Con mèo siêu lười
Tuesday, December 16, 2008 1:25:00 AM
Mèo ta thuộc dạng có hoàn cảnh cực kì khó khăn.Gia đình nghèo khó,thuộc diện xóa đói giảm nghèo của nhà nước,cha mẹ ly dị từ lúc bé.Thuở nhỏ đã phải lang thang ở ngoài đường mưu sinh kiếm sống.May thay trong 1 lần lang thang,anh đi qua 1 nhà kia.Bụng đói,mắt mờ,sức cùng lực kiệt,tưởng chừng phải chôn xác tại đây.Đương lúc hấp hối,bỗng đâu mèo ta thấy 1 con mèo trắng từ trên trời sa xuống.ông mèo này ước chừng 5-6 tuổi (chắc vậy là đủ già rồi
),mình dài nửa mét(to quá không?)Lông râu bạc phơ(mèo trắng mà).Anh này đưa tay bấm móng vuốt 1 lát,chỉ tay vào nhà nọ rồi meo meo mấy tiếng đoạn biến mất.Mèo con còn chưa hiểu ý tứ thế nào nhưng thấy thế cũng đành liều dùng hết sức tàn mà phóng vào nhà.May thay hôm đó có Trần Khôi ở nhà playing games,chứ nếu không anh mèo này bị đá ra đường là cái chắc.Khôi đã phải uốn ba tấc lưỡi mới có thể thuyết phục được ban lãnh đạo chấp nhận đề án đuổi chuột mới (vốn dĩ lúc đó bọn chuột đang bạo loạn khắp nơi,bọn chúng biểu tình trên mái nhà,tàn phá bàn thờ ông địa,vì bọn chúng nghe nói loài mèo sắp bị ăn thịt tuyệt chủng ).
Mèo ta thuở nhỏ cũng là mèo nuôi chí lớn,thề bắt hết chuột,tận trung báo quốc để đền đáp ơn cưu mang,nuôi dưỡng.

Nhưng 1 tuần,2 tuần rồi 1 tháng.Thời gian trôi qua mà mèo vẫn không bắt được con chuột nào trở nên nản chí.Đã vậy mèo ta còn sa đà vô nhậu nhẹt.Hiện nay anh là hàng VIP nhất trong nhà,thậm chí anh này còn được đánh giá là lười hơn cả chủ nhân của nó.Sáng thì cơm dâng nước rót,ăn xong rồi lại nằm phè...mèo ta có khả năng đặc biệt là ngủ 24h,lúc nào anh này cũng ở trong tình trạng phê thuốc.Ăn no ngủ kĩ,tối đến là lại đi ngựa,( chắc đi bar đây mà...) trưa hôm sau mới lết cái thân tàn ma dại về ăn cơm.Hằng ngày mèo soi gương,tự hỏi :"Gương kia ngự ở trên tường,nhà này ai lười được dường như meo?" Gương kia trả lời :"Xưa kia Khôi lười nhất nhà,giờ đây mèo lười muôn phần lười hơn !!!" Mèo nghe xong tỏ vẻ đắc ý lắm
Mèo ta có thể ngủ mọi tư thế,nhưng anh này cũng rất biết lựa chỗ để ngủ
Khi biết mình được đưa lên phương tiện truyền thông đại chúng,mèo ta đã có thái độ bất chấp công luận,thách thức chính quyền

Giờ đây,ngay cả khi đặt bẫy bắt sống được 1 con chuột,dâng 2 tay cho mèo.Vừa mở cửa lồng,chuột con chạy ra.Như 1 phản xạ tự nhiên mèo ta đuổi theo,nhưng than ôi,chuột chạy nhanh quá,mèo chạy theo mà muốn lè lưỡi.Đuổi đến 1 hóc tủ,loay hoay ở đó 5-10 phút,mèo quay ra lắc đầu ngán ngẩm than rằng: "trong đó tối quá,tao không thấy con chuột đâu hết,chắc tại sáng dậy chưa rửa mặt,thông cảm.Than ôi,thời oanh liệt nay còn đâu!!!"Đây là sự thực 100% chứ không phải đặt điều nói xấu mèo đâu nhá,cho đến giờ mèo vẫn chưa trả nợ được con chuột mà mình làm mất.Trong khi đó thì chuột ta có 1 câu chuyện tẩu thoát oai hùng về để kể lại cho con cháu đời sau nghe.Nghe nói bây giờ anh đang là HLV điền kinh cho đội tuyển quốc gia điền kinh chuột Việt Nam chuẩn bị tham gia Seagames sắp tới.
Hiện tại khi đang type entry này,con mèo siêu lười này vẫn đang ngủ ngay sau máy tính.Con mèo trắng năm nào quả đúng là thần tiên,chỉ bấm quẻ mấy cái mà đã đổi đời cho 1 chú mèo,thực là muôn phần khâm phục.Giờ đây,hằng ngày mèo siêu lười vẫn tìm kiếm khắp nơi tung tích ông mèo trắng năm nào để đa tạ công đức năm xưa,nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu.Theo lời của 1 số mèo hoang lâu năm sinh sống tại địa bàn thì nhiều khi ông mèo đã bị đi vô quán tiểu hổ rồi cũng không chừng,ai biết được ông mèo trắng kia tiết lộ thiên cơ,bị trúng kiếp nạn lên dĩa thì sao he he "Già cả rồi ra đường,dễ bị chúng bắt lắm,chạy không kịp đâu!" Mèo hoang nói
Từ khi nghe vậy,mèo siêu lười về nhà gối cao ngủ kĩ,không còn nghĩ tới việc tìm ông mèo trắng nữa
Quả là làm mèo sướng thật,Kiếp sau chắc xin được làm mèo siêu lười quá 
),mình dài nửa mét(to quá không?)Lông râu bạc phơ(mèo trắng mà).Anh này đưa tay bấm móng vuốt 1 lát,chỉ tay vào nhà nọ rồi meo meo mấy tiếng đoạn biến mất.Mèo con còn chưa hiểu ý tứ thế nào nhưng thấy thế cũng đành liều dùng hết sức tàn mà phóng vào nhà.May thay hôm đó có Trần Khôi ở nhà playing games,chứ nếu không anh mèo này bị đá ra đường là cái chắc.Khôi đã phải uốn ba tấc lưỡi mới có thể thuyết phục được ban lãnh đạo chấp nhận đề án đuổi chuột mới (vốn dĩ lúc đó bọn chuột đang bạo loạn khắp nơi,bọn chúng biểu tình trên mái nhà,tàn phá bàn thờ ông địa,vì bọn chúng nghe nói loài mèo sắp bị ăn thịt tuyệt chủng ).Mèo ta thuở nhỏ cũng là mèo nuôi chí lớn,thề bắt hết chuột,tận trung báo quốc để đền đáp ơn cưu mang,nuôi dưỡng.

Nhưng 1 tuần,2 tuần rồi 1 tháng.Thời gian trôi qua mà mèo vẫn không bắt được con chuột nào trở nên nản chí.Đã vậy mèo ta còn sa đà vô nhậu nhẹt.Hiện nay anh là hàng VIP nhất trong nhà,thậm chí anh này còn được đánh giá là lười hơn cả chủ nhân của nó.Sáng thì cơm dâng nước rót,ăn xong rồi lại nằm phè...mèo ta có khả năng đặc biệt là ngủ 24h,lúc nào anh này cũng ở trong tình trạng phê thuốc.Ăn no ngủ kĩ,tối đến là lại đi ngựa,( chắc đi bar đây mà...) trưa hôm sau mới lết cái thân tàn ma dại về ăn cơm.Hằng ngày mèo soi gương,tự hỏi :"Gương kia ngự ở trên tường,nhà này ai lười được dường như meo?" Gương kia trả lời :"Xưa kia Khôi lười nhất nhà,giờ đây mèo lười muôn phần lười hơn !!!" Mèo nghe xong tỏ vẻ đắc ý lắm

Mèo ta có thể ngủ mọi tư thế,nhưng anh này cũng rất biết lựa chỗ để ngủ
Khi biết mình được đưa lên phương tiện truyền thông đại chúng,mèo ta đã có thái độ bất chấp công luận,thách thức chính quyền

Giờ đây,ngay cả khi đặt bẫy bắt sống được 1 con chuột,dâng 2 tay cho mèo.Vừa mở cửa lồng,chuột con chạy ra.Như 1 phản xạ tự nhiên mèo ta đuổi theo,nhưng than ôi,chuột chạy nhanh quá,mèo chạy theo mà muốn lè lưỡi.Đuổi đến 1 hóc tủ,loay hoay ở đó 5-10 phút,mèo quay ra lắc đầu ngán ngẩm than rằng: "trong đó tối quá,tao không thấy con chuột đâu hết,chắc tại sáng dậy chưa rửa mặt,thông cảm.Than ôi,thời oanh liệt nay còn đâu!!!"Đây là sự thực 100% chứ không phải đặt điều nói xấu mèo đâu nhá,cho đến giờ mèo vẫn chưa trả nợ được con chuột mà mình làm mất.Trong khi đó thì chuột ta có 1 câu chuyện tẩu thoát oai hùng về để kể lại cho con cháu đời sau nghe.Nghe nói bây giờ anh đang là HLV điền kinh cho đội tuyển quốc gia điền kinh chuột Việt Nam chuẩn bị tham gia Seagames sắp tới.
Hiện tại khi đang type entry này,con mèo siêu lười này vẫn đang ngủ ngay sau máy tính.Con mèo trắng năm nào quả đúng là thần tiên,chỉ bấm quẻ mấy cái mà đã đổi đời cho 1 chú mèo,thực là muôn phần khâm phục.Giờ đây,hằng ngày mèo siêu lười vẫn tìm kiếm khắp nơi tung tích ông mèo trắng năm nào để đa tạ công đức năm xưa,nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu.Theo lời của 1 số mèo hoang lâu năm sinh sống tại địa bàn thì nhiều khi ông mèo đã bị đi vô quán tiểu hổ rồi cũng không chừng,ai biết được ông mèo trắng kia tiết lộ thiên cơ,bị trúng kiếp nạn lên dĩa thì sao he he "Già cả rồi ra đường,dễ bị chúng bắt lắm,chạy không kịp đâu!" Mèo hoang nói




