My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

TAM TUYỆT HỒI SINH !!!:"KHÔI BẠI TRẬN-SHEVA BẤT NGỜ LẬP CÔNG-JANNET CHỈ HUY THẾ THỦ TAM TRỤ"

TAM TUYỆT HỒI SINH !!!:"KHÔI BẠI TRẬN-SHEVA BẤT NGỜ LẬP CÔNG-JANNET CHỈ HUY THẾ THỦ TAM TRỤ" magnify
Mạn phép được copy phần 3 trong bộ entry hợp tác chia tay thế hệ vàng mà Lộc vừa xuất bản đêm qua trong lúc say xỉn.bản gốc có thể tham khảo tại đây :
http://blog.360.yahoo.com/blog-YErTTr8hc6ULwbg4KHQ-?cq=1

----------------------------------------------------------------
Sau những diễn biến của hiệp đấu đầu tiên , đã đc tường thuật bên blog Buff khôi . Các bạn độc giả đã thấy được tinh thần chiến đấu hết mình của " BỢM NHẬU " . nhưng có lẽ mọi người không thể tưởng tượng đc những mất mác mà tòan đội phải gánh chịu . Do sau nhiếu năm chinh chiến trên bàn nhậu nên thể lực có phần đã giảm sút và phong độ đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp , nên " Bợm Nhậu " đã dính phải cơn bão chấn thương .
Có thể nói chiến thắng 3-1 ở hiệp đầu thấm đầy mồ hôi, nước mắt và cả máu của các " Chiến sĩ say sỉn " , đầu tiên là pha lâm nguy của jannet L . Trong 1 tình huống đơn thương độc mã xông vào vòng vây địch giữa hiệp 1 ( có lẽ vì ken thấm vào người nên mới dám làm vậy) anh đã phải hy sinh 1 tay ( trật tay phải ) , kết quả từ đó đến cuối trận anh trở thành độc thủ . Còn ryan Khánh sau những pha dốc banh thần tốc và kiến thiết bóng cho tuyến trên cũng phải rời sân vì "xe hỏng bánh " ( chuột rút chân phải ) , anh đã bất ngờ nằm xuống la hét om sòm sau 1 pha theo banh , Gattuso Thắng cũng không ngọai lệ sau những pha tả xung hữu đột( vì thùng ken ) cuối cùng thương tích đầy mình . Sau đó, anh đành bất lực ngồi ngòai uống bia , hút thuốc nhìn đồng đội chinh chiến . Trong khi đó Rooney Tiến vẫn chưa tìm được cách " khóa van miệng " ( chống ói ) cứ mãi lay hoay nhìn về nơi xa xăm.
Quay lại với diễn biến trận đấu , sau giờ nghỉ biết sức mình không thể tiếp tục tham gia tấn công . Jannet Lộc quyết định quay về với vị trí chính thức (chỉ huy hàng hậu vệ , tuyến trên 1 mình Sheva Minh phá vòng vây địch , còn Buff Khôi vẫn vững chắc trong khung thành . Có thể nói đây là lối đá truyền thống của BỘ BA TAM TUYỆT từng 1 thời gây sóng gió trong chốn giang hồ . Nhưng do tuyến giữa đã mất Gattuso Thắng , nên đầu hiệp 2 đội bạn làm chủ cả khu trung tuyến liên tục " Rót " quân lực và vũ khí vào phòng tuyến của " Bợm Nhậu " . Đến lúc này mọi người tửơng chừng " Bợm Nhậu " ắt bại trận trước sức tấn công như vũ bão của bên địch !Nhưng các chiến sĩ "Say sỉn " sau giờ nghỉ đã đc bơm dopping ( ken & mild seven ) nên há sợ gì ai !

L mặc dù đã là độc thủ nhưng vẫn ra sức chỉ huy hàng thủ Tam Trụ ( Lộc trái -Tiến giữa - Khánh phải) , với cách bố trí đội hình và giữ cự ly hợp lý như vậy , nên các cầu thủ chuyên nghiệp đội bạn ( cầm đầu là thằng áo xanh lá cây ) không cách nào tìm được đường vào khung thành buff Khôi , có thể nói các vệ tinh quanh Lộc (Tiến và Khánh )đã có những phút xuất thần . Do đó Khôi có phần rảnh rổi ngồi tâm sự và khui bia cho Gattuso Thắng .
"1 PHÚT LƠ LÀ , KHÔI BẠI TRẬN . SAY SỈN LÂM NGUY !!! " : Đến lúc này tưởng chừng mọi chuyện đã êm xui , nào ngờ đối phương bất ngờ thay đổi chiến thuật không chơi áp sát mà tận dụng những pha dốc bóng tốc độ làm rối lọan đội hình địch rồi tung những cú sút xa , nhưng điều này dễ gì nằm ngòai dự tính của Jannet Lộc , hầu hết những pha dốc bóng đều không thể qua được thân hình vạm vỡ của rooney tiến , còn không cũng bị L bắt bài xọat người chắn bóng . Trong khi đó Ryan Khánh vẫn miệt mài làm bóng cho sheva ở tuyến trên . Còn nói đến sút xa thì các độc giả ắt hẳn đã biết khả năng bắt bóng của Buff Khôi ( không những thế anh còn phối hợp rất tốt với Jannet Lộc làm hồi sinh hàng phòng ngự cantenacio của bộ ba tam tuyệt ngày nào) . nhưng điều mọi người không nghĩ đến đã xảy ra 1 cách không ngờ ! Trong 1 tinh huống tấn công nhanh 3 cầu thủ chuyên nghiệp đội bạn tràn lên gặp phải phòng tuyến vững vàng của " BỢM NHẬU " , đối phương đang loay hoay không biết làm cách nào đành phải vung chân sút bừa từ góc hẹp , mọi người thấy chẳng có gì đáng lo . Đang chờ xem Buff Khôi trổ tài thì GOAL!GOAL! !!(mẹ kiếp thằng Khôi phụ lòng tin tưởng của anh em ) , có thể nói bàn thắng xuất phát từ sai lầm của cá nhân Buff Khôi , trước đó do anh lo khui bia phục vụ Gattuso Thắng nên không còn nhớ khung thánh ở đâu và kết quả là 3-2 .
" SHEVA BẤT NGỜ LẬP CÔNG . HÀNG THỦ ĐẠI LỌAN !!! " : sau bàn thua mọi người hết sức bàng hòang ! Đội bạn lại tiếp tục dồn banh hòng lật đỗ thế trận , mong tìm kiếm 1 chiến thắng rửa nhục . Đúng lúc này Ronney Tiến như vị cứu tinh của đội , từ 1 tình huống triển khai tấn công của đội bạn , ngay lập tức bị Jannet Lộc bắt bài , anh liền đẩy banh ngay cho Ronney Tiến ( sau 1 pha sọat người lấy banh không thể đẹp hơn ),không ngần ngại Tiến bất ngờ tung 1 đường chuyền dài không tưởng ! chính xác đến từng mm cho Sheva Minh (sau trận đấu Tiến đã thú nhận mình chuyền bừa để rồi tìm chổ ói ) , Sheva lập tức tung sút quyết đóan ( rất may là Minh sút chứ không thì mệt cho hàng thủ ) nâng cách biệt lên 2 bàn cho " Bợm Nhậu " pha ghi bàn mang đậm dấu ấn của BỘ BA TAM TUYỆT 1 thời ( bàn thắng chứng mình 1 quy lụât bất biến :" Tấn công nhiều không bằng phản công nhanh !" ) , sau bàn thắng Ryan Khánh và Jannet Lộc lần lượt giã từ cuộc chơi ( ra uống bia với Gattuso Thắng ) , buộc lòng Sheva phải xuống làm Nesta ( có lẽ vì Minh biết thần rùa đã bỏ mình ra đi và do không còn ai" tiếp đạn ") ,để rồi cục diện trận đấu thay đổi khó ngờ ! Còn nguyên nhân xin xem tiếp blog của Buff Khôi !
Hồi sau :" NESTA LÂM TRẬN BỎ MẠNG ! RẮN MẤT ĐẦU , HÀNG THỦ BỢM NHẬU LÂM NGUY !!! "

---------------------------------------------------------------------

Phần kế tiếp sẽ được xuất bản sớm nhất có thể,bà con đón đọc để biết hồi kết của cuộc đối đầu không cân sức giữa bợm nhậu và say xỉn nha.