My Opera is closing 1st of March

locdang

Good bye yahoo 360

Subscribe to RSS feed

Accident, hospital and operation

Thật xui xẻo, môt tai nạn đã xảy ra với mình, trên đường đi cộng đồng về, một em bé chạy loăng quăng giữa đường, tránh nó, rầm... thế là nằm sóng xoài giữa đường HCM. Rồi cũng tại mình chủ quan quá, cứ nghĩ là không ảnh hưởng gì lớn đến sức khỏe nên vẫn cứ ung dung đi làm, thuốc thì sử dụng không đúng loại, đúng cách và đúng thời gian.

Kết quả là tụ máu và tràn dịch khớp gối, nhập viện 10 ngày, về nhà điều trị đến nay là 6 ngày rồi mà vẫn chưa đi lại vững vàng được.

Lần đầu tiên mình được vào tạm trú dài ngày ở bệnh viện, nhập viện đúng vào ngày 13 thứ 6, ngày mà người ta quan niệm là xui xẻo nhất và cũng là lần đầu tiên được lên bàn mổ, mặc dù không phải là đại phẫu nhưng cũng không thuộc loại tiểu phẫu. Nhờ bạn bè, anh em hỗ trợ nhiệt tình, nên kết quả mổ xẻ được đảm bảo an toàn. Đau đớn về thể xác, mệt mỏi về tinh thần..., nhưng cũng rút ra được nhiều lesson learn lắm chứ.

Đúng là không thể không có chuyện gì không xảy ra được, không có gì ổn định cả, nên cần phải có phương án dự phòng. Cái giá phải trả cho những rủi ro mà mình cũng đã xác định trước, nhưng dẫu sao vẫn tự an ủi mình là còn may mắn, vẫn còn hồi phục lại như thường, chưa để lại di chứng gì lớn đến sức khỏe.

Tuần tới mình sẽ đi làm việc, mặc dù chưa khỏe lắm, nhưng chán ngấy cái cảnh ngồi ở nhà lắm rồi, hơn nữa cũng không muốn làm phiền nhiều đến vợ con, mình có thể tự chăm sóc.

Cuộc sống đang có nhiều niềm vui quanh ta lắm chứ,...

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28