CHIA TAY THẾ HỆ VÀNG - CHUYÊN NGHIỆP ĐỐI ĐẦU BỢM NHẬU !!!!-Entry for February 03, 2009
Monday, February 2, 2009 6:27:00 PM
Phần 1 xin xem blog của Jannet Lộc
http://blog.360.yahoo.com/blog-YErTTr8hc6ULwbg4KHQ-?cq=1
copy dây luôn cho đọc dễ hiểu :
31/01/09 Sáng vừa mở mặt dậy , rủ Buff Khôi đi ăn sáng ,uống cafe tiện thể ca tụng về chiến thắng 5-2 chia tay" thế hệ vàng" lượt đi ,hôm qua
. vì lúc trước tam đại cao thủ L-M-K làm mưa làm gió trong giới bóng đá nên kẻ thù không ít , bởi thế lần này về dễ dàng gì được giang hồ tha mạng . 
trở lại câu chuyện đang ngồi uống cafe vơi Khôi , thì Rooney Tiến rủ đi coi phim sau đó là Gattuso Thắng rủ đi nhậu , địa điểm là nhà jannet Lộc , dù gì cũng đã 7/8 ngày say sỉn rồi
( 1 ngày tỉnh táo là hôm qua vì phải ra sân thi đấu ) Lộc cũng không ngại khóang đãi đồng đội cũ còn giờ là bạn nhậu sanh tử
!!! Sau khi làm 4 lon bia Tiệp và hơn chục lon Ken , cả 3 quyết định làm thêm 1 thùng Ken để hát hò ... đang say sưa thể hiện mình Lộc sực nhớ trận lượt về chia tay thế hệ vàng
( căng rồi !!!) , nhưng quân tử đã hứa thì phải làm !( chà nói được câu này có lẽ sắp sỉn rồi !)
.
Sau đó Buff khôi đứa cả 3 đến sân , thấy Sheva Minh đã ở đấy từ lâu . Nhìn qua thấy kế bên Minh là đội bạn , thành phần và cách ăn mặc đã thay đổi nhiều so với trận hôm qua . Đội bên kia trang bị khá chỉnh chu và đầy đủ nào là giầy đinh , bảo vệ ống đồng , găng tay ... nhìn rất chuyên nghiệp !
( nghe đồn trong số đó có thêm 3 cầu thủ " chyên nghiệp "
) ... ắt nghĩ đây sẽ là trận đấu đẳng cấp cho đội mình , nhắc mới nhớ đội mình đâu rồi ???
.... what the fuck !!!
Má chết mẹ nãy giờ nhìn đội bạn trang hòang đẹp quá mới nhớ trên tay mình còn nửa thùng ken chưa uống hết
, đồng đội thì thằng nào mắt cũng lờ đờ , tìm lại sự tỉnh táo trong khói thuốc ... có thể nói thằng nào cũng có thể làm người khác sĩn theo bằng mùi bia , rượu và thuốc lá nồng nặc trên mình ( bản thân mình cũng vậy bước đi chệnh chọang , thuốc là phì phè ) không ổn !không ổn rồi!!! 
Thùng ken đặt xuống trận đấu bắt đầu . " Bợm nhậu " liên tục rời sân vì chấn thương , nhưng vẫn làm chủ được trận cầu !!! muốn biết diễn biến trận đấu thế nào xem tiếp hồi sau bên blog của Buff Khôi !
-------------------------------------------------------------------
Phần 2
Đúng như những gì jannet Lộc nhận định,trận đấu diễn ra cực kì khó khăn do đối phương rắp tâm phục hận ngay từ đầu,quân ta đa phần là say xỉn,mặc dù cũng rất quyết tâm.Lộc mang theo mấy lít ken với beer tiệp trong người,ráng sức chặn địch,quay quần 1 hồi khu trung tuyến,mãi không ai lấy bóng được,cứ như tam anh chiến Lữ Bố,đương lúc mọi người còn chưa kịp trầm trồ thán phục thì bỗng đâu Lộc loạng choạng,quay 3,4 vòng trên sân rồi gục ngã như 1 cây chuối,mọi người vội chạy lại xem sao thì thấy Lộc nằm 1 đống,bốc đầy mùi ken,mặt mày đờ đẫn,chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán
.Rooney toan tính xông ra nhưng do mới vừa nhậu với Lộc,còn đang nhìn xa xăm kiếm chỗ ói
,Buff Khôi không kịp trở tay nên thua trước 1 bàn.Sau bàn thua,toàn đội nhận thấy rõ ràng đối thủ đã có chuẩn bị rất kĩ càng,trong khi bên ta đa phần say xỉn,tình hình đang cực kì khó khăn.Đến lúc này đối phương thấy dễ cạp,mới đòi đá độ,treo giải gì không treo,treo 1 thùng ken.Có thể đây là sai lầm lớn của đội bạn,với người thường thì không sao,với những bợm nhậu như Jannet Lộc và Gatusso Thắng,đó là 1 liều kích thích lớn,và kết quả là sau đó gattus Thắng vì mấy lon beer mà cày nát mặt sân,anh đi tới đâu đối phương nằm la liệt tới đó
.Anh có lợi thế lớn là lỡ có phạm lỗi thì cũng không ai lại đi trách thằng sỉn làm gì,có gì cười ruồi là qua,vì thế lại càng được nước làm tới,đá mệt lại ra kéo 1 điếu mildseven lấy hơi vô đá tiếp.Lộc thì ngày thường chân gỗ,có men vô chân dẻo như kẹo kéo,đá bậy đá bạ,té ngã lung tung,làm tuyến giữa đối phương rối loạn.nhờ 2 thằng sỉn phá đám giữa sân,phá rối đội hình địch,nên tuyến trên ryan khánh ở cánh phải có dịp chạy loạn,phối hợp với đồng đội cũ là sheva Minh,cả 2 như cặp tình nhân
.Ryan liếc mắt đưa tình rồi chuyền banh cho Sheva,Sheva hiểu ý liền,summon thần rùa rồi giựt gót ra sau,thần rùa ôm banh đưa đến chỗ đẹp đến nỗi không thể đẹp hơn(rùa mà,chứ không ai tin sheva Minh có thể làm được vậy) Ryan Khánh bị áp lực thùng ken dữ dội,không dám sút ra ngoài,đành phải nên thẳng cẳng,gỡ hòa 1-1.Đến đây bên kia bắt đầu nóng mặt,sắp xếp lại đội hình,đưa dàn cầu thủ chuyên nghiệp lên tuyến trên,hòng dằn mặt say xỉn
.Quả nhiên,thế trận đổi khác,đối phương liên tục gây sức ép,buff Khôi phải làm việc hết sức vất vả,rooney Tiến vẫn còn mắc ói,chỉ ráng sức dùng thân mình lấp lỗ châu mai,jannet Lộc thấy tình hình không ổn,cũng về tham gia phòng thủ,cũng may sỉn nhưng cũng còn biết phân biệt đâu là địch đâu là ta,không đá phản lưới nhà như lúc tỉnh.Dù vậy,phòng tuyến bên say xỉn vẫn liên tục bị khoan thủng,tới lúc này người ta mới nhớ tới buff Khôi,do đang chơi company of heroes opposite front online nên anh này cực kì dũng cảm.Ý định ban đầu tiêu diệt say sỉn bằng pháo tầm xa nhanh chóng bị buff Khôi dẹp bỏ,hậu quả là buff Khôi liên tục phải xỏ dép đi lụm banh do đối phương bắn quả dở và 1 phần là buff Khôi chơi quá xuất sắc
.Không thành công với phương án 1,đối phương quyết định đánh áp sát,quân địch bao gồm 3 cầu thủ chuyên nghiệp,xông vào xáp lá cà với 3 thằng sỉn Jannet Lộc,Gattus Thắng và Rooney Tiến,khói bụi bay mù trời.Trong đám hỗn loạn,người ta vẫn nhớ tới pha bay người song phi phá bóng ngay trước mũi dịch của jannet Lộc,pha này chỉ sai lầm 1 tẹo là đánh nhau như chơi
,những pha cày bừa không ngừng nghỉ của gattus Thắng,hay sự nỗ lực vượt bậc của ronney Tiến,sau cùng người ta cung đếm không dưới 3 lần buff Khôi nằm dẹp lép như con tép ngay trước mũi giày đinh của thằng ác ôn áo xanh lá cây chỉ để giải nguy cho khung thành nhà
.Chỉ chờ lúc địch đang điên cuồng bắn phá,4 người Khôi,Lộc,Thắng,Tiến nhìn nhau ra hiệu,bên kia chưa hiểu gì,bỗng nghe cầu trường dậy sóng,banh nhanh chóng được chuyển cho cặp tình nhân Minh-Khánh,2 anh này người subasa người Misaki phối hợp nhịp nhàng,đã vậy được Lộc Thắng băng lên trợ lực,bên kia bi phản công bất ngờ,trở tay không kịp thua ngay 2 trái,nhìn nhau không biết nói gì.còn đội say sỉn,sau khi vươn lên dẫn trước liền xin tạm nghỉ mở tiệc khao quân,thuốc giảm mệt mildseven không đủ,mọi người lấy ken ra thế,kết quả là cũng đẩy thêm được mấy lon ken.Muốn biết hồi kế tiếp thế nào,xin xem tiếp Blog Lộc sẽ rõ.
http://blog.360.yahoo.com/blog-YErTTr8hc6ULwbg4KHQ-?cq=1
copy dây luôn cho đọc dễ hiểu :
31/01/09 Sáng vừa mở mặt dậy , rủ Buff Khôi đi ăn sáng ,uống cafe tiện thể ca tụng về chiến thắng 5-2 chia tay" thế hệ vàng" lượt đi ,hôm qua
trở lại câu chuyện đang ngồi uống cafe vơi Khôi , thì Rooney Tiến rủ đi coi phim sau đó là Gattuso Thắng rủ đi nhậu , địa điểm là nhà jannet Lộc , dù gì cũng đã 7/8 ngày say sỉn rồi
Sau đó Buff khôi đứa cả 3 đến sân , thấy Sheva Minh đã ở đấy từ lâu . Nhìn qua thấy kế bên Minh là đội bạn , thành phần và cách ăn mặc đã thay đổi nhiều so với trận hôm qua . Đội bên kia trang bị khá chỉnh chu và đầy đủ nào là giầy đinh , bảo vệ ống đồng , găng tay ... nhìn rất chuyên nghiệp !
Thùng ken đặt xuống trận đấu bắt đầu . " Bợm nhậu " liên tục rời sân vì chấn thương , nhưng vẫn làm chủ được trận cầu !!! muốn biết diễn biến trận đấu thế nào xem tiếp hồi sau bên blog của Buff Khôi !
-------------------------------------------------------------------
Phần 2
Đúng như những gì jannet Lộc nhận định,trận đấu diễn ra cực kì khó khăn do đối phương rắp tâm phục hận ngay từ đầu,quân ta đa phần là say xỉn,mặc dù cũng rất quyết tâm.Lộc mang theo mấy lít ken với beer tiệp trong người,ráng sức chặn địch,quay quần 1 hồi khu trung tuyến,mãi không ai lấy bóng được,cứ như tam anh chiến Lữ Bố,đương lúc mọi người còn chưa kịp trầm trồ thán phục thì bỗng đâu Lộc loạng choạng,quay 3,4 vòng trên sân rồi gục ngã như 1 cây chuối,mọi người vội chạy lại xem sao thì thấy Lộc nằm 1 đống,bốc đầy mùi ken,mặt mày đờ đẫn,chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán



