My 2nd Lunar New Year in NZ!!!!
Thursday, February 21, 2008 7:42:00 AM
Chiều mồng 3 Tết, sau khi đi hái quả ở farm và đi bắt pipi về, cả nhà Rem tắm một miếng cho sạch nước mặn rồi đi dự tiệc mừng năm mới do Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand tổ chức. Đồ ăn thức uống rất nhiều, Rem thích nhất cơm chiên Dương Châu, mì xào, ram và coke. Nhưng đông sương rất dở, Rem không thích lắm (ban đầu thấy đẹp, ham quá lấy nhiều nhưng ăn không nổi phải bỏ, hihi).
Mọi người ngắm bàn tiệc xem có ngon không nè!!! ![]()

Rem được chụp hình với bác Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại NZ đó! Oách hông???? ![]()

Co rất nhiều anh, chị, cô... có áo dài nhưng chẳng ai có khăn đóng như Rem đâu nghe!!! Khi ba chụp hình cho Rem trước sân khấu, ai cũng muốn chụp cùng Rem hết!
Nào là cô Siamah, bạn của cô Huệ

cô Trình nè,

(Quần áo dài hơi ngắn, hơi ngố hè???) ![]()
Và còn sáng ngày mồng 3 được lì xì nhiều lắm, mà không phải nộp lại cho ba mẹ nữa. Tết năm ni "thành công" ghê!!!
![]()
