My Opera is closing 1st of March

K.Đ.Đ

Nothing to lose (but) your love to win!

Subscribe to RSS feed

Entry for October 27, 2008

Entry for October 27, 2008 magnify
Nợ mùa thu!!!
...
Lang thang trên con phố quen của Hà Nội ta chợt gặp lại mùa thu. Thu đến tự lúc nào mà ta không hay biết. Thu đến từ cái se lạnh man mác của đất trời, từ hương thơm nồng nàn của hoa sữa, từ tiếng hát du dương của gã nghệ sĩ lang thang trên con phố nọ, từ đôi mắt của người tình nhỏ đang mơ màng ngắm chiếc lá thu rơi. Thu êm đềm, lặng lẽ giữa cái ồn ào, náo nhiệt, giữa cái xa hoa chốn thị thành. Lòng ta chùng xuống, từng vòng xe chậm dần... Ta thả hồn mình vào Thu, gạt đi những lo toan, bận bịu của cuộc sống hàng ngày - một kì thi, một cuộc tình, một người tình... Bỗng dưng ta thấy mình lãng mạn, như một gã nghệ sĩ lang thang giữa trời thu Hà Nội. Và bỗng dưng, ta khẽ hát thầm: "... Tôi đang nhớ ai? Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi. Sẽ có một ngày..."
...
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28