My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

I've been to Auckland!!!

Vậy là cả nhà Rem đã đến Auckland rồi đó nghe. Ba Rem lái xe rất giỏi, chặng đường xa gần 700 km mà ba lái rất an toàn. Anh Xi và Rem ngắm cảnh chán thì ngủ, còn mẹ ngồi bên cạnh giúp ba xem bản đồ, nhưng đường cũng rất dễ đi. Thành phố lớn lắm, cô Lệ nói lớn gấp đôi London, nhưng mẹ nói chỉ bằng nửa Sài Gòn thôi. Ở đó có tháp Sky City rất đẹp. Cả nhà Rem đi chơi rất nhiều nơi ở Auckland. Rem thích nhất là Antartic Underwater World vì nó rất đẹp, có cả Emperor penguins nữa, đặc biệt là rất nhiều cá to, mẹ cứ muốn bắt về ...chiên.

Cửa sổ xe phía Rem đó

Tháp Sky City nè

Biển Devonport, ngó thì cũng được, nhưng nước lạnh lắm, không tắm được đâu

Antarctic Underwater World