Entry for February 11, 2009
Wednesday, February 11, 2009 2:15:00 PM
Chuyện về đời người và lịch sử (nghe thầy Lịch sử Đảng nói). 100 năm so với một đời người quả là dài. Bao giờ cho hết trăm năm. Nhưng so với lịch sử thì vô cùng, vô cùng nhỏ bé. Giữa dòng lịch sử bất tận, đời người chỉ như hạt nước trong một đại dương mênh mông. Sẽ bị lãng quên. Mình không có cái tham vọng không bị lịch sử lãng quên. Nhưng...
Chuyện Bác Hồ. Thầy kể một câu chuyện về Bác mà thầy chú thích thêm là không tài liệu nào nhắc đến. Vì thế mình không viết ra ở đây (
). Tất cả người Việt Nam đều thấy mình vô cùng, vô cùng nhỏ bé trước Người. Vì Người quá vĩ đại. Mình không có tham vọng vĩ đại như Bác. Nhưng...
Chuyện Bác Hồ. Thầy kể một câu chuyện về Bác mà thầy chú thích thêm là không tài liệu nào nhắc đến. Vì thế mình không viết ra ở đây (
). Tất cả người Việt Nam đều thấy mình vô cùng, vô cùng nhỏ bé trước Người. Vì Người quá vĩ đại. Mình không có tham vọng vĩ đại như Bác. Nhưng...


