Rem at Egmont Summit!
Thursday, January 15, 2009 1:07:00 AM
Hello mọi người, Rem đây. Rem kể tiếp câu chuyện đi New Plymouth. Sau khi ngày hôm sau, Rem đi thăm Núi Lửa Tanaraki. Ở Núi Lửa Taranaki có tuyết nữa, chỉ có điều là ngày đó có nhiều sương mù quà nên chả chụp được bao nhiêu cả. Lúc gần lên tới đỉnh, trời rất gió và lạnh nữa. Đường đi rất là dốc và dễ té lắm (nhưng mà Rem không có ý nói là có ai trượt té xuống vực đâu). Khi gần về thì sương mù bắt đầu tan, nên Rem, ba và mẹ của Rem và cô Lệ ở lại và chụp ảnh cái đỉnh của núi lửa. Còn anh Xi và chú Đông và cu Nhím thì về xe trước. Sau đó, cả nhà Rem ghé vào Hồ Mangamahoe. Ở Hồ Mangamahoe có nhiều mìn
(dog poo) trên cỏ nên cả nhà phải bước rất cẩn thận.
Gia đình Rem và gia đình cô Lệ ăn trưa ở đó luôn. Có nhiều loại chim lắm! Sau đó, còn tới một cảnh hồ đẹp lắm. Lúc đó trời nắng đẹp, ba mẹ và Rem có đến chỗ đập nước của hồ đẹp lắm. Sau đó cô Lệ mới tới và mẹ Rem chỉ cho cô Lệ chỗ đập nước của hồ và cô Lệ thích lắm. Mấy bức ảnh Rem chụp được nè. Enjoy!!!
Bông hoa mua ba Rem hái cho mẹ, Rem chụp lại đó!

Thiên nga này Rem chụp được ở chỗ đập nước của hồ

Đây là Rem và ba mẹ của Rem dùng bộ hẹn giờ trong máy để chụp

Rem chụp ba mẹ Rem, phong cảnh đẹp không
?

Cô Lệ và chú Đông

Ba Rem đẹp trai không
?

Đây là núi khi mà sương mù bắt đầu tan

Bức khác

Bức hinh chụp mọi người khi đang ở hồ

Đường đi tới đỉnh, dốc lắm!

Mẹ Rem đây. Xinh không? ![]()

Nhìn vậy chứ anh Xi cao hơn cô Lệ đó! LOL!!! ![]()

