Lễ Phục Sinh
Monday, March 24, 2008 11:06:00 PM
Lễ Phục Sinh năm nay thật vui. Bọn Rem được nghỉ học từ hôm thứ sáu (Good Friday) cho đến hết ngày thứ 3. Thứ sáu cả nhà rảnh rỗi nên gia đình Rem và gia đình cô Lệ đi thăm khu bảo tồn động vật hoang dã Stagsland ở Upper Hutt. Thật thú vị vô cùng!!! Khu vực này có rất nhiều thú hoang, bọn Rem mua thức ăn cho tụi nó ăn. Tụi nó dạn lắm, không sợ người đâu. Rem được cho các con vật ăn, được vuốt ve và bế các con vật rất dễ thương như thỏ, chuột bạch... Chị Xu và Tý ơi, ba mẹ chị hứa hè nay nếu chị Xu và Tý sang đây, ba mẹ sẽ chở chị Xu và Tý lên đây chơi nữa đó.
Rem cho chim công ăn nè! Ở đây chim công đi cả đàn luôn!

The sign reads: "My name is Moses, the donkey. Sometimes I bite"!!!!! May mà nó không cắn Rem!

Con ngựa này rất cao lớn mà hiền khô

Ối chao cái con cừu tham ăn này!

Con la này rất khoái chụp ảnh

Chao cái lũ hươu sao này nhát gan quá đi mất!

Thôi, cho con ngỗng này ăn mà khỏe hơn! (Hổng biết phải ngỗng không nữa!
)

Thiên nga đen rất dạn, ăn thức ăn trong tay Rem luôn!

Rem được cưỡi pony đây!

Chị Xu và Tý nhớ sang đây để đi Stagsland chơi nhe!!!! Rem nhớ chị Xu và cousins của Rem lắm đó!!!
Ngày thứ 7 thì bận đi làm nhưng chủ nhật chú Đông đưa Nhím, anh Xi, Rem và Brian đi bể bơi ở Kilbirnie. Bể bơi nước ấm lắm, bao nhiêu là trò chơi. Tối thứ 2, mẹ còn thay mặt thỏ Bunny đi giấu trứng sô cô la cho anh Xi và Rem đi tìm. Tìm hoài chỉ được có 10 quả, còn 2 quả nữa hai anh em chịu thua, mẹ tìm ra và "trấn lột" luôn. Nhưng thôi, không sao, đằng nào Rem và anh Xi có tìm ra đủ thì cũng sẽ mất 2 quả
![]()
