My Opera is closing 1st of March

Những bức thư mẹ gửi cho con!

Từ ngày hôm nay mẹ sẽ gửi cho con những lời tâm tình của mẹ

Subscribe to RSS feed

Bức thư đầu tiên (20/10/2010)

Bảo Sơn con yêu của mẹ!
Mẹ sẽ giữ những bức thư này cho đến khi con 18 tuổi, khi đó con sẽ mở ra và sẽ đọc để hiểu được mẹ yêu con như thế nào.
Từ khi sinh con ra đến thời điểm này đã gần 4 năm. Trong 4 năm đó có thể nói mẹ đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc của cuộc đời, nhưng có thể nói là buồn nhiều hơn vui. Có lẽ trong thời gian qua do có khó khăn về mặt tài chính nên mẹ cảm thấy bất lực, bố cũng thế và do đó không khí trong gia đình chưa được thực sự vui vẻ.
Nhưng con biết không, con chính là nguồn động viên của bố mẹ đấy. Mỗi khi mẹ gặp chuyện buồn, mẹ chỉ cần nhìn thấy nụ cuời của con, nghe con hỏi "sao mẹ lại buồn", khi con thấy mẹ khóc con khóc cùng mẹ và nói "con thương mẹ quá, con sợ mẹ khóc mẹ già đi sẽ nhanh chết", "con lớn con sẽ rửa bát cho mẹ, giặt quần áo cho mẹ"....những câu nói ngây thơ của con là những lời động viên tinh thần lớn nhất giúp mẹ từng bước vượt qua những khó khăn trong cuộc đời. Mẹ cảm ơn con!
Có thể mẹ có cách giáo dục con hơi khác với những bà mẹ khác, mẹ nghiêm khắc, cầu toàn.... nhưng mẹ mong con mẹ có một tương lai tốt đẹp, trở thành một người có phẩm chất tốt nên mẹ tin vào những điều mẹ làm ngày hôm nay
Hôm nay mẹ thấy mình như con người khác hẳn, mẹ ý thức đuợc ý nghĩa của cuộc đời, đó là sống cho hiện tại, mẹ đã để quá nhiều thứ vụt khỏi tay mình,mẹ đã để mình khổ tâm vì những suy nghĩ của nguời khác mà quên đi chính mình phải là người thương mình nhất con ạ.
Mẹ đang cố gắng từng ngày đây!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28