TÔI NHẬN RA RẰNG MÌNH ĐANG SAI LẦM -TÔI PHẢI THAY ĐỔI ,THAY ĐỔI CHÍNH MÌNH VÌ TÔI KHÔNG THỂ ĐỂ MẤT NÀNG
Friday, 23. February 2007, 09:42:22
DAN_TRUONG088.
* Khi tôi nhận ra rằng mình đang yêu thì cũng là lúc tôi bắt đầu thổ lộ những tình cảm của tôi. Ngày tôi thể hiện nó ra quá muộn ,quá muộn so với ngày nó bắt đầu .
* Tôi hoàn toàn ý thức được những gì mình đang làm .Tôi muốn dành thời gian cho cô ấy vì cô tôi cảm thấy cô ấy chưa thực sự đón nhận tình cảm của tôi thế nhưng chẳng hiểu sao Thành, Lợi ,còn cả Phượng nữa cứ vun đắp cứ thúc giục khiến cho tôi nóng lòng ,khiến cho tôi lâm vào hết sai lầm này đến sai lầm khác .
* Tôi đã thực sự quên đi rằng họ muốn chúng tôi đến với nhau nhưng không có nghĩa là họ sẽ cho tôi những lời khuyên đúng đắn khi mà họ không phải là tôi là nàng mà chính tôi ,chính tôi sẽ phải tự nhận ra nên nghe cái gì và bỏ qua cái gì .Tôi đã không làm được như vậy , tôi đã đẩy quá nhanh mà quên mất rằng cô ấy cũng có những suy nghĩ , những tình cảm riêng của mình .
* Ngày hôm ấy tôi nhận ra sự khác thường đó ,tôi cũng từng như vậy nên tôi có thể hiểu cô ấy đang buồn về một vấn đề gì đó mà tôi chưa được biết .Tôi cố gắng để cô ấy nói ra nhưng tôi vẫn không hề nhận ra rằng mình chính là người đã gây ra nỗi buồn ấy .
* Tôi chưa bao giờ nghi ngờ hay phàn nàn gì về cô ấy ,hôm đó cũng vậy -chỉ là một cảm giác "trống trải" bao trùm lấy tôi khi mà cô ấy không có ở bên cạnh tôi, rồi Phượng lại cố gắng làm tôi bớt buồn bằng một cô bạn khác .Tôi không trách Phượng nhưng điều đó càng làm tôi nhớ đến cô ấy , nỗi trống trải như càng lớn hơn bao giờ hết .Tôi tin cô ấy sẽ quay lại vì tôi biết cô ấy sẽ không thất hẹn.
* Nhưng thật đáng buồn khi mà cô ấy đã bỏ mặc những người khác thì tôi đã làm gì được .Tôi hành động như một thằng điên : tôi không thể nở một nụ cười cho cô ấy mặc dù tôi rất vui khi cô ấy đến ,tuy không có ý định gì cả nhưng tôi lại làm cho ấy khóc .Cô ấy khóc vì tôi đã làm tổn thương cô ấy .Tôi rất hối hận nhưng tôi lại không biết làm gì để chuộc lỗi .
* Tôi đã chuẩn bị rất nhiều , tôi chờ cơ hội để nói với cô ấy tình cảm của tôi , tôi cũng muốn ngày đó cũng phải tươm tươm một chút nhưng để rồi tôi phải nói trong hoàn cảnh không mấy vui vẻ .Chính khi ấy tôi mới nhận ra rằng mình đã quá vội vàng .Rồi tôi còn chọn sai con đường khi nghĩ rằng Internet có thể giúp tôi phần nào khi mà trái tim tôi không đủ can đảm để nói ra .Tôi đã quên mất rằng trên Internet người ta có thể nói tất cả những gì không thật để rồi quên đi mà không chút vấn vương .
* Cô ấy không hề từ chối tôi mà chỉ xin tôi cho cô ấy thời gian,đó là một cơ hội cho tôi nhưng không hiểu sao tôi vẫn man mác buồn, có lẽ đó là tâm trạng chung của những người đang yêu đơn phương .Tôi sẽ thay đổi :Blog không thể thay thế cuộc sống , tôi sẽ sống mở rộng lòng mình hơn vì tôi muốn cô ấy được thoải mái khi ở bên tôi , tôi không muốn cô ấy khó xử khi ở bên tôi . * Chúng tôi quyết định phải làm lại từ đầu .Tôi sẽ chờ, sẽ chờ mãi mãi .Tôi muốn cô ấy hoàn toàn thoải mái khi chọn lựa vì tôi yêu cô ấy thật lòng, tôi chỉ muốn có một tình yêu trong sáng đến từ cả hai phía .Đó mới là một tình yêu hạnh phúc bền vững . * Tôi chưa bao giờ giận cô ấy cả và bây giờ cũng vậy nhưng tôi muốn nói với cô ấy rằng :"Hương có thể không tin vào chat nhưng xin Hương hãy tin vào Blog vì Blog là nhật kí .Nếu người ta có thể nói dối với nhật kí thì chắc hẳn sẽ không còn ai tha thứ cho người ấy được .Tiến cũng vậy ,những gì Tiến viết trên Blog đều là những điều đã được Tiến suy nghĩ rất kĩ càng và không gì có thể thay đổi được nó ."
* Bây giờ tôi hoàn toàn thoải mái ,tôi đã thay đổi chính mình để luôn được nhìn thấy nụ cười của cô ấy .Tôi sẽ làm theo chính trái tim tôi mách bảo, tôi không cần ai phải nhắc nhở tôi nữa .Tôi cảm thấy cũng ít nhiều thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi , dường như nó vui vẻ hơn trước nhiều .Tôi vẫn chưa hiểu được cô ấy sẽ nghĩ gì khi thây tôi thay đổi nhưng tôi biết cô ấy vẫn đang cho tôi cơ hội , tôi phải tự khẳng định mình chứ không phải buồn tủi thất vọng .Đó không phải là những việc làm đúng đắn mà chỉ khiến cô ấy chán ngán tôi hơn .
* Tôi nghĩ mình đang đi đúng con đường và tôi mong mình sẽ không phải hối hận thêm một lần nữa vì dù có thay đổi mình thế nào thì mục đích vẫn là cô ấy sẽ dành tình cảm cho tôi .Và tôi vẫn chờ cô ấy ,trái tim tôi sẽ không bao giờ thay đổi .














How to use Quote function: