My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Mèo siêu lười gặp chuột đại ca-Entry for March 05, 2009

Mèo siêu lười gặp chuột đại ca-Entry for March 05, 2009 magnify
Câu chuyện bắt đầu khoảng 2 tháng trước,Tí nhắt công tử,vốn là con độc nhất của 1 Tí đại vương gia cai quản 9 ống cống tại một khu phố tại Vũng Tàu.Trong 1 lần ăn chơi trụy lạc thì gặp mèo siêu lười tuần tra ngang qua.Mèo siêu lúc bấy giờ mới nhậm chức ngự miêu tứ phẩm đới đao hộ vệ,lãnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho khu nhà bếp,bàn thờ ông địa,trong lòng còn đang tràn đầy nhiệt huyết.Chuột thấy mèo,trong bụng cũng hơi sợ,đang tính dem identity card với miễn tử kim bài ra trình diện đã bị mèo lôi vô nhà tắm tẩn cho 1 trận rồi lấy camera chụp lại nộp lên cấp trên lập công lĩnh thưởng.Chuột nhắt sau ngày đó,ôm mối hận trong lòng,thề tìm ngày trả nợ.
P1080059



P1080056



P2260199

Huân Chương danh dự anh hùng diệt chuột




Về nhà,chuột nhắt ta lao vào tập thể hình tích cực tẩm bổ.sau đó anh đi tầm sư học đạo ở thiếu lâm tự,có được cơ duyên gặp các chuột tiền bối trong tàng kinh các cho xem các võ học tuyệt thế.chỉ sau 2 tháng bế quan luyện công,được uống sữa melamine TQ,khi về nhà anh này đã nổi danh với sức khỏe địch muôn chuột,ngoại hình cũng to hơn trước gấp bội.
Lại nói về mèo sau khi lập công đầu với hình ảnh minh họa đẹp mắt,lại càng được thêm sủng ái.Mèo kể từ đo ăn chơi sa dọa,đi nhậu thâu đêm suốt sáng...sức khỏe ngày 1 đi xuống,bụng thì bự ra,rất có dáng 1 dân nhậu thứ thiệt.
Vào 1 buổi chiều âm u,Khôi đang ngồi bên Qosmio lang thang trên net,mèo cũng đang ngồi kế bên check mess yahoo bỗng nghe tiếng động lạ sau nhà,mèo ngay lập tức được cử ra thị sát.
Bỗng đâu từ trong bóng tối 1 hắc y chuột xông ra tấn công mèo tới tấp,mèo trở tay không kịp,nhắm không phải đối thủ nên phải bỏ trốn để bảo toàn tánh mạng.

Sau những phút giao chiến ngằn ngủi,cuối cùng mèo phải ký vào bản hiệp ước đình chiến với phương châm 16 chữ vàng “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”.Mèo giờ chỉ còn biết cúi đầu lầm lũi sống qua ngày,hối hận cũng đã quá muộn màng,ôi thôi thời oanh liệt nay còn đâu.

P3050218

Một hôm nào đó như bao hôm nào,mèo đang nằm phè canh gác


P3050206
Bỗng có tiếng động lạ


P3050202
Chuột đại ca vừa xuất hiện mèo phải trốn sau bức tường cách xa mấy mét vì sợ


P3050209
Đau đớn tủi nhục nhưng mèo đành phải trơ mắt nhìn chuột an dĩa cơm của mình


P3050216
Chân dung chuột đại ca


P3050219
Mèo mà giờ chỉ dám an đồ thừa của chuột,bó tay con mèo nhà mình