3 in 1 - Entry for April 22, 2009
Wednesday, April 22, 2009 3:52:00 AM
Lâu lắm rồi không viết blog,vốn cái tính làm biếng,lại nghe 360 yahoo sắp đóng cửa nên cũng chả muốn viết làm gì.Hôm nay rảnh được chút xíu nên kết hợp 2-3 entry dự định viết lại làm 1.
Đầu tiên là chuyện ngày hôm qua vô trường làm giấy chứng nhận GDTC va GDQP,lần đầu làm quen với tác phong nhà nước,vì học 5 năm chứ ngoài việc đóng học phí mình cũng chưa bao giờ lên ba cái phòng nay xin giấy tờ.Lên trưởng phòng đào tạo,sau 1 hồi hỏi han khổ sở,cuối cùng phải làm cái đơn xin xác nhận,làm đơn xong nộp thi bị nói là chưa có điểm mặc dù môn thể dục mình thi lại lâu rồi,kêu lên phòng khoa cơ bản,khoa cơ bản nói nộp điểm cho phòng đào tạo,cuối cùng không ai nhận bắt chạy lên khoa cơ khí,khoa cơ khí nòi cũng không biết...tóm tắt câu chuyện là tới 12 giờ mới làm xong giấy tờ.Trên đường đón xe bus ve,băng qua đường ở ngã 4 Hàng Xanh chung với 1 em gái vừa từ Irag về,rất đúng luật giao thông,Khôi đợi đèn đỏ,xe dừng lại hết mới qua đường,em gái hồi giáo kia ( che mặt kín mít) cũng tung tăng phóng qua,chỉ nhìn sang bên phải,không bit nhìn cái j nữa,chắc nhìn mình wa he he...bỗng nhiên K dừng lại,với kinh nghiệm của 1 người đã lấy bằng B2 và chạy đường Sai Gòn mấy lần,anh cảm nhận nguy hiểm đang đến gần.Cộng với phản xạ của 1 GK dày dặn kinh nghiệm,anh đưa tay trái ra cản em gái Irag lại ( em gái này cảm tử mà ) mà không biết cái tay nó vô tình hay cố ý mà lại đưa vô khu vực nhạy cảm +_+ em gái Irag dừng lại ngay lập tức,quay lại,tính động thủ ( chít rùi ) rất may chiêu thức chưa kịp xuất thì có 1 chiếc xe ba gắc chở thép vượt đèn đỏ chạy ngang qua mặt em nó cái vèo,không có ta là mất mạng rùi thấy chưa.Em nó còn xanh mặt,sãn dịp lên lớp cho em nó về bài học qua đường lớp 1,phải nhìn đường,VN chứ không phải nước ngoài đâu mà đèn đỏ là được tung tăng,em nó ko nói gì nữa qua đường bỏ đi mất tiu,không thèm cảm ơn lun :|
Thứ 2 là post hình ăn nhậu của các tân kĩ sư,sau 5 năm gian lao thỉnh bằng ở DH cùi bắp cuối cùng cũng tới Thiên Trúc rồi,chỉ còn chờ Phật Tổ cấp bằng thôi
Các tân kỹ sư của trường cùi bắp

2 em này mừng quá mà loạn hết rồi,nhìn cái mặt là bit sắp chết rồi

Còn đây là HLV Cao Đào Nam đã được nhắc đến trong mấy entry trước :

Thứ 3 là post vài tấm hình hồi tết,cất trong kho lâu lắm rồi,chỉ vì cái tật làm biếng
Đầu tiên là với lớp cấp 2











Với lớp cấp 3



Đầu tiên là chuyện ngày hôm qua vô trường làm giấy chứng nhận GDTC va GDQP,lần đầu làm quen với tác phong nhà nước,vì học 5 năm chứ ngoài việc đóng học phí mình cũng chưa bao giờ lên ba cái phòng nay xin giấy tờ.Lên trưởng phòng đào tạo,sau 1 hồi hỏi han khổ sở,cuối cùng phải làm cái đơn xin xác nhận,làm đơn xong nộp thi bị nói là chưa có điểm mặc dù môn thể dục mình thi lại lâu rồi,kêu lên phòng khoa cơ bản,khoa cơ bản nói nộp điểm cho phòng đào tạo,cuối cùng không ai nhận bắt chạy lên khoa cơ khí,khoa cơ khí nòi cũng không biết...tóm tắt câu chuyện là tới 12 giờ mới làm xong giấy tờ.Trên đường đón xe bus ve,băng qua đường ở ngã 4 Hàng Xanh chung với 1 em gái vừa từ Irag về,rất đúng luật giao thông,Khôi đợi đèn đỏ,xe dừng lại hết mới qua đường,em gái hồi giáo kia ( che mặt kín mít) cũng tung tăng phóng qua,chỉ nhìn sang bên phải,không bit nhìn cái j nữa,chắc nhìn mình wa he he...bỗng nhiên K dừng lại,với kinh nghiệm của 1 người đã lấy bằng B2 và chạy đường Sai Gòn mấy lần,anh cảm nhận nguy hiểm đang đến gần.Cộng với phản xạ của 1 GK dày dặn kinh nghiệm,anh đưa tay trái ra cản em gái Irag lại ( em gái này cảm tử mà ) mà không biết cái tay nó vô tình hay cố ý mà lại đưa vô khu vực nhạy cảm +_+ em gái Irag dừng lại ngay lập tức,quay lại,tính động thủ ( chít rùi ) rất may chiêu thức chưa kịp xuất thì có 1 chiếc xe ba gắc chở thép vượt đèn đỏ chạy ngang qua mặt em nó cái vèo,không có ta là mất mạng rùi thấy chưa.Em nó còn xanh mặt,sãn dịp lên lớp cho em nó về bài học qua đường lớp 1,phải nhìn đường,VN chứ không phải nước ngoài đâu mà đèn đỏ là được tung tăng,em nó ko nói gì nữa qua đường bỏ đi mất tiu,không thèm cảm ơn lun :|
Thứ 2 là post hình ăn nhậu của các tân kĩ sư,sau 5 năm gian lao thỉnh bằng ở DH cùi bắp cuối cùng cũng tới Thiên Trúc rồi,chỉ còn chờ Phật Tổ cấp bằng thôi

Các tân kỹ sư của trường cùi bắp

2 em này mừng quá mà loạn hết rồi,nhìn cái mặt là bit sắp chết rồi

Còn đây là HLV Cao Đào Nam đã được nhắc đến trong mấy entry trước :

Thứ 3 là post vài tấm hình hồi tết,cất trong kho lâu lắm rồi,chỉ vì cái tật làm biếng
Đầu tiên là với lớp cấp 2











Với lớp cấp 3






