Duck Pond (Te Papa)
Sunday, November 4, 2007 9:14:00 AM
Phát hiện ra là bên này người ta ưa nuôi vịt ... cho vui nên vịt ở khắp nơi. Ban đầu, mỗi lần thấy vịt, mẹ lại nhăm nhe đòi giã nước mắm gừng, nhưng bữa nay mẹ chán rồi, không nghe nhắc nữa, vì vịt cứ nhởn nhơ khắp nơi. Có hôm cả nhà đang chạy xe ngon trớn ở Karori, đường vắng tanh thì ba phải thắng xe két két vì... hai con vịt đang thong thả dạo phố, chẳng coi xe nhà mình ra cái đinh gì. Rứa là phải đứng lại chờ đến khi nó nhởn nhơ chán, tấp vô lề, mình mới được... đi tiếp! Mà bọn nó rất dạn, nhưng đố ai bắt được. Có lần cả nhà nhìn thấy một con vịt bay qua cái đọt cây cao bằng cái nhà 3 tầng, cứ tưởng chim hải âu, đến khi chàng hạ cánh hóa ra là một chàng vịt! Ở Botanic Garden có một cái Ao vịt (Duck Pond), ở Viện Bảo tàng Te Papa cũng có một cái Duck Pond. Bọn vịt sinh con đẻ cái đi nhởn nhơ, nhưng Rem ghét bọn vịt ở Botanic Garden vì bọn nó kén ăn lắm, ném bánh mì cho mà nó cứ ngó lơ, chẳng biết nó ưng cái gì nữa. Bọn vịt ở Te Papa dễ thương hơn. Chiều nay gom được 1 túi cùi bánh mì, mẹ dắt hai anh em đi cho vịt ăn. Có một con vịt mẹ mới ấp được một bầy 5 con vịt con dẫn đi xinh quá!

Bữa ni trời gió lanh, bọn nó dẫn nhau đi trốn đâu hết, chỉ còn có ít con thôi!

Mấy con vịt bố tham ăn lắm, chẳng nhường con đâu!

Leo lên cả bức phù điêu này nữa, tham ăn quá!

Trên đường đi về hai anh em chụp hình ở cái cầu gỗ của người Maori. Có ai nhìn thấy anh Xi ở đâu không, chỉ dùm chút!!!

