My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Playstation champion league 2008...to be continued...

100_0273 copy

LỊCH SỬ GIẢI ĐẤU YEARLY PLAYSTATION CHAMPION LEAGUE

Lại nói từ sau tốt nhiệp lớp 12,anh hùng trong thiên hạ phân tán,mỗi người 1 một nơi.Bùi Thái Minh bỏ xứ mà đi từ hồi lớp 11,xung quanh chuyện này có rất nhiều điển tích khác nhau,các nhà sử gia vẫn đang tranh luận về vấn đề này,nhưng có 1 cách giải thích được lưu truyền trong giới giang hồ và được nhiều người chấp nhận,đại ý như sau.Vì vốn Minh mình cao tám thước,từ nhỏ đã có khả năng đá play station hơn người,có tài thao lược,quả thực là anh hùng thời nay.Cùng với Khôi,Lộc,cả 3 kết nghĩa quán điện tử rồi trở thành bộ 3 vô địch lúc bấy giờ,game thủ Vũng Tàu thời ấy không mấy ai là đối thủ,danh tiếng lan truyền khắp 1 cõi.Thế nhưng xét về tài năng,Khôi có phần vượt trội hơn cả,thế nên Minh có phần tủi thân,sau 1 thời gian chinh chiến Minh quyết định dứt áo ra đi,hướng về phương bắc,quyết tầm sư học đạo,hẹn ngày thành tài sẽ trở về,Khôi và Lộc chỉ còn biết rỏ nước mắt tiễn đưa.Mà cũng tội nghiệp cho Lộc,ngày Minh ra đi cũng là lúc Lộc phải chịu số phận bại tướng thay cho Minh,chả thế mà sau lớp 12,vừa thi tốt nghiệp xong Lộc cũng cuốn gói đi Singapore nốt,về sau nghĩ lại chuyện này Khôi cũng cảm thấy đôi phần ân hận,lẽ ra lúc ấy mình nên nhường nhịn cho bạn bè nhiều hơn.Còn 1 nhân vật cũng cần được nhắc đến,vì người này cũng có ảnh hưởng rất lớn tới lịch sử kết quả giải đấu sau này,đó là huynh trưởng trong Trần Gia Trang,Trần Đăng Khoa.Người này từ lâu đã được giang hồ đặt cho biệt danh là viên gạch,vì gạch lót đường cho xe chạy,nhưng gạch cũng có thể làm đổ xe.Người này sát khí đầy mình,cầu thủ thi đấu với hắn không ai không sợ,cả trọng tài cũng phải quen mặt và nể hắn mấy phần vì thành tích ăn thẻ phạt của hắn,nhưng sau nhiều năm không tranh giành chiếc cúp hằng năm được với nhị đệ của mình,giống như sĩ tử năm xưa nhiều năm thi mà không đậu trở nên hắn đã nản chí và đi lấy vợ,nghe đồn hắn đã ẩn cư ở 1 nới nào đó,về sau không mấy khi người đời còn nghe danh nữa.nhưng dù ở đâu tình bạn và tinh thần play station năm xưa vẫn là bất diệt,cứ mỗi năm khi hoa mai nở thì cũng là lúc các lộ anh hùng kéo nhau về Trần Gia Trang luận kiếm(ý nhầm luận game),đây có thể nói là giải đấu duy nhất và danh giá nhất trong năm,không có chuyện đá lại,mọi người tham dự phải tôn trọng kết quả tuyệt đối.Vì thế,ai ai cũng muốn giành lấy đế oai trấn thiên hạ.Để tránh cho thiên hạ lâm vào cảnh đầu rơi máu chảy,tranh giành chém giết lẫn nhau,Khôi với tài năng vượt trội sử dụng juventus luôn vươn lên thống lĩnh quần hùng.Những lần ấy,Lộc,Minh,Khoa đều thở dài ngao ngán mà ra về hẹn năm sau lại phục hận.Năm nay lại đúng hẹn như năm nào,Minh mang theo rùa thần hồ gươm bay từ Hà Nội vào khá sớm,không hẹn mà gặp,Minh và Lộc gặp nhau tại sân bay,hai người tay bắt mặt mừng,cùng dắt nhau đi nhậu bàn kế hạ bệ Khôi,và diều này cũng để lại nhiều nghi vấn cho người đời sau này.bữa sau giang hồ lại râm ran Khoa đã xuất núi sau 1 thời gian ẩn cư bế quan,vốn năm xưa đã nổi danh chém đinh chặt sắt,nay vừa từ rừng bước ra,sát khí lại càng dữ tợn,lão Khoa hứa hẹn sẽ mang đến 1 lối bóng đá rừng rú cấm trẻ em dưới 18 tuổi dự khán...vậy là cái hẹn đã đến,không làm sao tránh được,lại 1 lần nữa thiên hạ lại 1 phen dậy sóng.Quả thực là :
Thiên hạ vừa yên cơn khốn đốn
Giang hồ lại nổi trận phong ba

Muốn biết kết quả giải đấu thế nào,xin xem hồi sau sẽ rõ.



PES1 copy1

CHỈ LÀ XÃ GIAO CHĂNG...???

THE DATE IS COMING...

Đêm mùng 2 tết mậu tí,khí trời ảm đạm như báo trước 1 điều chẳng lành.Khôi vẫn điềm tĩnh ngồi ăn cơm chờ kẻ địch đến.Khi đồng hồ vừa điểm 9g,bỗng đâu 1 cơn gió lốc ập đến,trong cơn lốc,Minh và Lộc lù lù xuất hiện trên chiếc xe dream của Minh Bùi.Đây có thể nói là ngày duy nhất kể từ lúc về VN mà ku Lộc không say xỉn,không biết có ý tứ gì không mà mấy bữa nay Lộc ngày nào cũng “bơm” không bia thì rượu vào bụng,có lẽ ở bên trời Sing Lộc đã được thọ giáo túy quyền trong truyền thuyết...hiz hiz,phải cẩn thận mới được.Không như Lộc,Minh từ ngày ra Hà Nội,nung nấu quyết tâm trả thù,luôn giữ được 1 vẻ lịch lãm đầy chất Hà Nội.Vừa xuống xe,anh này phóng ngay vào nhà,nhìn quanh suy nghĩ hồi lâu đoạn ôm ngay nồi cơm đòi xin chút gì bỏ bụng.Khôi trong bụng hồ nghi,không biết có phải Minh đang định kiếm cớ để đề phòng khi thất bại có lý do để chữa cháy hay không,vì thông thường khi Minh thua trận thì có rất nhiều nguyên nhân khách quan được Minh moi móc như đau bụng,đói bụng,nhức đầu,thậm chí vài lý do rất tào lao như không có hứng chẳng hạn.hoặc cũng có thể Minh muốn bổ sung thêm năng lượng để có đầy đủ sức khỏe quyết đấu trong trận ra quân với Trần Đăng Khôi,rõ ràng phải đối đầu với thiên hạ vô địch thủ ở trận đầu tiên quả là 1 nhiệm vụ quá sức với Minh Bùi,nhưng rõ ràng lão Khoa và Lộc đã rất khôn khéo đưa Minh vào tử lộ khi cố tình né Khôi ở trận đầu tiên.Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng,Khoa quyết định chọn barca,1 quyết định quá khôn lỏi vì ai cũng biết barca là đội bóng rất mạnh với hàng công khủng khiếp với Ronaldinho,Henry,Eto va Messi.Lộc chọn chelsea vì sau bao năm cầm quân inter mà không có 1 danh hiệu nào,chủ tịch Morrati của Inter đã đặt trọn niềm vào 1 huấn luyện viên tài năng khác,Minh thì vẫn như mọi khi chọn ngay AC,1 tập thể dày dặn kinh nghiệm.Còn Khôi sau khi juventus bị scandal canciopoli,anh như hùm dữ mất nanh vuốt,vật vờ loay hoay tìm đội bóng mới,trong lúc ấy chủ tịch Morrati của inter sau khi sa thải Lộc đã đến” an ủi,động viên”(câu này nghe quen ghe)K cảm kích ân tình ấy mà đành chấp nhận dẫn dắt inter.Nhưng vốn sinh thời Khôi gây thù kết oán khắp nơi,vì thế chỉ chờ Adriano bị Mancini hắt hủi mà cả 3 đội đối thủ gây ắp lực kiên quyết không cho Adriano ra sân.Ai cũng biết với inter,Adriano là cầu thủ có sức khỏe địch muôn người,hợp với Ibrahimovic thì sức tấn công sẽ vô cùng đáng sợ.Nay mất anh,inter như mất cánh tay trái.Nhưng Khôi cũng không chút nao núng,mất tay trái vẫn còn tay phải muh,tự nghĩ với khả năng của mình 1 tay chiến thắng vẫn không là gì,đấy cũng là cái điềm mà cổ nhân vẫn thường nói : "kiêu binh tất bại".

RỪNG RÚ VS SAY XỈN-LOẠT TRẬN ĐẦU TIÊN-TUNG TIN NHẢM NHÍ,ĐĂNG KHOA BẠI TRẬN

Trong lượt trận đầu tiên,Khoa đối đầu với Lộc.Đây là 1 trận cầu khó đoán vì sau 1 năm dài đằng đẵng,các đối bóng đều là ẩn số,trong khi Lộc yên lặng chuẩn bị tâm lý thì lão Khoa đã tận dụng thời gian sử dụng tâm lý chiến,đưa nhiều tin đồn thất thiệt,khiến mọi người ai cũng nghĩ sẽ là 1 trận thắng dễ dàng cho lão Khoa.Ngay từ đầu trận,Khoa lại giở tuyệt chiêu thứ 2 của mình ra là bật nhạc sến cho đối thủ nghe.Những tưỡng sẽ làm nhụt chí chiến đấu của đối phương,đây là 1 chiêu rất lợi hại trong chiến thuật ru ngủ đối thủ vang bóng 1 thời.Nhưng có ngờ đâu Lộc cũng là 1 cao thủ nhạc sến,Khoa thấy tuyệt chiêu của mình không ăn thua sợ hãi luống cuống,chưa kịp đinh thần,bị Lộc đâm cho 3 nhát.Điên cuồng tức giận,Khoa đem tuyệt chiêu cuối cùng của mình phô diễn(cái này trong warcraft gọi là ulti).Quả là lời đồn không ngoa, các cú sủi của lão Khoa như rồng múa phượng bay,cầu thủ Barca đi tới đâu thì cầu thủ chelsea văng lên trời rồi rớt xuống bịch bịch như những trái chuối,trọng tài thấy vậy cũng chỉ rút được một thẻ đỏ cho lão rồi sau đó biến mất,quả là 1 năm ẩn cư trong rừng không uổng phí.Lộc cả sợ rút quân về phòng thủ,thế là lào Khoa thừa thắng xông lên.Với sức ép của lão Khoa,ku Lộc đã bộp chộp trúng kế chơi lão Khoa trong vòng cấm,không quá khó để 1 tên cáo già như lão Khoa gỡ lại 1 bàn.Thế nhưng trận cầu bạo lực này cũng đã đến hồi chấm dứt với tỉ số 3-1 nghiêng về Lộc.Trần đấu đã để lại nhiều hậu quả sâu sắc với 2 thẻ đỏ,vô số thẻ vàng,thương binh,tử sĩ nhiều vô số,tiếng khóc của cầu thủ cao ngất trời.Khôi với Minh ngồi ngoài xem xong mà cũng chột dạ.Vậy là Lộc tạm thời vươn lên đầu bảng.1 kết quả tương đối bất ngờ vì trước đó lão Khoa đã có những tuyên bố cực kì cứng rắn.Quả là lão Khoa luôn biết cách làm người khác ngạc nhiên.

TRẬN THỨ 2-RÙA THẦN HỒ GƯƠM VS SAY XỈN-KHÉO DỤNG KẾ,THÁI MINH SỨC NHÀN THẮNG SỨC MỎI

Lại nói chuyện sau trận đầu tiên,Lộc thắng Khoa với tỉ số 3-1,khí thế trở nên vô cùng mạnh mẽ,Minh nhìn thấy thế trong bụng lo lắm.Vốn suốt năm nay cứ mỗi lần nằm ngủ Minh lại nằm mơ thấy 1 thùng nhớt shell lăn dưới chân,giật mình tỉnh dậy Minh hoang mang hỏi mọi người giấc mộng ấy là điềm hay dở thế nào,có kẻ bảo đấy là cái điềm năm nay Lộc sẽ đè bẹp Minh trong kì luận game ở Trần Gia Trang này,nhưng cũng có kẻ bảo ý tứ của thần nhân,không thể hiểu ngay được,Minh còn đang suy tư chưa hiểu,nay thấy Lộc ra quân trận đầu thắng to trở về thì lại càng hoảng hốt,lại nhìn quanh thấy Khôi đang chực sẵn dao găm mã tấu chờ băm Minh thành trăm mảnh ở trận kế tiếp thì hồn vía lên mây.Đương lúc bối rối chưa biết làm thế nào thì có người bảo Minh Lộc là cái họa trước mắt,nay thanh thế to lắm,chỉ chờ luộc Minh trong nay mai,sao không tìm cách diệt trừ ngay đi,còn Khôi là anh hùng thiên hạ vô địch thủ trước giờ,chẳng may thua hắn trận đầu thì sĩ khí mất cả,tranh cúp thế nào được.Minh cho chí phải bèn nhân lúc 3 đội kia kẻ bảng ghi điểm,tình hình hỗn loạn không ai để ý,bèn sửa đổi lại lịch thi đấu thay vì trận kế tiếp Minh-Khôi thành ra Minh-Lộc.Lộc lúc này vừa hí hửng ghi điểm cho mình,quay lại phát hiện ra gian kế,toan ra tay ngăn cản nhưng đã quá muộn,Minh ngồi chẫm chệ trên ghế cười đắc chí đoạn đưa tay cầm cho Lộc,Lộc bị đặt vào thế đã rồi,không làm thế nào được,giận lắm toan mang Chelsea ra tiếp chiến.Nhưng quân số của Lộc sau trận chiến đẫm máu với lão Khoa,bị thương vô số,kẻ mẻ đầu,người sứt trán,ai cũng muốn về nhà nghỉ ngơi,chẳng còn sức đâu mà đá nữa,nay bị Lộc ép ra sân,trong lòng đã không phục,chả thế mà khi trận đấu vừa khai cuộc,AC của Minh vừa tràn lên thì quân Lộc tan hàng rã ngũ tới đó,Minh tiến quân thần Tốc,thế như chẻ tre,quân Lộc bỏ chạy tán loạn,Lộc quát tháo mãi không được.phút chốc nhưng Kaka,Ronaldo,Seedoft đã tiến tới khung thành của Hilario.Hilario cả sợ,bước ra chưa kịp xưng danh tánh thì đã bị tam sát của AC tấn công tới tấp,Hilario không kịp trở tay,bị lủng lưới 3 quả,chỉ biết ngồi khóc nức nở.Lộc lúc này thấy tình hình bất lợi,nghĩ mình thân yếu thế cô,khó lòng địch lại,bèn dùng thế đà đao giả đò thua chạy.Minh đang thế thượng phong,thấy Lộc co cụm cố thủ,quả nhiên trúng kế,tiếp tục hô hào cho cầu thủ của mình tấn công rát hơn nữa,quyết kiếm 1 chiến thắng hoành tráng mang về Hà Nội khoe với bạn bè.Nào ngờ chỉ chờ có thế,Lộc trở giáo phản công,chỉ trong tích tắc Drogba đã dứng trước mặt Dida,Minh cuống cuồng toan chống đỡ thì đã bị Lộc đâm trả 1 nhát.Minh đang thắng thế,nay dự dưng bị Lộc đâm lén 1 nhát đau đớn vô cùng,trở nên nóng mặt,không kềm được cơn tức giận,lại sai cầu thủ sốc lại đội hình,quyết lần này tắm máu Chelsea để rửa hận.Lộc lúc này sau khi gỡ được 1 trái quả thực đã sức cùng lực kiệt,ngồi nhìn Minh trân trối,nước mắt lưng tròng,chỉ còn chờ chết,lúc này ai nhìn thấy cũng ứa nước mắt cảm thương.Minh bấy giờ,hỏa bốc ngùn ngụt,chỉ còn chờ trọng tài thổi còi là xong lên băm Lộc thành bún cho hả giận.chưa biết tính mệnh Lộc phen này thế nào thì đột nhiên 1 cơn gió to nổi lên.1 con rùa hiện ra trước mặt Minh hét lớn : “sao ngươi dám làm bậy”.Minh đang tức giận,lại thấy tự nhiên có con rùa từ đâu bò ra làm kì đà cản mũi, bèn nổi nóng tính nấu luôn cả cháo rùa về ăn cho hạ hỏa.Rùa ta hoảng sợ vội nói : “ta là rùa thần ở Hồ Gươm,khi xưa mỗi lần đá thua,ngươi lại mang ta ra chửi,làm con cháu ta không ngóc đầu lên nổi.Nay thấy ngươi đại diện ta đi thi đấu,ta cũng không muốn mất mặt nên mới đến đây giúp ngươi 1 tay,chớ có lỗ mãng”Minh nghe thấy thế thì sực tỉnh,chùn tay.Rùa thần lại nói:”khi trước ta báo mộng cho ngươi,là có ý khác,ngươi đã không hiểu,lại còn làm càn.Nay hãy nghe theo ta,tha mạng cho Lộc,về sau tất có lúc dùng đến.”Minh ngạc nhiên hỏi:”Lộc cũng là anh hùng đời nay,người ta bảo diệt cỏ phải diệt tận gốc,nay có cơ hội,sao lại tha được”rùa thần bèn nói”thần cơ diệu toán của ta,phàm phu tục tử như mi,biết làm sao được,việc lớn của nhà ngươi,phi Phúc Lộc không xong đâu...!!!”nói đoạn biến mất.Minh nghe xong suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn Lộc cười to 1 tiếng,từ thù hóa bạn,ôm nhau thắm thiết,Lộc lúc đầu sợ hãi,sau thấy Minh tha mạng thật,liền cảm cái ân ấy mà hứa hẹn dù có làm phận lót đường cũng quyết nắm chân Khôi để tôn Minh làm bá chủ.Minh nghe được câu này thì mừng lắm,lại càng tin tưởng thần rùa hơn nữa.

TRẬN THỨ 3:THIÊN HẠ VÔ ĐỊCH THỦ VS RÙA THẦN HỒ GƯƠM :

Mong cúp sớm,Thái Minh gặp nguy

Nghĩ tình cũ,Đăng Khôi tha bạn




Minh sau khi thu phục được Phúc Lộc,vui mừng khôn xiết,tự nghĩ nay mình được thần rùa trợ giúp ấy là có thiên thời,ép được Khôi sử dụng tay cầm PS1 để mình sử dụng tay cầm PS2 đó là địa lợi,giờ lại có thêm Lộc giúp sức thì được cả nhân hòa.Hợp đủ 3 thứ ấy,thế nào mà chả được cúp.Nghĩ tới đó thì đắc ý lắm,dương dương tự đắc cho rằng Khôi đã không còn đáng sợ nữa nên quyết tâm thắng nốt Khôi ở trận kế tiếp để sớm về nhà khui champane đốt pháo ăn mừng hoành tráng.Có người thấy thế vội chạy về báo lại với Khôi,Khôi nghe xong chỉ mỉm cười mà bảo rằng,Thái Minh chỉ là tên hữu dũng vô mưu,thắng ta thế nào được,rồi chuẩn bị đội hình để tiếp chiến Minh trong trận ra quân.Không nằm ngoài dự đoán,chưa bước vào trận đấu minh đã ôm khư khư tay cầm PS2 và viện dẫn rất nhiều lý do từ cổ chí kim rất tào lao để biện minh cho mình,quả là rất khó cho Khôi vì cái danh xưng thiên hạ vô địch thủ của mình nên không thể đi ăn thua cái tay cầm với đội bóng cỏn con như Minh làm chi,biết điểm yếu đó,Minh liên tục khai thác.Dù sao thì K cũng đã luyện tới tầng thứ 9 trong đá banh điện tử đại pháp,cành cây ngọn cỏ cũng có thể làm tay cầm,sao có thể vì chuyện này mà để mất mặt với thiên hạ được,nên đành nhường bảo bối tay cầm PS2 đen theo Khôi chinh chiến suốt bao năm qua cho Minh.Người ta bảo báu kiểm phải đi chung với anh hùng,với Minh thì tay cầm nào mà chả thế.Minh thấy Khôi trúng kế khích tướng,thì lại càng chắc bụng phen nay tất thắng.Nào ngờ,Khôi trên thông thiên văn,dưới tường đại lý,há lại chẳng biết kế ấy,thế nên khôi đã dựng sẵn thiên la địa võng,bày binh bố trận,Minh mà xông vao thì 10 cái tay cầm cũng chết.Quả nhiên Minh trong cơn điên cuồng tìm cúp đã quên mất Khôi là ai,trọng tài vừa thổi còi Minh đã cho toàn đội tràn sang hòng đè bẹp đối thủ.Quân Minh tiến vào trận địa,tranh chấp loạn xà ngầu khu giữa sân,đá qua đá lại,giành từng tấc đất,một lát thì Minh thoát ra được,áp sát khung thành cesar,với 1 dũng tướng như Minh thì không thể bỏ lỡ cơ hội này,ghi được bàn thắng Minh cười vang khoái chí,trong lúc đang hí hửng ăn mừng sực nhìn lên bảng điểm thấy số 3.Minh nghĩ :“quái,chả lẽ máy bị mát,mình mới đá vô 1 trái thôi mà”.Minh liên tục dụi mắt xem đi xem lại mới thấy số 3 là của inter,số 1 của mình thì nhỏ xíu kế bên,Minh còn chưa hiểu chuyện gì mới quay sang hỏi thần rùa.Rùa thần bảo :“trận pháp này có tên là trận bát quái,mỗi khắc mỗi giây đều biến hóa khôn lường,ngươi xông bừa vào thế,chết là phải”.Minh toan xin thần rùa cách giải,thì rùa thần chỉ lắc đầu mà bảo rằng :”trận này nghe đồn là của Gia Cát Khổng Minh để lại,hắn thuộc làu làu Tam Quốc Chí thì mới biết được,ta từ nhỏ không biết chữ nên cũng bó tay,ngươi về nhà gắng luyện bộ sách ấy thì 10 năm nữa chắc có thể phá được...” nói đoạn hóa 1 con gió bỏ chạy biến mất(chắc sợ bị Minh nấu cháo rùa).Minh cả sợ không dám tấn công nữa,chỉ dám cho cầu thủ rót pháo từ xa chờ ăn may,nhưng Minh quên rằng hàng hậu vệ của Khôi có gắn hệ thống đánh chặn tên lửa AMD của Mỹ,Minh cố gắng sút thế nào cũng không qua khỏi.Thời gian tích tắc trôi qua,phút chốc đã gần hết giờ.Minh càng đá càng rối,mãi vẫn không làm gì được.Lúc này vô tình Khôi quay sang nhìn,thấy Minh rơm rớm nước mắt,chực muốn khóc thì trong lòng xúc động thương cảm,chợt nhớ đến tình nghĩa khi xưa,vì chạy theo danh hiệu mà không nghĩ đến cảm xúc bạn bè,để Minh phải chịu cảnh sống biệt xứ uất ức bao nhiêu năm,thì không nỡ xuống tay ghi thêm bàn nữa,liền tìm cách nới lỏng thế trận.Minh có biết đâu được ý tốt đó,thấy Khôi sơ hở thì mừng lắm tìm cách khai thác ngay,quả nhiên gỡ được 1 bàn nữa.Khôi cũng chả thèm quan tâm,chuyển thế trận về phòng thủ.Khôi thủ từ đầu tới cuối không hở miếng nào,Minh đá 1 hồi mà chỉ biết thở dài ngao ngán.Được 1 lúc nữa,trọng tài chạy mãi mỏi chân và thấy trận đấu không thể có biến chuyển được liền cho kết thúc sớm.Minh nửa mừng nửa tủi,mừng vì bao lâu mới có thể chơi ép sân Khôi thế,còn tủi vì chiếc cúp nay lại trở nên quá xa vời tầm tay,cứ nghĩ đến việc lại thêm 1 năm bế quan luyện công ở HN chờ ngày trả thù thì Minh lại cúi đầu mà thở dài.

Ấy là :

Vẫn biết Thái Minh nhiều thế mạnh,

Nào đâu Khôi đó bậc cao tay

Chưa biết trận kế tiếp thiên hạ vô địch thủ được thua thế nào,xem hồi sau sẽ rõ.






TRẬN THỨ 4: THIÊN HẠ VÔ ĐỊCH THỦ VS RỪNG RÚ : ANH CHẸT EM,ĐĂNG KHÔI GẶP NẠN COMING SOON...