Entry for October 19, 2008_Vu vơ
Sunday, October 19, 2008 5:22:00 AM
Cô bé thôi chẳng giận hờn được nữa!
Cậu chàng buồn thơ thẩn ngắm mây trôi!
Hạ về!
Hoa bằng lăng tím ngắt một khoảng trời.
Cô bé buồn lòng bỗng thấy chơi vơi.
Hạ về rồi... Sao người ta chưa nói!
Sắp qua rồi cái thời ngây dại.
Tuổi ô mai chua ngọt lắm vui buồn.
Lệ đôi hàng nước mắt cứ trào tuôn.
Xa nhau nhé! Ừ! Xin đừng quên nhau nhé!
Ơi cô bé! Thôi đừng hờn giận nữa!
Cậu chàng à! Vô tâm quá đi thôi!
Vu vơ mãi để rồi mai nuối tiếc,
Khi hè về chẳng còn thấy tiếng ve.
_Mr Deen_
Cậu chàng buồn thơ thẩn ngắm mây trôi!
Hạ về!
Hoa bằng lăng tím ngắt một khoảng trời.
Cô bé buồn lòng bỗng thấy chơi vơi.
Hạ về rồi... Sao người ta chưa nói!
Sắp qua rồi cái thời ngây dại.
Tuổi ô mai chua ngọt lắm vui buồn.
Lệ đôi hàng nước mắt cứ trào tuôn.
Xa nhau nhé! Ừ! Xin đừng quên nhau nhé!
Ơi cô bé! Thôi đừng hờn giận nữa!
Cậu chàng à! Vô tâm quá đi thôi!
Vu vơ mãi để rồi mai nuối tiếc,
Khi hè về chẳng còn thấy tiếng ve.
_Mr Deen_




