My Opera is closing 1st of March

K.Đ.Đ

Nothing to lose (but) your love to win!

Subscribe to RSS feed

Stronger!

Stronger! magnify
23h57 22/11/2008.
Lại một lần nữa chỉ có một mình. Đã thành "thông lệ" từ bao giờ không biết. Cứ khi nào Nhuần về quê, một mình mình ở lại đây thì y rằng lại "bê tha". Đúng theo "lịch" thì hôm nay phải hoàn thành 4 trang TA + form của bài CSDL. Vậy mà cuối cùng chả ra đâu vào đâu cả. Lại một ngày game. Lại một ngày thức khuya. Lại một ngày mệt mỏi. Mình có nên trách bản thân mình không nhỉ? Đã quá nhiều lần mình tự đặt ra kế hoạch phải thực hiện. Và dường như, cũng ngần ý lần mình không thể vượt qua nổi bản thân mình. Đáng trách, đáng trách!
("Đừng để cho bản thân bạn rảnh rỗi. Những lúc rảnh rỗi là những lúc ưu tư, phiền muộn ập đến đánh gục bạn.")
Bỗng dưng muốn khóc. Bỗng dưng thấy mình yếu đuối. Bỗng dưng thấy mình trống rỗng. Bỗng dưng ta thấy cần một người con gái ở bên động viên, khuyến khích, để ta mạnh mẽ hơn, để ta sống có trách nhiệm hơn, có ý nghĩa hơn, và nhiệt tình hơn. Lại một lần nữa. ta cần em...
0h23 23/11/2008
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28