh sát trưởng tiến đến gần cô gái, súng lăm lăm trong tay, yêu cầu cô rời xe. Cô gái vui vẻ tuân lệnh.
Cảnh sát trưởng hỏi:
- Thưa cô, viên sĩ quan này nói rằng cô thông báo có xác chết trong cốp xe. Xin vui lòng mở nó ra. Cô gái mở cốp xe, giả bộ ngạc nhiên khi thấy nó trống rỗng. Cảnh sát trưởng cũng ngạc nhiên không kém, hỏi tiếp:
- Đề nghị xuất trình bằng lái xe và giấy đăng ký xe!
Cô gái mở ví và đưa cả 2 loại giấy cho ông ta. Cảnh sát trưởng xuống giọng:
- Mong cô thứ lỗi, tôi không biết nói gì bây giờ. Viên sĩ quan ở đằng kia nói với tôi rằng cô không có bằng lái, không có giấy đăng ký xe và trong cốp xe chứa một xác chết.
Cô gái mỉm cười, nhún vai:
- Chắc anh ta cũng bảo với ông rằng tôi lái xe quá tốc độ, phải không?
***************************************
Chàng trai nói với người yêu:
Sắp tới sinh nhật bạn thân nhất của anh,anh chẳng biết tặng quà sinh nhật gì nữa.
Sao thế anh?
Bởi nó quá đầy đủ rồi,giám đốc 1 công ty lớn đang ăn nên làm ra,đẹp trai,có du thuyền va cả 1 chiếc xe thể thao xịn.....
Người yêu thỏ thẻ:
Hay anh tặng...số dt của em cho anh ấy đi.
**************************************
Hai người bạn ngồi ôn những chuyện tình trong quá khứ:
Mày biết không,hồi đó có 1 cô gái xinh đẹp đã liều mình tự tử vì tao đó
Xạo!Mặt mày như vậy mà có 1 cô gái xinh đẹp chết vì mày sao?
Ờ,thì ba má cô ấy đồng ý gả cô ấy cho tao.Cô ấy nói:"Con thà chết con hơn lấy thằng cha đó" và nhảy luôn xuống sông

*************************************

Người chồng hấp hối nói với vợ:
- Bây giờ anh đang gần đất xa trời rồi, em có thể thú nhận về mối quan hệ của mình với tay hàng xóm được không? Lúc này mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì, song anh vẫn muốn biết sự thật trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Cô vợ ngần ngừ một lúc rồi hỏi lại:
- Thế nhỡ anh không chết thì sao?
*****************************************
Một anh chàng đang "vui vẻ" với cô bồ nhí thì bất ngờ nghe tiếng gọi cửa bên ngoài :
- Em ơi, mở cửa cho anh.
Cô nàng hốt hoảng :
- Thôi chết, thằng chồng em nó về anh ạ !
Anh chàng cũng hoảng không kém :
- Làm sao bi giờ ? Phen này chắc anh nhập viện quá !
Cô nàng suy nghĩ 5 giây rồi trấn an :
- Anh đừng lo, để em tìm cách đánh lạc hướng nó, rồi anh tranh thủ chuồn ra cửa sau.
Nói xong, cô nàng chạy ra mở cửa, tay mang theo cái giỏ rác. Vừa thấy chồng, cô đã đưa cái giỏ rác ra :
- Anh đi đổ rác giùm em đi.
Tranh thủ lúc anh chồng đi khuất, anh chàng kia vội vã lẻn ra cửa sau và chuồn thẳng. Trên đường về nhà, anh ta hí hửng nhủ bụng :
- Không ngờ con bồ mình cũng thông minh ghớm !
Về đến nhà vợ, anh ta hớn hở gõ cửa :
- Em ơi, mở cửa cho anh.
5 giây sau, vợ anh ta xuất hiện với cái giỏ rác trên tay :
- Anh đi đổ rác giùm em đi.
***************************************

Ở 1 nhà nọ có một cô gái rất xinh xắn, ngoan ngoãn, chăm chỉ tên là Út. Có bao nhiêu chàng trai muốn lấy cô gái về làm vợ. Cô bé rất nghe lời bà của mình nhưng mà khổ nỗi bà của cô bé rất ư là bạo lực. Tất cả những chàng trai đến gần cô Út đều bị bà dọa cho sợ chạy hết. Gần nhà cô Út có 1 anh chàng thư sinh nghèo. Chàng ta muốn lấy được cô cô Út nên đã nghĩ ra 1 cách. Buổi sáng, anh ta qua nhà cô Út và gặp ngay bà già đang ngồi trước cửa. Anh ta cung kính nói
- Chào bà ạ. Hôm nay cháu đi chợ quên mua hành. Xin bà cho cháu 1 củ hành nhỏ.
Bà già thấy chàng trai thật thà lễ phép bèn gật đầu nói:
- Ừ. Mày xuống bếp bảo con Út nó đưa cho.
Anh ta xuống bếp và nói với cô Út:
- Cô Út. Bà cô bảo cho tôi nắm tay cô 1 lát.
Cô Út hoảng sợ hét to:
- Bà ơi, ảnh này ảnh muốn ...
Bà già đáp:
- Thì mày cứ cho nó 1 chút có đáng là bao.
Cô Út đành để cho chàng ta nắm tay. 2 hôm sau, anh ta lại tới và xin 1 muỗng nước mắm. Bà cụ bảo:
- Mày xuống bếp bảo con Út nó đưa cho.
Anh ta xuống chỗ cô Út và nói:
- Cô Út. Bà cụ cho tôi hôn cô 1 cái.
Cô Út hét lên:
- Bà ơi ảnh này ảnh muốn ...
Bà già lại đáp:
- Thì mày cứ cho nó 1 chút.
Cô Út đành đứng im để cho anh ta hôn. Cứ như thế, khi thì ít đường, khi thì muỗng muối, ... 1 tháng sau anh ta đã được ở rể nhà bà cụ
****************************************


*********************************

Toà hỏi bị cáo:
- Tại sao ông lại giết vợ mình?
- Bởi vì lúc nào bà ấy cũng lên giọng khuyên bảo tôi.
- Hy vọng đó đều là những lời khuyên tốt!
- Đúng vậy! Lần cuối cùng bà ấy đã khuyên tôi: Nếu thực sự muốn yên tĩnh, ông hãy giết tôi đi!
*********************************
Một người đàn ông có bồ và cô có mang với anh ta. Không muốn vợ nghi ngờ nên anh đưa một món tiền lớn để cô đến vùng đất khác sinh nở.
Trước khi lên đường, cô hỏi:
- Nhưng em làm thế nào để báo tin cho anh biết là em đã sinh con.
- Hãy gửi cho anh một tấm bưu thiếp và chỉ đề Spaghetti lên đó, anh khắc hiểu.
Tám tháng sau, người đàn ông ngã lăn ra vì một cơn nhồi máu cơ tim. Bà vợ giải thích với bác sĩ cấp cứu rằng, vừa đưa mắt nhìn tấm bưu thiếp, ông ta đã khuỵu xuống, rồi bà đọc to cho bác sĩ nghe:
- Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti, hai có thịt viên và hai không có thịt viên.
*******************************
Một ông chồng rất lo lắng về vợ của mình vì 1 tháng nay 2 người không hề làm chuyện đó. Ông chồng đưa bà vợ đến bác sĩ để hỏi về vấn đề này, bác sĩ gặp riêng bà vợ và hỏi: Tại sao 1 tháng rồi cô không làm chuyện đó với chồng?
Bà vợ:
-Thưa bác sĩ, vì suốt 1 tháng qua em đi taxi đến nơi làm việc, sau đó tài xế taxi hỏi: Cô sẽ trả tiền tôi hay làm gì khác? Em muốn tiết kiệm tiền nên chọn phần "làm gì khác".
Đến cơ quan, giám đốc lại hỏi em: Cô sẽ đánh máy văn bản này hay làm gì khác? Vì quá mệt nên em lại chọn phần "làm gì khác".
Khi xong việc, em lại đi taxi về nhà, và 1 lần nữa em lại chọn phần "làm gì khác" để tiết kiệm tiền. Vì vậy, khi về đến nhà, em quá mệt mỏi và không muốn làm chuyện đó với chồng nữa.
Ông bác sĩ mỉm cười và hỏi: - Vậy chúng ta sẽ nói chuyện này với chồng cô hay sẽ làm gì khác?

**********************************
Hai ông bà nọ có ba cô con gái . . . Những cô gái mới ngây thơ, trong trắng làm sao . . . Hai ông bà chẳng bao giờ muốn xa họ, luôn tìm cách chở che, đùm bọc. Vì thế . . . dù đã hơn 20 tuổi các cô vẫn còn trong trắng, ngây thơ. Nhưng rồi thời gian trôi qua, ba cô cũng lấy chồng . . .
Hai ông bà rất lo lắng̣ không biết con gái mình sẽ thế nào vào đêm động pḥòng đầu tiên. Vì thế khi các cô con gái đi hưởng tuần trăng mật, hai ông bà dặn ḍò : "Bố mẹ muốn biết chuyện gì xảy ra với con vào đêm đầu tiên, và liệu các con có thấy hài ḷòng không. Hăy viết thư về cho bố mẹ, nhưng đừng cho chồng con biết chuyện này. Hăy viết một chữ mật mã nào đó và gửi về cho bố mẹ tả về kinh nghiệm của con . . ." Thế là cô con cả đi tuần trăng mật . . . Cô gửi lá thư về chỉ với hai chữ "STAR CRUISE". Hai ông bà mở tờ báo quảng cáo ra và thấy trong đó có quảng cáo về con tàu du lịch Star Cruise với khẩu hiệu : To, Lớn, Mạnh Mẽ, Tốc Độ và Thân Ái. Hai ông bà hài ḷòng lắm . . .
Đến lá thư của cô kế . . .Hai ông bà mở ra và thấy trong đó có vỏ của Nescafe. Nhìn vào tờ báo quảng cáo, hai ông bà thở phào hạnh phúc . . Trong đó có ghi : "NESCAFE : tận hưởng đến từng giọt cuối cùng ..."
Đến cô út, hai người nhận được lá thư với chữ "Hăng hàng không CATHAY PACIFIC". Bà mẹ mở tờ báo ra xem và lăn đùng ra ngất xỉu. Ông bố vội chạy tới xem và choáng váng. Khẩu hiệu của hăng hàng không Cathay Pacific là "Bảy ngày một tuần - ba lần một ngày - Không nghỉ"

********************************

Ông gọi điện về nhà cho vợ và nhận đc một giọng phụ nữ lạ hoắc.
- A-lô,ai đó?
- Tôi là người làm.
- Nhà tôi làm gì có người làm? Bà chủ mới thuê tôi sáng nay.
Tốt.
Cho tôi gặp bà chủ,chồng bà ấy đây.
Ơ. bà chủ đang ngủ với ông chồng nào đó trên gác ý.
Sao?
Này, cô kia,có muốn năm trăm triệu không?
Dạ, ông muốn em làm gì?
Cô lấy khẩu súng trong ngăn bàn bắn bỏ mẹ hai đứa ấy đi.
Sau đó ông nghe tiếng đặt điện thoại,tiếng bước chân và hai phát súng.Cô người làm công nói chuyện tiếp.
Thưa ông, bây giờ xử lý hai cái xác thế nào ạ?
Gói gém cẩn thận,rồi quăng ra cái hồ cạnh nhà. Cạnh nhà?Hồ nước nào nhỉ?
Ơ.. xin lỗi lộn số
************************************

Em buồn Em khóc ...Còn Tôi thì sẽ ra saoVui Cười --------Nghệ thuật xé váy

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31