My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Picnic in Porirua

Porirua

Hôm trước, mình đi Porirua để đi shopping và mua nhiều thức ăn lắm. Trong khu mua sắm, có một “food-court”. Ở đó, Mẹ mua một đĩa thức ăn $10.20, và chất bao nhiêu thức ăn lên cũng được. Mình thích nhất là món cơm chiên thập cẩm và cánh gà chiên. Mọi người cùng ăn mà vẫn không hết, mình phải mang về nhà nữa.

Tất cả kéo nhau ra bờ hồ ăn trưa. Không có trò gì chơi, mình leo cây và chơi đuổi bắt với Nhím và anh Xi. Gió ghê quá nên phải chuyển chỗ hai ba lần. Lần này đi chơi không vui bằng lần trước vì trời gió lạnh quá.