My holiday trip
Wednesday, January 7, 2009 7:28:00 AM
Một tuần trước khi cả nhà Rem đi du lịch, ba Viên mua một máy quay phim Sony Handycam và được tặng một cái máy ảnh Sony Cyber-shot. Ba Viên cho anh Xi và Rem thay nhau dùng. Ba đã định chọn máy màu hồng, vì không nghĩ là có thể mua máy ảnh Nikon Coolpix L18 cho anh Xi nhanh vậy nên ba Viên chọn màu trắng để hai anh em dùng chung. Vậy rồi trước khi đi, nhân ngày Boxing Day, ngày giảm giá, anh Xi và Rem dốc túi mua cho anh Xi một chiếc Nikon Coolpix L18 thật sự là …cool, và Rem được sở hữu một máy Sony Cyber-shot màu trắng. Tuần sau đó, Rem đi du lịch cùng gia đình Rem và gia đình cô Lệ. Các ảnh dưới đây đều do Rem tự chụp bằng máy ảnh của mình đó.
Đây là cảnh sông đối diện nhà trọ Rem ở

Những người ở nhà trọ đó có người không thuê phòng, họ ở trong lều

Mẹ và cô Lệ đang trong tàu

Đây là con chó của chủ nhà trọ và anh Xi

Bạn chó, Nhím và anh Xi

Đây là tháp gần nhà trọ của Rem

Đường đi khác cũng tới tháp luôn

Quên nói là máy ảnh của Rem có thể vẽ thêm vào được. Ví dụ:
Trước khi vẽ

Sau khi vẽ

Và đây là gia đình của cô Lệ bên cạnh tháp, Rem chụp đó.

Đó là hành trình đi Wanganui của Rem đó. Hôm sau còn đi hồ Virginia và dạo phố nữa.
Bye-bye for now.
