Xỉn rồi-Entry for December 15, 2008
Monday, December 15, 2008 4:18:00 PM
Chó Lộc,chai rượu như shit mà cũng ráng mang từ Sing về.Người ta nói ngu7o2i say thì dám nói những điều mà khi bình thương không dám nói,hiz,giờ thì cũng đã say rồi,thực sự say,lần trước uống vodka cũng không say như hôm nay,chai rượu nặng như chó.Dù sao vẫn còn đủ sức viết Blog.Tính trốn bữa hôm nay,nhưng người ta nói nhân ngoại hưu nhân quả không sai.Dùng kế thành không nhà trống để trốn,nhưng Lộc cao tay hơn dụ được Tiến mập đi,mình cũng nghĩ nó đánh nhau tởi bời rồi mình mới ra sẽ đở khổ hơn,ai ngờ dành nguyên chai cruo7u đợi mình,po tay.Hiz,dù xỉn cũng không được phép type sai chình ta,hiz,đang edit,hiz.Buồn quá,cứ nghĩ christmas nay sẽ làm gì đi chơi với ai là nản,không lẽ ở nhà đánh dota với Tiến mập.Dù sao thì christmas năm nay cũng phải đi lên Long An thi B2,hồi đó đi xe đạp thấy mấy thằng đi xe máy chở bồ đi chơi sao thấy hay quá,giờ đi xe máy,đi uống cafe thấy mấy thằng xách laptop ngồi với bồ uống cafe,cũng thấy hay quá,thì ráng kiếm laptop,giờ xài Qosmio,sắp sửa lái 4 bánh,nhìn lại mấy tHẰNG ĐI XE DẶP CHỞ BỒ ĐI CHƠI ÔM CỨNG NGẮC KHÔNG BIẾT GIẢI THÍCH LÀM SAO LUÔN...PO TAY,hiz,xỉn rồi,lỡ tay nhấn cap lock.hiz,chán quá,lỡ rồi,đang xỉn type được gì thì type,blog mình chỉ có write chứ không có delete,không sợ.HIz,viết gì nữa bi giờ.ai Chirsmas rảnh ở VT thì đi chơi nè,chả lẽ năm nào cũng ở nhà,hiz.Cùng lắm chắc lại phải ôm Qosmio đi cafe thơi,hiz..hiz,i'm sleeping now,close entry,ko cose bi gio la 1 lat ko close noi,bi biu,hiz,....update -pic later.....post entry cho nao vậy ,hizz....


