My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Entry for November 05, 2007 (Fireworks)

Tối nay cả nhà Rem đi coi pháo hoa đó. Pháo hoa kỷ niệm ngày Guy Fawkes Day. Cả nhà Rem đi cùng cô Huệ nữa. May mà hôm nay trời đẹp, không lạnh mà cũng không gió nhiều như mọi khi nên ngồi chờ pháo hoa rất vui. Vui nhất là mình đang chơi trên mấy hòn đá chờ pháo hoa thì nghe có tiếng gọi, quay lại thấy bạn Isabella. Bạn xuống ngồi chơi với mình chờ bắn pháo hoa, thích nhất là bạn có đem theo bao nhiêu là bánh kẹo và bạn chia cho mình và anh Xi nữa. Anh Xi cứ xán tới chọc ghẹo bạn và mình hoài, làm cho mẹ phải la ảnh luôn. Pháo hoa đẹp mê li, giống như pháo hoa trên cầu sông Hàn nhà mình hay đi coi vô giao thừa đó. Mẹ cứ nói là đẹp hơn ở Đà nẵng mà mình thấy cũng vậy thôi, chắc có đẹp hơn một chút mà mình không biết. Đến khi dắt cô Huệ về, đường tối thui mà cô Huệ cứ đòi về một mình. Đường này mà anh Xi đi một mình chắc… tè ra quần quá! Mình cũng sợ, huống hồ gì anh Xi! Đi ngang trường mình còn dừng lại xem pháo hoa nữa chứ! Mình thích pháo hoa lắm, nhưng ba mẹ không mua cho mình vì nhà mình không có chỗ thoáng để đốt, mà pháo hoa lại nhiều tiền khủng khiếp, toàn rẻ nhất là 10 đồng một hộp, thôi mình để dành tiền mua Harry Potter sướng hơn.

Mình và bạn Isabella nè!