My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

My house in NZ

Anh Xi có một bài về cái nhà, Rem cũng phải có chứ. Nhà nằm lưng chừng dốc nên ba kiếm chỗ đỗ xe rất khó. Xuống cuối dốc là nhà thờ (xe nhà Rem đỗ trước nhà thờ đó nhe).

Dưới chân dốc có cây đào lớn lắm, mùa này hoa đang rộ.

Con mèo này có lần tối nào cũng chui vào ngủ với Rem, anh Xi thích quá xin đổi giường với Rem để được ngủ với nó, sáng hôm sau ngủ dậy bị dị ứng mũi quá trời, mẹ phải đóng cửa sổ không cho nó vào nữa. Ban ngày mà nhà để mở cửa, thể nào nó cũng lén vào thăm.

Con mèo này cũng tam thể nhưng lông xù, xinh ơi là xinh mà rất nhát nên không ai rờ tới nó được.

Trước nhà có cây trà mi (camellia) đến mùa nở hoa đỏ rực.

Sau cành đào đó là cửa sổ phòng Rem và anh Xi đó (tầng trên)