Palmerston North (2)
Monday, May 12, 2008 3:19:00 AM
Người lớn nhiều khi thật bực!
Ừ, thì đi coi đua ngựa cũng được, coi xong một vòng rồi còn đứng chờ... coi tiếp! Anh Xi còn mê ba thứ ngựa nghẽo chứ Rem thì chỉ mong nhanh nhanh ra chơi Bouncy Castle thôi! Mặt mày nhăn nhó thì bị mẹ la ngay!
Vậy mà ra chơi được một chút là phải đi xem cối xay gió. Nhưng cối xay gió công nhận rất đẹp, và Rem khoái nhất là được tha hồ chụp ảnh cho cô Lệ. Chỉ có cô Lệ mới dám tin tưởng giao phó máy ảnh vào tay Rem thôi, chứ mẹ thì ngại “Nô bi Rem” lắm! Nói vậy chứ Rem chụp cho cô Lệ vô số ảnh đẹp. Check them out at Cam Le’s blog, he he he... Cối xay gió này phát ra điện chứ hổng phải để... xay lúa đâu!
![]()
Rem bên Wind Farm đây! ![]()

Lũ cừu vẫn thong dong gặm cỏ. Wind mills thì kệ wind mills... ![]()

Sáng hôm sau, cả hai gia đình Rem và cô Lệ còn đi Viện Bảo tàng và Công viên. Ở công viên, Rem được đi train đến mấy vòng luôn, thích lắm! ![]()

Chiều lại còn đi lễ hội hoa cúc. Check them out at Mum’s blog!!! ![]()
