My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Rem's school in NZ

Trường của Rem đây, có rất nhiều tranh vẽ lòe loẹt trên các bức tường. Bức tranh đầu tiên là lời chào của trường dành cho khách đến thăm bằng tiếng Anh và sign language. Sign language là môn học bắt buộc của bọn Rem đó, bởi ở bên này người câm điếc được học chung với người bình thường (lớp Rem có 1 bạn), và bọn Rem phải học sign language để nói chuyện với mấy bạn đó. Rem học sign language giỏi lắm đó nghe, thầy thường hay khen Rem và Rem cũng thường nói chuyện với người bạn câm điếc đó. Học kỳ này bạn chuyển sang thành phố khác mất rồi.

Bức tường thành nào cũng được vẽ đủ thứ hình đủ màu đẹp lắm. Như mấy bức tường này đây.

Mấy cái lỗ trên tranh hay chỗ miệng con cọp... chính là mấy cái ống thoát nước mưa đó, hihi!

Miệng con monster trong hình ni cũng rứa!

Rem ngồi trước lớp (xin lỗi, bị nhắm mắt). Hình chụp vào ngày chủ nhật nên chẳng có ai!

Còn đây là sân chơi của trường đó. Anh Xi quậy dễ sợ luôn!

Người ta rải đầy vụn gỗ dưới nền nên lỡ có té cũng... êm ru!