My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Te Papa: NZ National Museum

Đây là khu hang động trong Viện Bảo tàng Quốc gia NZ, đi hết cả Bảo tàng chắc phải mất 1 ngày. Có rất nhiều chỗ cho trẻ em chơi, vui lắm.

Mẹ và Rem đang đứng bên khung cửa ngôi nhà họp của người Maori trong bảo tàng đó.

Bên ngoài Bảo tàng có một hồ nước rất to, có nhiều hải âu và vịt bơi lội. Rem và anh Xi hay mang bánh mì ra đây cho chim ăn. Bọn nó dạn lắm, nhảy lại giành ăn, đánh nhau ầm ĩ.

Có cả một bãi xương khủng long hóa thạch để bọn mình khai quật nữa. Ước gì có Tý, Chê, Fine, Ô liu ở đây nhỉ?