Entry for March 27, 2008
Thursday, March 27, 2008 10:07:00 AM
Mấy hôm nay được nghỉ ở nhà viết báo cáo cả tuần,rảnh thì rảnh thiệt nhưng vẫn không chịu viết báo cáo,cái thói quen đợi nước tới chân mới nhảy đã ăn sâu vào tận đâu đâu rồi,không thể gỡ bỏ được.hồi xưa đi học thì cũng đợi mai thi thì hôm nay mới chịu lấy bài ra học,vừa có áp lực học nhanh thuộc mà lại không sợ mau quên,chứ học bao nhiêu thì vài bữa cũng quen mất,cứ hôm nay học mai thi là chác cú.còn giờ thì mai thi hôm nay cũng chả thèm học.Ngồi nhà chơi game thấy mình cũng thật phíphạm thời gian nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm được việc gì khác có ích mà làm.Lâu lâu lại tìm cách working để hè này hoành tráng.Cũng làm biếng viết entry,bữa giờ thi đậu rùi cũng chưa thông báo với bà con để chia vui,đậu dược thì cứ mừng,đỡ tốn thời gian thêm ở cái trường cùi bắp này,còn đậu thế nào thì cần gì quan tâm,he he,làm việc lớn không cần quan tâm đến tiểu tiết nhỏ nhặt mà.hôm nay lục hình cũ lại lụm được thêm 1 tấm để post.Không biết có phải tại con người mình không hay ai cũng vậy nhưng dù đi đâu làm gì thì lúc nào mình cũng hướng về family,àh mà hồi nhỏ rất ghét chụp hình một mình,hình như giờ cũng vậy,chỉ khi bị bắt chụp chung với ai đó thì mới xuất hiện,nên không có tấm nào 1 mình hết.Nhìn hình cũ nhớ hồi xưa bà cố,vô tư,được ra đường nghịch đất cát với bạn bè,cuộc sống mỗi ngày lại được nhìn thấy 1 điều mới mẻ,còn giờ thì suốt ngày nghịch cái computer,ngày nào cũng như ngày nấy
,con người ngày xưa lúc nghèo khó như nhau thì cũng sống với nhau gần gũi tình cảm hơn,nghĩ đi nghĩ lại thấy Mỹ cấm vận VN cũng có cái hay(ặc ặc,nói 1 hồi lại bàn tới chính trị rồi,thoai kết thúc entry tại đây)


