My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nỗi buồn gác trọ - Entry for February 18, 2009

Nỗi buồn gác trọ - Entry for February 18, 2009 magnify
Vậy là ngày hôm qua là gần như là ngày cuối cùng ở trên TP,mọi việc đền đã giải quyết xong,không còn lý do gì để nấn ná thêm nữa.Thời gian gần đây ở nhà thường xuyên,hôm nay lên thi có 3 ngày mà ngày nào cung buồn muốn chết,suốt ngày nhốt mình trong 4 bức tường,ngủ ăn rồi lại ngủ.Do ban ngày ngủ quá nhiều nên đêm nào cũng thức tới 3g mới ngủ được.Đêm ra sân thượng ngắm thành phố,tự nhiên nhớ đến bài hát nỗi buồn gác trọ,mặc dù mình không phải ở trọ nhưng cũng như nhau cả thôi,không hiểu sao cuối cùng cũng có thể lê lết qua được 5 năm DH.Tối nào cũng phải ngồi ngắm trăng với sao rồi ca bản "gác lạnh về khuya cơn gió lùa,trăng gầy in bóng cài song thưa,nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt,lá vàng nhè nhẹ đưa,tựa như bước lê hè phố..." hên là bài này nghe lâu rồi,không thì cứ tưởng thằng nào viết riêng cho mình chứ
Sau đây là hình ảnh minh họa do chuyến này đi có cầm theo 1030SW
From Drop Box


cuối cùng thì cũng tới ngày chia tay cái phòng cũng gắn bó 5 năm trời,tặng em nó 1 tấm kỉ niệm

From Drop Box


Trên đường về,ngồi trên chiếc xe bus 14.Nhớ ngày nào đi lên tp,một buổi chiều mưa,cũng ngồi trên chiếc xe bus này,lúc đó nhìn cảnh vật cái gì cũng mới lạ,giờ thì nhìn mọi thứ chán ngắt.con đường vẫn như cũ,cùng lắm thì có hơi tệ hơn 1 chút do dạo này nhiều lô cốt mọc lên quá,nhưng chủ yếu là do tâm trạng con người ngày hôm nay đã không còn như 5 năm trước.Dạo này nhiều chuyện buồn,mà buồn cũng không biết nói với ai.Mình không nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ,nhưng có lẽ cũng nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.