Giận một người...
Tuesday, December 30, 2008 3:12:00 AM
Khó lắm. Nhất là khi đó lại là một người... không phải là bình thường đối với mình
. Mình đã mấy lần bực mình với cậu N, cậu C, mấy lần làm mặt lạnh với các cậu ấy. Khó chịu kinh khủng. Rốt cuộc thì giận một người được cái lợi lộc gì chứ? Khiến họ nhận họ đã sai? Làm tình làm tội họ, làm chọ họ cảm thấy cắn rứt? Như thế khiến mình cảm thấy vui lên? Không! Hừm. Các cụ nhà ta (+ các cụ nhà... Tây
) dạy phải biết tha thứ. Sự tha thứ làm cho cuộc sống ấm áp hơn, dễ chịu hơn. Ừhm. Thì tha thứ! Nhưng mà... cũng phải có giận rồi mới có tha thứ chứ
!!! Cứ để ta giận... cho nó sướng đời cái đã =))
. Mình đã mấy lần bực mình với cậu N, cậu C, mấy lần làm mặt lạnh với các cậu ấy. Khó chịu kinh khủng. Rốt cuộc thì giận một người được cái lợi lộc gì chứ? Khiến họ nhận họ đã sai? Làm tình làm tội họ, làm chọ họ cảm thấy cắn rứt? Như thế khiến mình cảm thấy vui lên? Không! Hừm. Các cụ nhà ta (+ các cụ nhà... Tây
) dạy phải biết tha thứ. Sự tha thứ làm cho cuộc sống ấm áp hơn, dễ chịu hơn. Ừhm. Thì tha thứ! Nhưng mà... cũng phải có giận rồi mới có tha thứ chứ
!!! Cứ để ta giận... cho nó sướng đời cái đã =))



