Unlucky day...
Saturday, March 15, 2008 3:06:00 PM
Hôm nay hông bit cái ngày j hông bit,sáng dây sớm đón bus đi thi,cũng thuyết trình mấy chục trang,bản vẽ kỹ thuật hoành tráng như ai.Sáng thứ 7 đường xá Sài Gòn cũng dễ chịu hơn hằng ngày,suy luận một hồi mới nhớ thứ 7 một số người đâu có đi làm,học sinh không đi học,bớt được vô số xe máy chen chúc.Vừa nhảy xuống xe bus,K nhanh chóng băng nhanh qua hẻm.Đang cắm đầu cắm cổ thì đột nhiên bị thu hút bởi 1 quán bún bên đường,sực nhớ mình cũng chưa ăn sáng.Quán nhìn bèo nhèo,nhưng dù sao ủng hộ người nghèo cũng là việc nghĩa,bit đâu trời thương cho mình pass hôm nay.Nghĩ tới đó K liền ngồi xuống,đặt cái bản vẽ A0 xuống,đập bàn bảo tiểu nhị mang thức ăn ra.Vừa nhìn thấy tô bún khá bắt mắt,Khôi liền cầm muỗng nếm thử 1 miếng.Quái!!hình như có cài mùi gì là lạ.bỏ cây muỗng cũ,lấy cây muỗng mới test lại,lần test thứ 2 vẫn cho kết quả dương tính với mùi lạ đó.Xác định ban đầu cho thấy cái mùi này nằm trong nước.Sau khi phân tích kĩ lưỡng thì có thể khẳng định 90% đây là mùi gián.Quán bún này không đề bảng,chẳng lẽ đây là món bún thịt gián sao.Nhìn tô bún mà trong đầu đấu tranh dữ dội.Tô bún vừa kêu ra chưa ăn mà kêu tính tiền bỏ thì rất là kì,nhưng vừa nghĩ lại cái mùi kinh khủng đó thì lập tức móc túi trả tiền chạy gấp.Vừa mới quay lưng đi bỗng thấy 2 hảo hán bàn kế bên cầm đũa muỗng đớp liên tục mà trong lòng Khôi muôn phần bội phục.tạm biệt hai vị hảo hán ở quán bún,K lại tiếp tục hành trang đi thi.Rõ ràng là công việc cấp bách bây giờ là phải kiếm gì bỏ bụng,người ta nói có thực mới vực được đạo mà.Lần dừng chân này là 1 quán gần trường,lần này may mắn là không có chuyện gì nguy hiểm tính mạng xảy ra.Ăn xong K tính tiền đoạn tung tăng vào trường.Còn đang nhìn trời nhìn đất,đi vào trong lớp mới sực nhớ bản vẽ A0 còn đang ngoài tiệm bún,K ba chân bốn cảng phóng như bay trở ra.Vì không có bản vẽ là coi như xong,usb bỏ ở nhà,mất là hết in lại.Rất may là không có tên đạo tặc nào cuỗm mất bản vẽ,không chắc chỉ còn nước ôm tô bún mà khóc.Vô lớp ngồi tán dóc 1 lát thi 2 mấy đại ca đến.Đi đầu là đại ca Thức,đại ca này lần thứ 1 phát hiện bài mình lụi,lần nay lên ổng nữa thì chẳng khác nào nạp mạng.Theo sau là tiến sĩ đầu bạc Nước,tiến sĩ này kiến thức uyên thâm lắm.Vô ổng hỏi mấy cái công thức này tinh thế nào là hy sinh xiềng,chưa kể mấy cái hộp số xe Kamaz ổng thuộc từng con ốc,ngó qua là biết mình lụi cái chắc.núp gần nửa tiếng mới đợi được nhân vật cuối cùng lên,dại ca Thắng mập.ngồi đợi lên report mà như là xổ số,mới đầu cứ tưởng là bị ông Nước bắt cóc rồi,đọc tên mình lên,còn chưa kịp trở tay hên đâu có 1 thằng từ đằng sau bay lên thế mạng,làm hết hồn.Một lát cũng tới phiên mình lên báo cáo cho ông Thắng.Vừa mới mở đầu chưa gì đã hỏi,mấy con số trong bài tính toán và bản vẽ em chỉnh lại chưa.ông Thức làm gì không làm cũng bay lại nhìn nhìn ngó ngó bản vẽ của mình.Chả lẽ bi giờ thừa nhận "dạ em chưa sửa,bài này em lụi,chả bit đường nào mà sửa thầy ơi".cũng phải mạnh miệng trả lời em chỉnh hết rồi.Nghe được câu này đại ca Thắng liền bảo vậy em chỉ cho tôi xem mấy kích thước này nằm ở đâu.cầm cái cuốn tính toán lật từng trang từng trang,bộ vi xử lí intel core 2 dual trong đầu hoạt động hết công suất,mới 9 giờ mà không hiểu sao ngồi 5 phút mà hệ thống nước làm mát trên người cũng hoạt động dữ dội,mồ hôi tuôn xối xả.tìm mãi chả thấy đâu.Bài này mình lấy thằng năm trước,có lẽ nó cũng lụi hay sao mà tinh toán với bản vẽ chả bà con gi với nhau hết ráo.Thế là chỉ 5p K đã sign out thành công,đại ca thắng ân cần cảo đợi bảo vệ lần 3 nhé em.hiz hiz,vậy là đá lượt đi thua,lượt về cũng thua,trận nào cũng 5p.Giờ chờ tranh vé vớt.Cái này lỗi không thuộc về mình,rõ ràng là bài này nằm ngoài khả năng của mình nên bắt buộc phải lụi,ai cũng thế thôi.Tự an ủi mình thế,k bắt bus về nhà,ăn cơm,nằm ngủ.Tới 4g chiều thức dậy thấy xung quanh thiếu thiếu cái gì,nghĩ đi nghĩ lại mới thấy đâu mất tiêu cái cặp,sau khi điều tra kĩ càng thì mới nhớ ra còn để quên trên trường.từ sáng mà tới giờ thì nó còn ở đó mới lạ,thôi thì thí luôn,rất may là cặp mình từ lâu đã chả có gì trong đó,không tập,không viết,không sách.Nói chung chức năng chính của nó là ngụy trang cho thiên hạ biết mình đi học là chính.Hôm nay thì mình có bỏ trong đó 1 cuốn sách về hộp số,mà sách không phải của mình,vì mình 2-3 năm nay có bao giờ mua sách đâu,sách này mới mượn,ai lấy thì coi như mình ủng hộ hội khuyến học,vcho em nó về nghiên cứu hộp số Toyota lun.Còn thằng nào cho mình mượn sách thì coi như xui thôi.Hiz giờ 10g tối rồi,phải về thôi,không nên kết thúc ngày xui xẻo hôm nay bằng việc ngủ ngoài đường.


