Back to school on the 1st day of Lunar New Year!!!
Friday, February 8, 2008 10:36:00 AM
Hôm qua, Rem mới đi học lại ở trường Te Aro đó. Hi Hi
. Lớp mới của Rem tên lớp là Ruma Kowhai và cô giáo mới tên là Victoria Lawson đó, nhưng mà cô khó tính
hơn thầy Ray ở lớp Ruma Koromiko nhiều. Cô đưa ra nhiều loại hình phạt như: nếu ai mà làm những việc sai trái liên tục 3 lần là sẽ phải nói chuyện với thầy hiệu trưởng đó. Xui xẻo lắm. Ngoài ra, cô còn xếp các bạn thành các nhóm "Who's hot" và "Who's not" (tức là nhóm ngoan và nhóm hư đó). Nhưng Rem thì không hề bị phạt lần nào đâu và luôn được nằm trong nhóm "Who's hot" đó. I know how to behave myself, men! ![]()
Tuần sau, Rem sẽ đi bơi đó. Bể bơi của trường mới được xây lại đẹp lắm. Hi Hi
. Năm nay, Rem được bơi có nửa tiếng mỗi ngày thôi (năm ngoái được 1 tiếng luôn đó), hu hu
.
Nói tóm lại, năm nay khai giảng năm học vào đúng ngày mồng một Tết, cho nên trong khi nhà Tý đi uống cafe và Tý được lì xì thì chị Rem đây phải ngồi nghe về "rights and responsibilities at home and at school", về hiệp ước Waitangi, về "always respect other people, school properties, and people's belongings"...., nhức hết cả đầu
.
Nhưng dù sao, đúng như chị Trang nói, Rem vẫn được ăn bánh chưng, được ăn Tất niên, được bác Hậu gởi tiền lì xì từ Việt Nam sang, được ba mẹ và cô Huệ lì xì, sẽ được cô Lệ và cô Hạnh lì xì (very likely
) và cô Hạ nữa (likely
), rồi chị Trang còn hứa lì xì bù, hè hè!!! Ngày mai mọi người sẽ tập trung ở nhà Rem để uống cafe đầu năm (Check it out at Mum's blog
!! It's coming, I'm sure!).
Chiều mai sẽ có tiệc đầu năm do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức tại trường mẹ Rem đó. Rem và anh Xi sẽ mặc áo dài dân tộc, dù anh Xi không thích lắm vì không thể vừa mặc áo dài vừa ...trượt skateboard được. Anyway, he's gonna wear it!!!
See u all in the next blog entry!!!! Happy Tet weekend, my loved ones!!!!!!

